“Ai là đồng loại của tôi?”

(Luca 10:29)

Hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe câu chuyện người Samaritanô Nhân Lành và Ngài kết thúc câu chuyện bằng câu hỏi: “Ai là anh em của tôi?” là những ai đang cần đến sự giúp đỡ của tôi…

Trong cuộc sống người Kitô đuợc mời gọi chia sẻ hay giúp đỡ tha nhân cho dù những người đó đã làm cho chúng ta tổn thương. Sự chia sẻ hay giúp đỡ được nêu ra đây phải rất ư là thực tế chứ không phải trên đầu môi chót lưỡi. Ngoài ra, sự chia sẻ nầy cũng phải mặc lấy tin thần bao la quãng đại của Thiên Chúa.

Vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại vô điều kiện, cho nên Ngài cũng muốn chúng ta là con cái của Ngài cũng trao ban vô điều kiện như chính Ngài đã trao ban. Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa đễ trao ban tình thương cho tha nhân vô điều kiện hay không?

Là những Kitô hữu, chúng ta không ngừng rao giảng Lời của Chúa và đồng thời cũng đồng hành với Chúa trong những nghĩa cử yêu thương với lòng nhân ái. Trên quãng đường tiến về quê trời, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều người đang cần băng bó vết thương, xoa dịu những khổ đau của họ. Chúng ta sẽ trở thành những Samaritanô cứu vớt họ, phục hồi niềm tin cho những ai chán nản hay ngã lòng trông cậy vào Thiên Chúa là Tình Yêu.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho tình yêu của Chúa trở nên đá tảng cho đời sống của chúng con. Xin cho đời sống chứng nhân của chúng con sẽ phản ảnh lại tình yêu của Chúa khi chúng con thể hiện tình yêu ấy trong cách cư xử đối với tha nhân.