“Ai không đi với Ta là chống lại Ta”

(Luca 11:26)

Chúng ta đang sống trong một thế giới có hai vương quốc đối nghịch nhau: Vương quốc của Chúa Kitô và Vương quốc của tối tăm được thống trỉ bởi thần dữ. Chúng ta thường gọi đó là Satan. Nếu chúng ta không lắng nghe và nắm giữ Lời Chúa thì mặc nhiên chúng ta đã mở một cánh cửa cho thần dữ là ma quỷ và tội lỗi bước chân vào ngôi nhà tâm hồn của chúng ta.

Nếu chúng ta muốn sống trong ơn nghĩa thánh thì ngôi nhà tâm hồn của chúng ta phải để cho Chúa Kitô ngự trị như là Chúa là Đấng Cứu Độ. Thánh Augustinô đã nói tâm hồn của chúng ta phải được khỏa lấp đầy ơn Chúa và chỉ có ơn Chúa mới làm thoả mãn đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Nếu ngôi nhà tâm hồn của chúng ta để trống vắng - mở rộng cửa - thì ma quỷ sẽ xâm nhập vào làm cho đời sống của chúng ta nên tồi tệ hơn. Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng là chúng ta không thể đứng ‘trung lập’ phải dứt khoát theo Chúa hay theo ma quỷ. Nói cách khác, chúng ta sẽ thuộc vào vương quốc của Thiên Chúa hay vương quốc của Satan?

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin ngự trị trong trái tim của chúng con và là gia chủ ngôi nhà của chúng con. Qua sự hiện diện của Chúa chúng con sẽ đủ sức chiến đấu và vững tin rằng ma quỷ không thể nào có thể xông vào ngôi nhà tâm hồn hay ngôi nhà mà chúng con đang cư ngụ. Xin cho đời sống của chúng con luôn kết hiệp với Chúa mỗi ngày trong giờ kinh sớm mai chiều tối để cầu xin cho Nước Chúa được bành trướng trên trần gian nầy.