“Viên đá mà người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường…”

(Mt 22: 42)

Thiên Chúa luôn mời gọi Dân Thánh Ngài đáp trả lại những ơn lành của Ngài đã ban trong cuộc sống và qua những ơn lành đã nhận lãnh đó, chúng ta đã làm gì để cho Nước Trời được bành trướng? Hay nói một cách khác Nước Trời mà Chúa đã giao trong tay chúng ta như một thửa đất được giao trong tay người nông dân phải được chăm sóc như thế nào?

Một người nông dân tốt luôn cần cù săn sóc đất đai của ông… Vì ông muốn qua sự cần cù đó ông sẽ thu lượm được một mùa gặt phong phú… Thiên Chúa luôn yêu mến Dân Ngài…. Ngài giao phó trong tay Dân Ngài vườn nho Ngài đã trồng… và rào dậu xung quanh cẩn thận… sau đó, Ngài giao trong tay chúng ta chăm nôm coi sóc… để vườn nho sinh hoa kết trái theo ý Ngài mong muốn, đó là những hoa trái của sự công chính và yêu thương.

Chúng ta được sánh ví như là những tá điền mới được Chúa mời gọi làm tá điền cho vườn nho của Ngài. Chúng ta có sinh hoa lợi đúng với ước nguyện của Thiên Chúa không? Hoa trái dành cho người nghèo khó, kẻ bị áp bức? Là con cái của Giáo Hội, chúng ta đã sinh lợi cho vườn nho của Giáo Hội ra sao? Chúng ta có cùng với những thành phần của Dân Chúa săn sóc giữ gìn và bảo vệ Giáo Hội không? Chúng ta có hiệp nhất với Giáo Hội như cành nho gắn liền với thân nho là Giáo Hội không?

Qua phép rửa tội, mỗi người tín hữu chúng ta được Thiên Chúa mời gọi làm tá điền trong vườn nho của Thiên Chúa là Giáo Hội hữu hình của Ngài. Thiên Chúa tin tưởng mỗi người trong chúng ta sẽ sinh hoa lợi cho Ngài. Chúng ta là những nhành nho có biết liên kết chặt chẽ với thân nho là Giáo Hội hay không? Chúng ta có cố gắng để nhìn thấy những nhu cầu cần thiết của Giáo Hội trong thế giới hiện nay không?

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho đời sống của người Kitô hữu là những nhành nho, luôn biết kết hiệp với thân nho là Giáo Hội. Xin cho chúng con biết tỏ ra lịch thiệp, kiên nhẫn đối với những anh chịm em vì lý do nào đó đã xa lìa Giáo Hội. Xin cho chúng con biết chấp nhận họ như chính Chúa đã chấp nhận chúng con. Xin cho chúng con đuợc trở nên những cành nho sai trái như lòng Chúa mong ước.