“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9, 20)
Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng đức tin thật tuyệt vời. Chúa Giêsu là Đấng được xức dầu của Thiên Chúa. Đấng được sai đi và sai xuống trần để cho nhân loại được sống. Ngài là Đấng độc nhất được sai xuống trần để mặc khải tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha cho mọi người.
Chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô của cuộc đời là chấp nhận sự sống. Có Ngài là chúng ta có tất cả. Tại sao chúng ta lại còn nghi ngờ về quyền năng và sự giàu có mà Ngài có thể ban cho chúng ta? Tuyên xưng Ngài là Chúa có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô là Chúa của mọi sự, ngoài Ngài ra không còn một Đấng nào khác.
Ngày hôm nay, con xin hứa với Chúa và chấp nhận Chúa là Đấng Kitô của cuộc đời con. Ngài là Đấng cứu chuộc con và ban cho con sự sống đời đời. Con xin từ bỏ ma quỷ và tất cả những gì thuộc về nó và tất cả những gì không thuộc về Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, này con đây, trở về sau bao thăng trầm của cuộc sống. Bao vết thương lòng đang in hình trên trái tim con. Giờ đây, xin Ngài hãy đến ngự trị trong tấm lòng tan nát đau thương của con và sửa lại mọi sự trong ngoài, vì dù sao đây cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho con luôn được có Chúa ngự trị và làm chủ cuộc đời con. Amen.
Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng đức tin thật tuyệt vời. Chúa Giêsu là Đấng được xức dầu của Thiên Chúa. Đấng được sai đi và sai xuống trần để cho nhân loại được sống. Ngài là Đấng độc nhất được sai xuống trần để mặc khải tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha cho mọi người.
Chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô của cuộc đời là chấp nhận sự sống. Có Ngài là chúng ta có tất cả. Tại sao chúng ta lại còn nghi ngờ về quyền năng và sự giàu có mà Ngài có thể ban cho chúng ta? Tuyên xưng Ngài là Chúa có nghĩa là Chúa Giêsu Kitô là Chúa của mọi sự, ngoài Ngài ra không còn một Đấng nào khác.
Ngày hôm nay, con xin hứa với Chúa và chấp nhận Chúa là Đấng Kitô của cuộc đời con. Ngài là Đấng cứu chuộc con và ban cho con sự sống đời đời. Con xin từ bỏ ma quỷ và tất cả những gì thuộc về nó và tất cả những gì không thuộc về Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, này con đây, trở về sau bao thăng trầm của cuộc sống. Bao vết thương lòng đang in hình trên trái tim con. Giờ đây, xin Ngài hãy đến ngự trị trong tấm lòng tan nát đau thương của con và sửa lại mọi sự trong ngoài, vì dù sao đây cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho con luôn được có Chúa ngự trị và làm chủ cuộc đời con. Amen.