Nhóm 12 tông đồ trở về mừng rỡ…” (Luca 10:17)
Các tông đồ hớn hở vui mừng trở về sau chuyến công tác và báo cáo cho Thầy Giêsu về kết quả công việc truyền giáo của các ông. Đức Kitô nhắc nhở các tông đồ về quyền bính mà các ngài đang có như cầm rắn trong tay mà không hề hấn gì hay uống phải thuốc độc vẫn không bị hại là các ngài đang được Chúa ban cho thông hiệp quyền bính của Ngài.
Ngoài ra, Đức Kitô cũng không quên lưu ý các tông đồ về quyền bính các ông được lãnh nhận, các ông sẽ không tránh được những sự từ khướt, bắt bớ, đau khổ… thánh giá… trong đời sống làm tông đồ…
Cuộc đời đi theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng bù đắp lại sự việc chúng ta cố gắng đi theo Ngài đó là phần thưởng trọng hậu mai ngày. Đời sống nhân bản của người Kitô hữu đặt nền tảng trên đức ái và lòng quảng đại bao la đối với tha nhân. Nói cách khác, đó là người Kitô hữu luôn biết sống quên mình để phục vụ Chúa trong anh em đồng loại.
Chúng ta cầu xin Chúa, qua những tư tưởng chúng ta nghe hôm nay, hiểu được giá trị cao quý của tinh thần phục vụ và sự chia sẻ, thì chính cuộc sống của chúng ta sẽ được đầy đủ ý nghĩa, khi chúng ta biết thực thi Lời Chúa trong cuộc sống.
Lời Nguyện:
Dường nhự Chúa muốn nói với chúng con: cứu được đời của chúng con nếu đời chúng con biết hiến thân như Chúa đã làm vì tha nhân. Hãy quên mình để gặp lại bản thân nơi tha nhân, hãy tạo cho tha nhân được thông phần, được chia sẻ đời sống Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con không đối xử hẹp hòi với anh chị em của chúng con, nhưng yêu thương họ như chính chúng con. Sống có nghĩa là yêu, yêu đến nỗi chúng con có thể hy sinh chính mình vì tha nhân, như thế, chúng con sẽ không chết mà được sống vĩnh cửu. Vì chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng con trước.
Các tông đồ hớn hở vui mừng trở về sau chuyến công tác và báo cáo cho Thầy Giêsu về kết quả công việc truyền giáo của các ông. Đức Kitô nhắc nhở các tông đồ về quyền bính mà các ngài đang có như cầm rắn trong tay mà không hề hấn gì hay uống phải thuốc độc vẫn không bị hại là các ngài đang được Chúa ban cho thông hiệp quyền bính của Ngài.
Ngoài ra, Đức Kitô cũng không quên lưu ý các tông đồ về quyền bính các ông được lãnh nhận, các ông sẽ không tránh được những sự từ khướt, bắt bớ, đau khổ… thánh giá… trong đời sống làm tông đồ…
Cuộc đời đi theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng bù đắp lại sự việc chúng ta cố gắng đi theo Ngài đó là phần thưởng trọng hậu mai ngày. Đời sống nhân bản của người Kitô hữu đặt nền tảng trên đức ái và lòng quảng đại bao la đối với tha nhân. Nói cách khác, đó là người Kitô hữu luôn biết sống quên mình để phục vụ Chúa trong anh em đồng loại.
Chúng ta cầu xin Chúa, qua những tư tưởng chúng ta nghe hôm nay, hiểu được giá trị cao quý của tinh thần phục vụ và sự chia sẻ, thì chính cuộc sống của chúng ta sẽ được đầy đủ ý nghĩa, khi chúng ta biết thực thi Lời Chúa trong cuộc sống.
Lời Nguyện:
Dường nhự Chúa muốn nói với chúng con: cứu được đời của chúng con nếu đời chúng con biết hiến thân như Chúa đã làm vì tha nhân. Hãy quên mình để gặp lại bản thân nơi tha nhân, hãy tạo cho tha nhân được thông phần, được chia sẻ đời sống Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con không đối xử hẹp hòi với anh chị em của chúng con, nhưng yêu thương họ như chính chúng con. Sống có nghĩa là yêu, yêu đến nỗi chúng con có thể hy sinh chính mình vì tha nhân, như thế, chúng con sẽ không chết mà được sống vĩnh cửu. Vì chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng con trước.