Từ Gương Sáng Thánh Nhân. (bài 7)

‘Các chính trị gia đang quay sang tôn giáo trong việc đi tìm nền hòa bình thế giới’. Đó là tựa đề bài viết ‘Politicians turning to religion in search of world peace’ của BOB McNAE đăng trên nguyệt san SUN số ra tháng 9/2005 và tôi xin được phép dịch như sau:

““Một kế hoạch mới và vững chắc nhằm đạt được nền hòa bình toàn cầu trong cuộc sống chúng ta đã được một nhóm những nhà ngoại giao quốc tế có tầm vóc cao đưa ra. Qua kế hoạch này, những nhà đàm phán chính trị cứng rắn nhất cũng đã phải công nhận rằng ‘tôn giáo nắm vai trò then chốt’ cho những giấc mơ trong tương lai.

Sven Nordstrom, một chuyên gia về luật pháp quốc tế người Thụy Điển tại Liên-hiệp- quốc, phát biểu rằng: “Nhìn vào thế giới ngày nay, chúng ta dễ dàng đi tới kết luận rằng các tôn giáo là lực lượng chia rẽ.

Chúng ta thấy những lằn ranh thù địch được vạch ra giữa Hồi-giáo và Do-thái-giáo ở Trung-đông, Công-giáo và Tin-lành ở Ái-nhĩ-lan, Hồi-giáo và Thiên-chúa-giáo trong chiến tranh chống khủng bố.

Thế nhưng một cuộc nghiên cứu sâu xác cho thấy rằng tất cả những tôn giáo lớn của thế giới đều có chung những giá trị căn bản nhất định, và bất cứ hy vọng nào cho nền hòa bình trong tương lai cũng phải căn cứ vào những giá trị này. Những giá trị tôn giáo này không những đã được chứng minh hiện thực, mà chúng còn xuất phát từ những kinh nghiệm chung cho cả loài người trong việc tạo ra một đời sống xứng đáng và đặt nền tảng cho các thế hệ tương lai của con cháu chúng ta. Những giá trị này có thể giúp những thế hệ tương lai đạt được những thành quả tốt đẹp hơn những gì chúng ta đã thực hiện.

Nếu chúng ta tạo ra một mô hình những nguyên tắc theo phương thức nhấn mạnh đến ‘gia đình loài người’, chúng ta sẽ có thể hình thành được một ‘hiến chương hoà bình’ mà mọi người có thể tham gia được.

Tôn giáo là nguồn giá trị của con người. Điều này sẽ tiếp tục đúng trong tương lai mà chúng ta có thể thấy được. Cố gắng tạo ra một kế hoạch hòa bình mà không màng tới tôn giáo là tiềm ẩn sự thất bại.

Sự cứu loài người khỏi bị diệt vong nằm trong những giá trị tôn giáo mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Khi mà chúng ta nhận thức được điều này thì sẽ có nền hòa bình vĩnh cửu trên Trái đất”.

Nordstrom và các đồng nghiệp đã xác định những Nguyên Tắc Hoà Bình sau đây mà những nguyên tắc này biểu hiện dưới hình thức này hay hình thức khác trong tất cả các tôn giáo:

  • Tình yêu.
  • Sự công bằng.
  • Tôn trọng cuộc sống.
  • Sự chịu đựng.
  • Tự do.
  • Sự hợp tác.
  • Tình cảm dành cho nhau.
  • Tinh thần cộng đồng.
Trong khi đó, họ cũng xác định những biểu hiện mà tất cả đều lên án:

  • Tham lam.
  • Không thành thật.
  • Hèn nhát.
  • Giận dữ.
  • Ganh tị.”
Trước khi khẳng định rằng tôn giáo đóng một vai trò quan trọng cho nền hoà bình thế giới, vị chuyên gia luật pháp quốc tế người Thụy Điển này phát biểu rằng “Tôn giáo là lực lượng chia rẽ”. Thế nhưng mãi đến này hôm nay, sau khi cả thế giới công nhận những đóng góp tích cực của ĐGH Gioan Phaolô II vào nền hòa bình thế giới, người ta mới công khai và rộng rãi đưa ra những nhận xét như vậy. Phải chăng người ta đã bắt đầu thấm với những gương sáng của Ngài?

Quả thực, riêng trong phạm vi Thiên Chúa Giáo và với Ánh Sáng Chúa Kitô, ĐGH Gioan Phaolô II đã suốt đời đi hàn gắn hoặc tìm cách hàn gắn những thương đau của con người. Ngài đã hàn gắn hoặc tìm cách hàn gắn những ‘chia rẽ’ giữa các tôn giáo. Ngài đã đi tìm hòa bình, và mang lại hòa bình, tuy chưa trọn vẹn, cho thế giới. Ngài đã gieo những hạt giống hòa bình tốt trong lòng con người và khi mà con người thực sự quay sang với những giá trị tốt của tôn giáo thì những hạt giống ấy chắc sẽ sinh sôi nẩy nở cụ thể thành một nền hòa bình vĩnh cửu cho thế giới như cảm nhận và mong ước của vị luật gia Thụy Điển trên đây.