174. YÊU LÀ GÌ?
Khó ai biết nổi con số bạn trẻ hay số lần bạn trẻ đặt câu hỏi này cho mình, cho bạn bè, và cho chính trẻ.
Chúng ta thường nghe và có khi lặp lại cho trẻ những định nghĩa quen thuộc, như yêu là chấp nhận lẫn nhau, yêu là cùng nhìn về một hướng, hay yêu là chết trong lòng một ít !!!,v.v...
Thế nhưng trẻ bây giờ, với Rock, Rap, và nay thêm Hip Hop, với walkman nay đang lui dần vào quá khứ nhường chỗ cho CD, DVD, Internet... lại quen thuộc với những định nghĩa ẩn tàng và sai lầm về tình yêu, như:
I' m a b - itch, I' m a lover, I' m a child, I' m a mother... (Lời hát của Paula Cole)
You say you don't, when I know that you want it. (Lời hát của R&B artist Usher)
It' s a sad, sad world when a girl will break a boy just because she can. (Lời bài Criminal của Fiona Apple)
I want to push you around. And I will, I will. I want to push you down. And I will, I will. I want to take you for granted... (Lời bài Push của Matchbox 20)
*****
Con em chúng ta đang bị bủa vây, và có em đã bị chìm ngập - trong cái văn hóa love and sex ấy. Giúp trẻ ngày nay hiểu được và quý trọng ý nghĩa chân chính của tình yêu gần như chèo thuyền trên giòng nước ngược. Không tiến, tất sẽ lùi.
Công việc này đòi hỏi các bậc phụ huynh, nhà giáo chúng ta phải không ngừng tìm kiếm những giải pháp thích nghi, hợp thời, hợp tuổi để giải nghĩa, dẫn dắt trẻ. Cần phấn đấu để cùng tìm cho ra những phương pháp sư phạm, tâm lý,... hữu hiệu, nhưng điều quan trọng, sức mạnh có thể đẩy thuyền lướt được sóng ngược, vẫn là:
- gương yêu của mình,
- cùng niềm tin
- và cách sống của chúng ta vào định nghĩa: Đây là tình yêu: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến (1Gio-an 4: 10).
Lạy Chúa, xin cho bạn trẻ biết tình yêu của Chúa nơi trẻ, và tin vào tình yêu ấy, cùng ở lại trong tình yêu ấy (1Gio-an 4: 16).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Khó ai biết nổi con số bạn trẻ hay số lần bạn trẻ đặt câu hỏi này cho mình, cho bạn bè, và cho chính trẻ.
Chúng ta thường nghe và có khi lặp lại cho trẻ những định nghĩa quen thuộc, như yêu là chấp nhận lẫn nhau, yêu là cùng nhìn về một hướng, hay yêu là chết trong lòng một ít !!!,v.v...
Thế nhưng trẻ bây giờ, với Rock, Rap, và nay thêm Hip Hop, với walkman nay đang lui dần vào quá khứ nhường chỗ cho CD, DVD, Internet... lại quen thuộc với những định nghĩa ẩn tàng và sai lầm về tình yêu, như:
I' m a b - itch, I' m a lover, I' m a child, I' m a mother... (Lời hát của Paula Cole)
You say you don't, when I know that you want it. (Lời hát của R&B artist Usher)
It' s a sad, sad world when a girl will break a boy just because she can. (Lời bài Criminal của Fiona Apple)
I want to push you around. And I will, I will. I want to push you down. And I will, I will. I want to take you for granted... (Lời bài Push của Matchbox 20)
*****
Con em chúng ta đang bị bủa vây, và có em đã bị chìm ngập - trong cái văn hóa love and sex ấy. Giúp trẻ ngày nay hiểu được và quý trọng ý nghĩa chân chính của tình yêu gần như chèo thuyền trên giòng nước ngược. Không tiến, tất sẽ lùi.
Công việc này đòi hỏi các bậc phụ huynh, nhà giáo chúng ta phải không ngừng tìm kiếm những giải pháp thích nghi, hợp thời, hợp tuổi để giải nghĩa, dẫn dắt trẻ. Cần phấn đấu để cùng tìm cho ra những phương pháp sư phạm, tâm lý,... hữu hiệu, nhưng điều quan trọng, sức mạnh có thể đẩy thuyền lướt được sóng ngược, vẫn là:
- gương yêu của mình,
- cùng niềm tin
- và cách sống của chúng ta vào định nghĩa: Đây là tình yêu: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến (1Gio-an 4: 10).
Lạy Chúa, xin cho bạn trẻ biết tình yêu của Chúa nơi trẻ, và tin vào tình yêu ấy, cùng ở lại trong tình yêu ấy (1Gio-an 4: 16).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân