“Các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa” (Lc 9, 45)

Chúa nói về cuộc khổ nạn sắp tới của mình ở Giêrusalem, nhưng các Tông Đồ lại không hiểu gì hết cả. Lời còn đang bị che khuất và các ngài không hiểu được ý nghĩa đó.

Biết bao nhiêu Lời trong Kinh Thánh mà ý nghĩa vẫn còn che khuất trí hiểu của chúng ta. Biết bao nhiêu điều bí nhiệm mà chúng ta chưa tìm ra hết. Lời Chúa đúng là một kho tàng vô giá đã nuôi sống Giáo Hội từ hơn hai ngàn năm nay và còn tiếp tục nuôi dưỡng như vậy cho con cái Ngài.

Đừng sợ vì không hiểu hoặc chưa hiểu Lời của Chúa. Chúng ta hãy xin Thánh Thần Chúa đến giúp chúng ta hiểu. Chính Chúa Giêsu đã hứa như thế. Khi Thánh Thần đến, Ngài sẽ giúp chúng con hiểu được những điều mà bây giờ chúng con chưa hiểu. Vậy chúng ta hãy yêu mến Lời Chúa để Chúa dạy dỗ chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con yếu hèn ngu muội, tưởng rằng mình hiểu hết tất cả mọi sự, nắm được hết tất cả sự thật, nhưng có quá nhiều điều chúng con đọc mà không hiểu, nhìn mà không thấy, nghe màkhông rõ. Xin Chúa hãy mở lòng trí chúng con để chúng con hiểu và sống được lời chân lý và sự sống của Chúa. Amen.