“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9, 38)
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu. Lúa chín mà chưa gặt thì chưa bỏ vào kho lẫm được. Chưa thuộc về chủ cách thực sự. Vậy phải gặt hái đem về. Cánh đồng truyền giáo đang mong đón biết bao nhiêu thợ gặt hăng say ra tay làm việc.
Mỗi người đều là thợ gặt của Chúa. Bất cứ mình đang ở đâu và hoàn cảnh nào. Chúng ta cũng đều là thợ gặt của Chúa cả. Dụng cụ gặt hái Chúa cũng đã trao cho chúng ta rồi. Chúng ta có còn biết nó đang ở đâu không? Hay là đã bị mòn nhiều rồi mà chưa được mài dũa lại? Vậy phải cấp tốc tìm kiếm và sửa chữa lại dụng cụ mình đang có đi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha chí ái và yêu thương. Cha đang báo động cho con biết công việc khẩn cấp của Giáo Hội. Cánh đồng truyền giáo đang khẩn cấp cần người, trong khi con đang giữ đạo theo kiểu bất cần ai. Con đang lo cho cái tôi của con và tô son điểm phấn cho cách giữ đạo của mình. Xin Cha ban cho con lòng nhiệt thành để hăng say ra đi làm thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu. Lúa chín mà chưa gặt thì chưa bỏ vào kho lẫm được. Chưa thuộc về chủ cách thực sự. Vậy phải gặt hái đem về. Cánh đồng truyền giáo đang mong đón biết bao nhiêu thợ gặt hăng say ra tay làm việc.
Mỗi người đều là thợ gặt của Chúa. Bất cứ mình đang ở đâu và hoàn cảnh nào. Chúng ta cũng đều là thợ gặt của Chúa cả. Dụng cụ gặt hái Chúa cũng đã trao cho chúng ta rồi. Chúng ta có còn biết nó đang ở đâu không? Hay là đã bị mòn nhiều rồi mà chưa được mài dũa lại? Vậy phải cấp tốc tìm kiếm và sửa chữa lại dụng cụ mình đang có đi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha chí ái và yêu thương. Cha đang báo động cho con biết công việc khẩn cấp của Giáo Hội. Cánh đồng truyền giáo đang khẩn cấp cần người, trong khi con đang giữ đạo theo kiểu bất cần ai. Con đang lo cho cái tôi của con và tô son điểm phấn cho cách giữ đạo của mình. Xin Cha ban cho con lòng nhiệt thành để hăng say ra đi làm thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.