“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Lc 9,57)

Chúa Giêsu trong quyền năng của Chúa Thánh Thần ra đi rao giảng Tin Mừng và làm được nhiều dấu lạ điềm thiêng. Biết bao nhiêu người đang háo hức để được làm môn đệ Ngài. Thầy mà được trọng vọng như vậy thì các môn đệ cũng được vui lây và đầy hãnh diện lắm.

Thế mà khi người ta xin Chúa, Chúa lại thích thử thách xem tâm họ có thật tình không, hay chỉ nhìn xem những hào nhoáng bên ngoài. Khi Mẹ của Gioan và Giacôbê con ông Dêbêđê đến xin Chúa cho hai người con của mình được vinh quang bên Chúa. Bà xin cho hai con mình được là hai người trọng nhất trong vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu mời họ cùng tham dự vào sự đau khổ của Ngài bằng uống chén đắng. Chén này được diễn tả qua cuộc tử đạo của Giacôbê ở Giêrusalem.

Thầy đi đâu con muốn đi theo. Thật là tốt lành, vì theo Chúa thì chấp nhận như hạt lúa mì rơi xuống đất và nó chết đi để sinh đươc nhiều bông hạt. Người theo Chúa là vậy. Mà ai cũng được mời gọi để theo Chúa và sống như Chúa đã sống. Chết đi cho chính mình để người khác được sống.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con muốn theo Chúa nhưng khi gặp khó khăn con lại muốn rút lui và ngồi so sánh với những người không biết Chúa. Thật là tủi hổ. Cha của con là Đấng oai phong và quyền quý cùng giàu sang vô tận. Nhưng con lại sống nghèo khổ tư bề vì con không dùng tới quyền năng và sự giàu sang của Cha. Xin Cha cho con được hiên ngang đi theo Cha trong mọi lúc. Amen.