“Hãy xin thì sẽ được”

(Luca 11:9)

Hôm nay, chúng ta có dịp trở lại với chủ đề ‘Hiếu Khách’ một lần nữa. Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh thật sống động về nhu cầu thiết yếu của một ngưởi láng giềng cần sư giúp đỡ giữa đêm khuya thanh vắng.

Qua chính sự giúp đỡ ‘bánh’ nầy người bạn của người láng giềng đã có được một chút đỡ lòng giữa đêm khuya… Qua câu chuyện nầy, Chúa Giêsu sánh ví tình thương của Thiên Chúa Cha còn cao cả-bao la hơn bội phần. Thiên Chúa lúc nào cũng sẵn sàng để trao ban cho chúng ta không phải chỉ cho nhu cầu thiết yếu mà là ngoài những điều chúng ta mong đợi nữa.

Thiên Chúa còn ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần đẽ hướng dẫn soi sáng và ban cho chúng ta được tháp nhập vào đời sống thần linh. Chúng ta có thường chạy đến cùng Ngài để tạ ơn trong những giờ kinh sớm mai chiếu tối không?

Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta trực diện với vài sự việc xày ra trong cuộc sống rất bất ngờ đòi hỏi chúng ta một sự lựa chọn để giải quyết hay ứng phó. Chúng ta thường suy nghĩ để giải quyết điểm lợi cho chính mình hay gia đình… Từ nay, chúng ta thử đổi cách thức giải quyết vấn đề theo nhãn quan Kitô Giáo - Vì Tha Nhân Hơn Là Vì Mình - dựa vào bài suy niệm hôm nay.

Lời Nguyện:

Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu thương vô bến bờ của Chúa. Xin cho chúng con luôn kiếm tìm nguồn ơn trợ lực và với những nguồn ơn soi sáng của Chúa, chúng con sẽ sống xứng đáng là những con cái của Chúa. Chúng con luôn cảm tạ Chúa và xin ban cho đôi tai của chúng con biết lắng nghe tiếng kêu cứu của anh chị em đồng loại đang van nài sự giúp đỡ của chúng con.