THẦY ROGER SCHUTZ,
CHỨNG NHÂN HÒA GIẢI VÀ HIỆP THÔNG.
Thầy là ai ?
Giữa thời điểm JMJ tại Cologne nước Đức, một biến cố đau thương dã xẩy ra trên ngọn đồi Taizé miền trung nước Pháp : Thầy Roger Schutz, vị sáng lập Cộng Đoàn Hòa Giải, đã bị ám sát giữa giờ kinh nguyện với cộng đoàn và hàng ngàn bạn trẻ kitô vây quanh Thầy. Thầy đã ra đi bất thần, tối ngày 17. 08. 2005, bởi ba mũi giao ác nghiện của một phụ nữ 35 tuổi, người Roumanie, bị bệnh tâm thần. Từ tối hôm đó, báo chí, truyền hình, truyền thanh đều hướng vể ngọn đồi Taizé để chia sẻ, mến thương, nuối tiếc, cầu nguyện và tiễn đưa Thầy Roger, được coi là «lữ hành hòa giải», «người Thầy, người cha của thế hệ trẻ», «ngôi sao giải hòa», «chiến sĩ hiệp nhất Kitô », «anh hùng liên đới theo Tin Mừng », «chứng nhân tình yêu và bác ái.
Một ơn gọi đặc biệt.
Thầy Roger Schutz chào đời ngày 12. 05. 1915, trong một gia đình Tin lành cải cách sinh sống tại một làng nhỏ vùng Jura nước Thụy Sĩ. Theo lời khuyên của cha là mục sư, Roger lớn lên trong bầu khí đạo đức, và khi vào đại học, Roger hy sinh ‘giấc mộng làm văn sĩ’ để chuyên theo khoa thần học tin lành tại Lausanne (Thụy Sĩ) và Strasbourg (Pháp). Có lẽ nhờ nghiền ngẫm thần học và tu đức, chàng sinh viên trẻ cảm thấy mình có ơn gọi sống đời chiêm niệm và thành lập tu viện. Chàng đã chọn đề tài luận án tiến sĩ là «Đời sống đan tu».
Vạn sự khởi đầu nan.
Sau thời gian dài suy tư và cầu nguyện, năm 1940, thầy Roger khởi sự thực hiện thiết lập cộng đoàn trên ngọn đồi Taizé theo lời xin của một cụ già «Hãy ở lại đây với chúng tôi, chúng tôi quá cô đơn, mùa đông quá dài… ». Nhưng vì chiến tranh, Roger phải trở về Thụy Sĩ cho tới ngày chấm dứt đại chiến. Năm 1944, cùng với ba người bạn sinh viên thành phố Genève, Roger đi thẳng tới đồi Taizé và đặt cơ sở tại đó. Nhờ ảnh hưởng sâu đậm của bà ngoại công giáo rất đạo đức, đi dâng lễ và rước lễ mỗi ngày, cũng như sự nâng đỡ cả tinh thần lẫn vật chất của bà chị ruột, thầy Roger kiên tâm theo đuổi lý tưởng «Thiết lập một tu viện Hòa Giải giữa Kitô hữu và giữa nhân loại ». Quy luật của Cộng đoàn Hòa Giải Taizé chỉ được hoàn thành vào năm 1953.
Những người chí lớn gặp nhau.
Kể từ đó, thầy Roger liên hệ nhiều với cha Paul Couturier, linh mục giáo phận Lyon, nổi tiếng là « tông đồ phong trào đại kết ». Cha Couturier giới thiệu Thày với đúc hồng y Gerlier. Vị này khuyên Thày nên qua Roma trình bày công việc với đức Piô XII. Nhưng đến thời đức Gioan XXIII, thầy Roger mới có một tương quan tín tưởng với Roma. Thày được mời đến Công Đồng Vatican II với tư cách quan sát viên. Đến năm 1969, Cộng doàn Taizé được quyền đón nhận các sư huynh công giáo. Qua thời đức Gioan-Phaolô II, thày Roger được mời tới Roma mỗi năm. Mối tương giao giữa hai vị mỗi ngày thêm khăng khít và ý nghĩa. Chính đức Gioan-Phaolô II đã dừng chân lại Taizé năm 1986, và sau đó đã nói «Người ta đến Taizé như đến gần một ngọn suối lớn ».
Sống chia sẻ với dân nghèo và giới trẻ.
Ngày nay Cộng Đoàn Taizé có 126 thầy thuộc 26 quốc gia khác nhau. Các thầy được chia thành những huynh đệ nhỏ, sống trong các khu vực dân chúng nghèo khổ. Các sư huynh muốn lấy sự ‘hiện diện-tình yêu’ chia sẻ với dân nghèo sống trong túng cực, chia rẽ, kỳ thị, và nhiều tệ đoan xã hội khác… Trước khi bị mất sức vì bệnh tật, thày Roger vẫn đến sống với anh em trong những khu xóm nghèo, và viết «những lá thư gửi cho bạn trẻ ». Thầy Roger là nhân vật được lắng nghe, ái mộ, nhân vật « ăn khách » của giới trẻ về những chia sẻ và giải đáp mọi khúc mắc nóng hổi của thời đại, cũng như đưa ra nhũng cái nhìn về tương lai và tiến về phía trước… của giới trẻ, không phân biệt tôn giáo, mầu da, chính kiến, văn hóa… Trước cả JMJ, Cộng Đoàn Taizé hằng năm tổ chức tại các thủ đô của nhiều nước một hình thức «Công đồng giới trẻ thế giới » (Concile mondial de la jeunesse) vào dịp đầu năm dương lịch. Hàng trăm ngàn bạn trẻ họp mặt một tuần lễ để chia sẻ huynh đệ, cầu nguyện chung, trao đổi về một đề tài… và luôn dưới sự hướng dẫn của thày Roger. Đó là lý tưởng sống Tin Mừng của thầy Roger và của Cộng Đoàn Taizé.
Một bông hoa nở trong sa mạc.
Người ta nói rằng, ban đầu đời sống đại học, thày Roger muốn trở thành văn sĩ, nhưng Thày đã hy sinh để chuyên về thần học. Dầu vậy, khi đọc những tác phẩm và những bài viết của Thày, đọc giả nhận ra dễ dàng tài hành văn trong sáng và hấp dẫn của Thầy. Chỉ cần đọc một vài bài nguyện gẫm vắn gọn của Thầy, chúng ta cũng tìm thấy ở đó những nguồn suối gợi hứng, thúc dục chúng ta « ném mình vào Thiên Chúa như vào một vực thẳm ». Chẳng hạn những bài «Hoa nở trong sa mạc, 1972 »; «Đi cho đến chết vì yêu » (Khai mạc cộng đồng giới trẻ, 1974); « Tìm gặp Chúa Kitô », « Ngỡ ngàng trước một tình yêu » (1974); «Lạy Chúa, con xin vâng » (1992) … Hôm nay ‘lời xin vâng’ của thầy Roger Schutz đã nên trọn và Thầy đã ‘gặp được Chúa Giêsu’, Thầy là ‘một bông hoa nở ra trong sa mạc xã hội hôm nay’….
Những lời đánh giá cao.
Đức Benoit XVI nói với giáo dân trong buổi triều yết chung tại Castel Gandolfo: “ Tôi đã nhận được tin buồn thê thảm, là Thầy Roger, người sáng lập cộng đoàn Taizé đã bị giết chết bằng những cú dao đâm bởi một người đàn bà có lẽ không quân bình ! Tôi xúc động và càng xúc động nghĩ đến lá thư Thầy mới viết cho tôi với một lời chí tình ‘Với cả con tim, tôi sẽ luôn ở với Ngài và với mọi người có mặt tại Cologne’.
Đức cha Pierre-Ricard, tổng giám mục Bordeaux và chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp : “ Thầy đã thường gặp gỡ người trẻ thế giới để dạy cho họ, nhân danh Đức Kitô Phục sinh, tuyên chứng sức mạnh biến đổi tình yêu. Thầy đã đi về với chúa Cha đầy lòng nhân hậu vào lúc JMJ đang diễn ra tại Cologne ! Tôi cảm tạ Thiên Chúa về sức mạnh tuyên chứng và về đức nhẫn nại dẻo dai Thầy Roger đã sống để làm cho ngọn đồi Taizé trở nên ngọn suối bồi dưỡng cho thế giới người trẻ, đồng thời đem hy vọng đến cho lớp người nghèo khổ khắp nơi nơi. ..”
Mục sư Jean-Arnold de Clermont, chủ tịch Liên Hiệp Tin Lành Pháp : “Thầy Roger và các đồng chí đầu tiên của Thầy đã được đặc sủng đem lại đời sống tu viện nam giới ngay giữa lòng Tin lành giáo với viễn tượng thật sự hòa giải và đại kết. Thầy đã khéo gieo tinh thần hòa giải và đại kết ấy đặc biệt cho người trẻ không phân biệt tôn giáo”.
Dr Rowan William, tổng giám mục Cantobery (Anh giáo) : “ Thật đau buồn khi được tin thầy Roger, một trong những kitô hữu được ái mộ nhất của thời đại chúng ta đã bị ám sát. Hàng trăm ngàn người sẽ sống chung một thảm trạng đau buồn về sự mất mát lớn lao này ! Tất cả sẽ cầu nguyện cho Thầy, nói lên với Thầy lòng tri ân sâu xa !”
Tổng thống Jacques Chirac : “ Thầy Roger là con người của niềm tin và hy vọng. Suốt đời, Thầy đã tuyên chứng sứ điệp hòa bình và đối thoại. Đối với mọi người, cách riêng các người trẻ, Thầy Roger luôn mãi thuộc số những người ‘sống phục vụ’ trổi trang nhất về tinh thần khoan dung và hoa giải không riêng giữa các kitô hữu, mà cả cộng đồng nhân loại”.
b>Bà Geneviève Jacques, Tổng thơ ký của Hội Đồng Đại Kết Các Giáo Hội (COE) : “Thầy đã là nhân chứng của Tin Mừng, của đối thoại đại kết đang sáng tỏa thời đại chúng ta. Cái nhìn hòa bình và hòa giải của Thầy đã hướng dẫn mọi hoạt động của Thầy và nên nguồn suối gợi hứng và đổi mới tinh thần cho các thế hệ trẻ’
Ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc : “ Thầy Roger đã hiến cả đời sống để phục vu hòa bình, đối thoại và hòa giải. Thầy là luật sư làm việc không biết mỏi mệt hầu bênh vực mọi giá trị của kính trọng, khoan dung và liên đới, cách riêng nơi những người trẻ”.
Nữ tu Samuel Nougué-Debat, dòng Biển Đức, tổng thơ ký của tổ chức ‘Đối thoại liên đan viện’ : “Chính tại đồi Taizé, năm 1968, tôi đã tìm thấy ơn gọi của tôi. Từ đó, mỗi năm tôi dành ít thời gian đến Taizé để cầu nguyện trong thinh lặng và học hỏi niềm tin của người trẻ. Công đồng giới trẻ 1970 cón để lại nơi tôi nhiều ấn tượng tuyệt vời…”
Đức hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh của Tòa Thánh đã nhân danh Đức Giáo Hoàng Benoit XVI gửi đến Thầy Alois điện tín phân ưu : “… Thầy Roger, người của đức tin. Thầy yêu mến Giáo Hội đến tận cùng. Thầy biến đồi Taizé thành trung tâm thu hút các thế hệ trẻ để họ chia sẻ và xây dựng tinh thần hòa giải, huynh đệ và yêu thương …”.
An nghỉ ngàn thu
Thứ ba, 23.08.05, xác Thầy Roger được tẩm liệm trong cỗ quan tài đơn sơ và các sư huynh khiêng rước ra nhà thờ Hòa giải để cử hành lễ an táng. Chủ tế thánh lễ là đức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô giáo. Cùng đồng tế với ngài là bốn linh mục công giáo thuộc Cộng Đoàn Taizé. Hiện diện trong Thánh lễ có 20 giám mục công giáo Pháp, 10 giám mục tin lành, 2 giám mục chính thống và trên 10.000 người tham dự, đa số là giới trẻ. Bầu khi của thánh đường Hòa Giải ngập tràn niềm hy vọng mà Thầy Roger đã sống, đã tuyên chúng và trao truyền cho mọi người cách riêng cho người trẻ thế giới. Thánh lễ kết thúc bằng những lời cám ơn chảy nước mắt của thầy Alois, người kế vị thày Roger. Linh cữu thầy Roger được chào biệt bằng những bàn tay giơ cao với ngọn nến hy vọng. Thầy Roger được an táng bên cạnh mộ bà cụ thân sinh và các Thầy đã ra đi trước trong nghĩa trang nhỏ dành riêng cho Cộng Đoàn Taizé.
Mùa xuân đại kết vẫn nở hoa trên đồi Taizé !
Tám năm trước, với sự đồng thuận của Cộng Đoàn, thầy Roger đã chỉ định thầy Alois kế vị Thầy trong chức vụ điều khiển Cộng Đoàn. Thầy Alois năm nay 51 tuổi, người công giáo Đức, đã đến với Cộng Đoàn trên 30 năm. Chung một chí hướng hòa giải, một tinh thần đại kết với vị sáng lập, thầy Alois đã phát biểu :“ Ngay buổi đầu đến Taizé, tôi bị đánh động bởi một viễn tượng của thế giới đang mở ra. Nếu người ta không thể phá hủy những biên giới, thì không có gì có thể cản ngăn chúng tôi tìm thấy con đường hiệp thông ”. Chính trong bối cảnh hiệp thông này mà ngày nay Taizé đón tiếp trên dưới 80.000 bạn trẻ mỗi năm, không phân biệt mầu sắc của niềm tin, của văn hóa, ngôn ngữ hay mầu da… Các bạn trẻ đến đồi Taizé nêu bật tinh thần huynh đệ và đức bác ái Phúc Âm. Các bạn trẻ không chỉ dành giờ cầu nguyện, chia sẻ, đào sâu Thánh Kinh và nghỉ ngơi… nhưng còn để thảo luận về một đề tài nhất định, như đề tài về Liên Đới. Từ JMJ-Cologne về Taizé dự đám táng của thầy Roger, chị Anne-Elisabeth đã phát biểu : “ Chúng ta vui mừng vì con số các thày thuộc Cộng Đoàn, lúc đầu Thầy Roger chỉ mong được 15 đến 20, nay đã vượt xa con số 100 và đang hiện diện khắp năm châu làm thành “đoàn người hành hương hy vọng trên dương thế”, chúng ta hân hoan vì con số các bạn trẻ tuốn đến đồi Taizé mỗi năm một thêm đông, làm nên “mùa xuân đại kết bừng nở trên đồi Tazé”. Vì thế, dù mọi người chưa quên được biến cố tàn bạo vừa xẩy ra trên ngọn đồi Hòa Giải, dù mọi người đang đối diện với một sự mất mát lớn lao… nhưng mọi người như một, chúng ta luôn giữ vững niềm hy vọng mà thầy Roger đã sống, tinh thần hòa giải mà thầy Roger đã gieo vãi, nhất là đức tin vào Thiên Chúa Tình yêu mà thầy Roger đã ôm ấp và trao truyền… Chúng ta xác tín với thầy Alois rằng “Thầy Roger đã mang trong trái tim của Thầy mọi thành phần nhân loại, mọi quốc gia và dân tộc, cách riêng những người trẻ và em nhỏ. Chúng tôi quyết tiếp tục đi theo … để mùa xuân đại kết luôn nở rộ trên đồi Taizé”.
(www.giaoxuvnparis.org.)
CHỨNG NHÂN HÒA GIẢI VÀ HIỆP THÔNG.
Thầy là ai ?
Giữa thời điểm JMJ tại Cologne nước Đức, một biến cố đau thương dã xẩy ra trên ngọn đồi Taizé miền trung nước Pháp : Thầy Roger Schutz, vị sáng lập Cộng Đoàn Hòa Giải, đã bị ám sát giữa giờ kinh nguyện với cộng đoàn và hàng ngàn bạn trẻ kitô vây quanh Thầy. Thầy đã ra đi bất thần, tối ngày 17. 08. 2005, bởi ba mũi giao ác nghiện của một phụ nữ 35 tuổi, người Roumanie, bị bệnh tâm thần. Từ tối hôm đó, báo chí, truyền hình, truyền thanh đều hướng vể ngọn đồi Taizé để chia sẻ, mến thương, nuối tiếc, cầu nguyện và tiễn đưa Thầy Roger, được coi là «lữ hành hòa giải», «người Thầy, người cha của thế hệ trẻ», «ngôi sao giải hòa», «chiến sĩ hiệp nhất Kitô », «anh hùng liên đới theo Tin Mừng », «chứng nhân tình yêu và bác ái.
Một ơn gọi đặc biệt.
Thầy Roger Schutz chào đời ngày 12. 05. 1915, trong một gia đình Tin lành cải cách sinh sống tại một làng nhỏ vùng Jura nước Thụy Sĩ. Theo lời khuyên của cha là mục sư, Roger lớn lên trong bầu khí đạo đức, và khi vào đại học, Roger hy sinh ‘giấc mộng làm văn sĩ’ để chuyên theo khoa thần học tin lành tại Lausanne (Thụy Sĩ) và Strasbourg (Pháp). Có lẽ nhờ nghiền ngẫm thần học và tu đức, chàng sinh viên trẻ cảm thấy mình có ơn gọi sống đời chiêm niệm và thành lập tu viện. Chàng đã chọn đề tài luận án tiến sĩ là «Đời sống đan tu».
Vạn sự khởi đầu nan.
Sau thời gian dài suy tư và cầu nguyện, năm 1940, thầy Roger khởi sự thực hiện thiết lập cộng đoàn trên ngọn đồi Taizé theo lời xin của một cụ già «Hãy ở lại đây với chúng tôi, chúng tôi quá cô đơn, mùa đông quá dài… ». Nhưng vì chiến tranh, Roger phải trở về Thụy Sĩ cho tới ngày chấm dứt đại chiến. Năm 1944, cùng với ba người bạn sinh viên thành phố Genève, Roger đi thẳng tới đồi Taizé và đặt cơ sở tại đó. Nhờ ảnh hưởng sâu đậm của bà ngoại công giáo rất đạo đức, đi dâng lễ và rước lễ mỗi ngày, cũng như sự nâng đỡ cả tinh thần lẫn vật chất của bà chị ruột, thầy Roger kiên tâm theo đuổi lý tưởng «Thiết lập một tu viện Hòa Giải giữa Kitô hữu và giữa nhân loại ». Quy luật của Cộng đoàn Hòa Giải Taizé chỉ được hoàn thành vào năm 1953.
Những người chí lớn gặp nhau.
Kể từ đó, thầy Roger liên hệ nhiều với cha Paul Couturier, linh mục giáo phận Lyon, nổi tiếng là « tông đồ phong trào đại kết ». Cha Couturier giới thiệu Thày với đúc hồng y Gerlier. Vị này khuyên Thày nên qua Roma trình bày công việc với đức Piô XII. Nhưng đến thời đức Gioan XXIII, thầy Roger mới có một tương quan tín tưởng với Roma. Thày được mời đến Công Đồng Vatican II với tư cách quan sát viên. Đến năm 1969, Cộng doàn Taizé được quyền đón nhận các sư huynh công giáo. Qua thời đức Gioan-Phaolô II, thày Roger được mời tới Roma mỗi năm. Mối tương giao giữa hai vị mỗi ngày thêm khăng khít và ý nghĩa. Chính đức Gioan-Phaolô II đã dừng chân lại Taizé năm 1986, và sau đó đã nói «Người ta đến Taizé như đến gần một ngọn suối lớn ».
Sống chia sẻ với dân nghèo và giới trẻ.
Ngày nay Cộng Đoàn Taizé có 126 thầy thuộc 26 quốc gia khác nhau. Các thầy được chia thành những huynh đệ nhỏ, sống trong các khu vực dân chúng nghèo khổ. Các sư huynh muốn lấy sự ‘hiện diện-tình yêu’ chia sẻ với dân nghèo sống trong túng cực, chia rẽ, kỳ thị, và nhiều tệ đoan xã hội khác… Trước khi bị mất sức vì bệnh tật, thày Roger vẫn đến sống với anh em trong những khu xóm nghèo, và viết «những lá thư gửi cho bạn trẻ ». Thầy Roger là nhân vật được lắng nghe, ái mộ, nhân vật « ăn khách » của giới trẻ về những chia sẻ và giải đáp mọi khúc mắc nóng hổi của thời đại, cũng như đưa ra nhũng cái nhìn về tương lai và tiến về phía trước… của giới trẻ, không phân biệt tôn giáo, mầu da, chính kiến, văn hóa… Trước cả JMJ, Cộng Đoàn Taizé hằng năm tổ chức tại các thủ đô của nhiều nước một hình thức «Công đồng giới trẻ thế giới » (Concile mondial de la jeunesse) vào dịp đầu năm dương lịch. Hàng trăm ngàn bạn trẻ họp mặt một tuần lễ để chia sẻ huynh đệ, cầu nguyện chung, trao đổi về một đề tài… và luôn dưới sự hướng dẫn của thày Roger. Đó là lý tưởng sống Tin Mừng của thầy Roger và của Cộng Đoàn Taizé.
Một bông hoa nở trong sa mạc.
Người ta nói rằng, ban đầu đời sống đại học, thày Roger muốn trở thành văn sĩ, nhưng Thày đã hy sinh để chuyên về thần học. Dầu vậy, khi đọc những tác phẩm và những bài viết của Thày, đọc giả nhận ra dễ dàng tài hành văn trong sáng và hấp dẫn của Thầy. Chỉ cần đọc một vài bài nguyện gẫm vắn gọn của Thầy, chúng ta cũng tìm thấy ở đó những nguồn suối gợi hứng, thúc dục chúng ta « ném mình vào Thiên Chúa như vào một vực thẳm ». Chẳng hạn những bài «Hoa nở trong sa mạc, 1972 »; «Đi cho đến chết vì yêu » (Khai mạc cộng đồng giới trẻ, 1974); « Tìm gặp Chúa Kitô », « Ngỡ ngàng trước một tình yêu » (1974); «Lạy Chúa, con xin vâng » (1992) … Hôm nay ‘lời xin vâng’ của thầy Roger Schutz đã nên trọn và Thầy đã ‘gặp được Chúa Giêsu’, Thầy là ‘một bông hoa nở ra trong sa mạc xã hội hôm nay’….
Những lời đánh giá cao.
Đức Benoit XVI nói với giáo dân trong buổi triều yết chung tại Castel Gandolfo: “ Tôi đã nhận được tin buồn thê thảm, là Thầy Roger, người sáng lập cộng đoàn Taizé đã bị giết chết bằng những cú dao đâm bởi một người đàn bà có lẽ không quân bình ! Tôi xúc động và càng xúc động nghĩ đến lá thư Thầy mới viết cho tôi với một lời chí tình ‘Với cả con tim, tôi sẽ luôn ở với Ngài và với mọi người có mặt tại Cologne’.
Đức cha Pierre-Ricard, tổng giám mục Bordeaux và chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp : “ Thầy đã thường gặp gỡ người trẻ thế giới để dạy cho họ, nhân danh Đức Kitô Phục sinh, tuyên chứng sức mạnh biến đổi tình yêu. Thầy đã đi về với chúa Cha đầy lòng nhân hậu vào lúc JMJ đang diễn ra tại Cologne ! Tôi cảm tạ Thiên Chúa về sức mạnh tuyên chứng và về đức nhẫn nại dẻo dai Thầy Roger đã sống để làm cho ngọn đồi Taizé trở nên ngọn suối bồi dưỡng cho thế giới người trẻ, đồng thời đem hy vọng đến cho lớp người nghèo khổ khắp nơi nơi. ..”
Mục sư Jean-Arnold de Clermont, chủ tịch Liên Hiệp Tin Lành Pháp : “Thầy Roger và các đồng chí đầu tiên của Thầy đã được đặc sủng đem lại đời sống tu viện nam giới ngay giữa lòng Tin lành giáo với viễn tượng thật sự hòa giải và đại kết. Thầy đã khéo gieo tinh thần hòa giải và đại kết ấy đặc biệt cho người trẻ không phân biệt tôn giáo”.
Dr Rowan William, tổng giám mục Cantobery (Anh giáo) : “ Thật đau buồn khi được tin thầy Roger, một trong những kitô hữu được ái mộ nhất của thời đại chúng ta đã bị ám sát. Hàng trăm ngàn người sẽ sống chung một thảm trạng đau buồn về sự mất mát lớn lao này ! Tất cả sẽ cầu nguyện cho Thầy, nói lên với Thầy lòng tri ân sâu xa !”
Tổng thống Jacques Chirac : “ Thầy Roger là con người của niềm tin và hy vọng. Suốt đời, Thầy đã tuyên chứng sứ điệp hòa bình và đối thoại. Đối với mọi người, cách riêng các người trẻ, Thầy Roger luôn mãi thuộc số những người ‘sống phục vụ’ trổi trang nhất về tinh thần khoan dung và hoa giải không riêng giữa các kitô hữu, mà cả cộng đồng nhân loại”.
b>Bà Geneviève Jacques, Tổng thơ ký của Hội Đồng Đại Kết Các Giáo Hội (COE) : “Thầy đã là nhân chứng của Tin Mừng, của đối thoại đại kết đang sáng tỏa thời đại chúng ta. Cái nhìn hòa bình và hòa giải của Thầy đã hướng dẫn mọi hoạt động của Thầy và nên nguồn suối gợi hứng và đổi mới tinh thần cho các thế hệ trẻ’
Ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc : “ Thầy Roger đã hiến cả đời sống để phục vu hòa bình, đối thoại và hòa giải. Thầy là luật sư làm việc không biết mỏi mệt hầu bênh vực mọi giá trị của kính trọng, khoan dung và liên đới, cách riêng nơi những người trẻ”.
Nữ tu Samuel Nougué-Debat, dòng Biển Đức, tổng thơ ký của tổ chức ‘Đối thoại liên đan viện’ : “Chính tại đồi Taizé, năm 1968, tôi đã tìm thấy ơn gọi của tôi. Từ đó, mỗi năm tôi dành ít thời gian đến Taizé để cầu nguyện trong thinh lặng và học hỏi niềm tin của người trẻ. Công đồng giới trẻ 1970 cón để lại nơi tôi nhiều ấn tượng tuyệt vời…”
Đức hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh của Tòa Thánh đã nhân danh Đức Giáo Hoàng Benoit XVI gửi đến Thầy Alois điện tín phân ưu : “… Thầy Roger, người của đức tin. Thầy yêu mến Giáo Hội đến tận cùng. Thầy biến đồi Taizé thành trung tâm thu hút các thế hệ trẻ để họ chia sẻ và xây dựng tinh thần hòa giải, huynh đệ và yêu thương …”.
An nghỉ ngàn thu
Thứ ba, 23.08.05, xác Thầy Roger được tẩm liệm trong cỗ quan tài đơn sơ và các sư huynh khiêng rước ra nhà thờ Hòa giải để cử hành lễ an táng. Chủ tế thánh lễ là đức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô giáo. Cùng đồng tế với ngài là bốn linh mục công giáo thuộc Cộng Đoàn Taizé. Hiện diện trong Thánh lễ có 20 giám mục công giáo Pháp, 10 giám mục tin lành, 2 giám mục chính thống và trên 10.000 người tham dự, đa số là giới trẻ. Bầu khi của thánh đường Hòa Giải ngập tràn niềm hy vọng mà Thầy Roger đã sống, đã tuyên chúng và trao truyền cho mọi người cách riêng cho người trẻ thế giới. Thánh lễ kết thúc bằng những lời cám ơn chảy nước mắt của thầy Alois, người kế vị thày Roger. Linh cữu thầy Roger được chào biệt bằng những bàn tay giơ cao với ngọn nến hy vọng. Thầy Roger được an táng bên cạnh mộ bà cụ thân sinh và các Thầy đã ra đi trước trong nghĩa trang nhỏ dành riêng cho Cộng Đoàn Taizé.
Mùa xuân đại kết vẫn nở hoa trên đồi Taizé !
Tám năm trước, với sự đồng thuận của Cộng Đoàn, thầy Roger đã chỉ định thầy Alois kế vị Thầy trong chức vụ điều khiển Cộng Đoàn. Thầy Alois năm nay 51 tuổi, người công giáo Đức, đã đến với Cộng Đoàn trên 30 năm. Chung một chí hướng hòa giải, một tinh thần đại kết với vị sáng lập, thầy Alois đã phát biểu :“ Ngay buổi đầu đến Taizé, tôi bị đánh động bởi một viễn tượng của thế giới đang mở ra. Nếu người ta không thể phá hủy những biên giới, thì không có gì có thể cản ngăn chúng tôi tìm thấy con đường hiệp thông ”. Chính trong bối cảnh hiệp thông này mà ngày nay Taizé đón tiếp trên dưới 80.000 bạn trẻ mỗi năm, không phân biệt mầu sắc của niềm tin, của văn hóa, ngôn ngữ hay mầu da… Các bạn trẻ đến đồi Taizé nêu bật tinh thần huynh đệ và đức bác ái Phúc Âm. Các bạn trẻ không chỉ dành giờ cầu nguyện, chia sẻ, đào sâu Thánh Kinh và nghỉ ngơi… nhưng còn để thảo luận về một đề tài nhất định, như đề tài về Liên Đới. Từ JMJ-Cologne về Taizé dự đám táng của thầy Roger, chị Anne-Elisabeth đã phát biểu : “ Chúng ta vui mừng vì con số các thày thuộc Cộng Đoàn, lúc đầu Thầy Roger chỉ mong được 15 đến 20, nay đã vượt xa con số 100 và đang hiện diện khắp năm châu làm thành “đoàn người hành hương hy vọng trên dương thế”, chúng ta hân hoan vì con số các bạn trẻ tuốn đến đồi Taizé mỗi năm một thêm đông, làm nên “mùa xuân đại kết bừng nở trên đồi Tazé”. Vì thế, dù mọi người chưa quên được biến cố tàn bạo vừa xẩy ra trên ngọn đồi Hòa Giải, dù mọi người đang đối diện với một sự mất mát lớn lao… nhưng mọi người như một, chúng ta luôn giữ vững niềm hy vọng mà thầy Roger đã sống, tinh thần hòa giải mà thầy Roger đã gieo vãi, nhất là đức tin vào Thiên Chúa Tình yêu mà thầy Roger đã ôm ấp và trao truyền… Chúng ta xác tín với thầy Alois rằng “Thầy Roger đã mang trong trái tim của Thầy mọi thành phần nhân loại, mọi quốc gia và dân tộc, cách riêng những người trẻ và em nhỏ. Chúng tôi quyết tiếp tục đi theo … để mùa xuân đại kết luôn nở rộ trên đồi Taizé”.
(www.giaoxuvnparis.org.)