“Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy” ( Lc 9,49)

Chúng ta thích lập phe lập đảng. Ai không cùng nhóm với mình, dù có làm việc tốt tới đâu cũng không thể được. Họ đang tranh dành ảnh hưởng với chúng ta trong việc rao giảng Chúa Kitô cho mọi người. Vậy chúng ta phải tìm cách để loại trừ???

Không!!! Muôn ngàn lần không !!! Chúng ta là những người thợ trong vườn nho của Chúa. Công việc không thiếu đâu nên càng có nhiều người làm càng tốt. Đừng độc quyền để làm ngay cả trong việc thiện. Chỉ khi chúng ta làm vì danh của chúng ta nên mới như thế thôi. Nếu chúng ta cùng chung góp sức mà làm cho danh Chúa được cả sáng thì tốt biết mấy.

Chúa vui biết mấy khi chúng ta biết khuyến khích nhau dù là người ở cấp độ nào, hội đoàn nào hay phong trào nào, làm việc để cho danh Chúa được cả sáng, Thiên Chúa được tôn vinh. Tất cả đều phục vụ Chúa mà.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha chúng con. Chúng con nhân danh Cha để rao giảng Tin Mừng. Nhưng chúng con cũng nhân danh Cha để sát phạt lẫn nhau. Tính ích kỷ và tự tôn, tự cao tự đại, độc quyền vẫn tuôn chảy trong máu của chúng con. Xin Máu Thánh của Chúa Giêsu tẩy xoá những vết nhơ đó trong mình chúng con. Tuy nó đã ăn sâu trong xương cốt và tủy của chúng con, nhưng trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa tái tạo lại được hết tất cả. Chúc tụng và tôn vinh Chúa là Cha của chúng con đến muôn thuở muôn đời