171. ĐỒNG EURO
Ngày thứ hai 4-1-1999 là ngày làm việc đầu tiên của năm 1999, cũng là ngày đồng euro của một số nước Âu Châu chính thức nhập thị trường thế giới. Sáng sớm 4-1, một đồng Euro ăn 1.17 USD. Thế là từ nay, đồng đô la mỹ không còn độc chiếm thị trường thế giới. Với biến cố euro, các thương gia và chính phủ Tây Âu mong ước đồng euro cùng với đô la trở nên ngân bản vị của thị trường thế giới.
*****
Với biến cố Giê-su thành Na-da-rét, ơn cứu sống không còn là độc quyền sở hữu của người Do Thái nữa:
Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa (Ê-phê-xô 3: 6).
Với mầu nhiệm Chết và Sống Lại của Chúa Giê-su, ơn cứu sống không còn là độc quyền sở hữu của chúng ta, mà tuôn đổ cho mọi dân tộc, mọi người:
Nhưng ý định cứu sống cũng còn bao hàm những ai nhận biết Đấng Tạo Hóa: trước tiên phải kể người Hồi giáo (Muslims); họ xưng rằng họ giữ đức tin của Áp-ra-ham; cùng với chúng ta, họ thờ phượng Thiên Chúa duy nhất, nhân từ, Đấng sẽ phán xét loài người trong ngày sau hết.
Những kẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa trong bóng tối và qua ngẫu tượng, Thiên Chúa mà họ không biết, cả những kẻ ấy, Ngài cũng không xa họ, bởi vì chính Ngài ban cho mọi người sự sống, hơi thở và tất cả mọi sự (Công Vụ Tông Đồ 17: 25-28), và vì là Đấng Cứu Thế, Ngài muốn mọi người đều được cứu rỗi (1Ti-mô-thê 2: 4).
Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Ki-tô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi.
Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi (Công Đồng Vatican II, hiến chế Lumen Gentium, số 16).
Bé Giê-su không chỉ tỏ mình cho Đức Mẹ, thánh cả Giu-se, các mục đồng người Do Thái, mà còn cho những học giả, ba vua, mà đến hôm nay chúng ta cũng không ai biết được các ngài từ xứ nào đến, và đã về lại xứ nào, làm gì, ăn gì, sống chết ra sao. Chúng ta chỉ biết rõ một điều: Đức Giê-su, Ơn Cứu Sống, đã tỏ mình và được ban phát cho Dân Ngoại!
Lạy Chúa, này con đây, xin Ngài sai con (I-sa-i-a 6: 8) đi chia sẻ Tin Mừng cho mọi người, với lòng kính trọng họ, biết công nhận những gì chân thiện nơi họ như là ân huệ Chúa ban để mọi người được cứu sống (Lumen Gentium 16).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Ngày thứ hai 4-1-1999 là ngày làm việc đầu tiên của năm 1999, cũng là ngày đồng euro của một số nước Âu Châu chính thức nhập thị trường thế giới. Sáng sớm 4-1, một đồng Euro ăn 1.17 USD. Thế là từ nay, đồng đô la mỹ không còn độc chiếm thị trường thế giới. Với biến cố euro, các thương gia và chính phủ Tây Âu mong ước đồng euro cùng với đô la trở nên ngân bản vị của thị trường thế giới.
*****
Với biến cố Giê-su thành Na-da-rét, ơn cứu sống không còn là độc quyền sở hữu của người Do Thái nữa:
Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa (Ê-phê-xô 3: 6).
Với mầu nhiệm Chết và Sống Lại của Chúa Giê-su, ơn cứu sống không còn là độc quyền sở hữu của chúng ta, mà tuôn đổ cho mọi dân tộc, mọi người:
Nhưng ý định cứu sống cũng còn bao hàm những ai nhận biết Đấng Tạo Hóa: trước tiên phải kể người Hồi giáo (Muslims); họ xưng rằng họ giữ đức tin của Áp-ra-ham; cùng với chúng ta, họ thờ phượng Thiên Chúa duy nhất, nhân từ, Đấng sẽ phán xét loài người trong ngày sau hết.
Những kẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa trong bóng tối và qua ngẫu tượng, Thiên Chúa mà họ không biết, cả những kẻ ấy, Ngài cũng không xa họ, bởi vì chính Ngài ban cho mọi người sự sống, hơi thở và tất cả mọi sự (Công Vụ Tông Đồ 17: 25-28), và vì là Đấng Cứu Thế, Ngài muốn mọi người đều được cứu rỗi (1Ti-mô-thê 2: 4).
Thực thế, những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Ki-tô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi.
Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi (Công Đồng Vatican II, hiến chế Lumen Gentium, số 16).
Bé Giê-su không chỉ tỏ mình cho Đức Mẹ, thánh cả Giu-se, các mục đồng người Do Thái, mà còn cho những học giả, ba vua, mà đến hôm nay chúng ta cũng không ai biết được các ngài từ xứ nào đến, và đã về lại xứ nào, làm gì, ăn gì, sống chết ra sao. Chúng ta chỉ biết rõ một điều: Đức Giê-su, Ơn Cứu Sống, đã tỏ mình và được ban phát cho Dân Ngoại!
Lạy Chúa, này con đây, xin Ngài sai con (I-sa-i-a 6: 8) đi chia sẻ Tin Mừng cho mọi người, với lòng kính trọng họ, biết công nhận những gì chân thiện nơi họ như là ân huệ Chúa ban để mọi người được cứu sống (Lumen Gentium 16).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân