169. CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Trong khi Giáo Hội Đông Phương mừng Lễ Giáng Sinh - Thiên Chúa tỏ mình cho loài người ở Bê-lem, bên bờ sông Gio-đan và tiệc cưới Ca-na chung với nhau, thì Giáo Hội Tây Phương lại mừng kính thành ba lễ khác nhau. Người Việt chúng ta, tuy ở phương Đông, nhưng đã đón nhận Tin Mừng từ các nhà truyền giáo tây phương, nên theo lịch và nghi lễ La-tinh của Giáo Hội Tây Phương. Chúng ta đã tổ chức, cử mừng mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ở Bê-lem thật lớn lao, nhưng lại cử mừng mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình bên bờ sông Gio-đan một cách thường thôi!
Hôm nay, xin mời bạn dành đôi phút trong thanh tĩnh, để tưởng nhớ, tưởng tượng... suy niệm mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình bên bờ sông Gio-đan. Mong bạn nhận ra được những điều cao quý của mầu nhiệm này.
*****
Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất (Sáng Thế 1: 1). Trong câu chuyện thứ nhất kể việc Thiên Chúa tạo dựng con người đầu tiên (ST 1: 1 - 2: 4a), Kinh Thánh nhắc đến: Thiên Chúa (câu 1), Thần Khí, Nước (câu 2), và Lời (câu 3). Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình được hé mở trong câu 26: Chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh chúng ta (Let US make man in OUR image).
Trong câu chuyện thứ hai về sáng tạo (St 2: 4b - 3: 24), Gia-vê Thiên Chúa đã thổi thần khí vào con người và con người đã thành mạng sống (St 2: 7). Gia-vê Thiên Chúa sống thân mật với con người, Ngài vẫn đến tản bộ trong vườn thăm con người. Nhưng kể từ khi Anh Đất (A-đa-ma) nghe lời Chị Mẹ (E-va) ăn trái cấm, thì cửa địa đàng Ê-đen đã đóng lại (St 3: 24).
Hôm Con Người Mới là Đức Giê-su để cho Gio-ha-na con ông Da-khai nhận xuống trong giòng nước Gio-đan, thì khi Ngài vừa ở dưới nước lên, các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Ngài. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người (Mát-thêu 3: 16-17).
Chính lúc này, sự sáng tạo mới trong Đức Giê-su được tỏ hiện rõ ràng: Thiên Chúa, Thần Khí, Nước và Lời. Chính lúc này cửa trời đã mở ra. Chính lúc này mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải rõ ràng. Và Thiên-Chúa-Làm-Người, không những tản bộ thân mật với con người trong vườn địa đàng, mà còn ăn chung, uống chung, đồng hành, sống và chết hệt như con người, ngoại trừ tội lỗi.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con, những kẻ đã được rửa trong Thần Khí và nước, ơn sống quân bình, vừa sung sướng chiêm niệm Thánh Ý Chúa Cha, vừa nhiệt thành bỏ ngõ để Thần Khí dẫn dắt đi vào lòng đời như Chúa đã làm sau khi chịu phép Rửa (Lu-ca 4: 1, 14, 18, 19).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Trong khi Giáo Hội Đông Phương mừng Lễ Giáng Sinh - Thiên Chúa tỏ mình cho loài người ở Bê-lem, bên bờ sông Gio-đan và tiệc cưới Ca-na chung với nhau, thì Giáo Hội Tây Phương lại mừng kính thành ba lễ khác nhau. Người Việt chúng ta, tuy ở phương Đông, nhưng đã đón nhận Tin Mừng từ các nhà truyền giáo tây phương, nên theo lịch và nghi lễ La-tinh của Giáo Hội Tây Phương. Chúng ta đã tổ chức, cử mừng mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ở Bê-lem thật lớn lao, nhưng lại cử mừng mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình bên bờ sông Gio-đan một cách thường thôi!
Hôm nay, xin mời bạn dành đôi phút trong thanh tĩnh, để tưởng nhớ, tưởng tượng... suy niệm mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình bên bờ sông Gio-đan. Mong bạn nhận ra được những điều cao quý của mầu nhiệm này.
*****
Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất (Sáng Thế 1: 1). Trong câu chuyện thứ nhất kể việc Thiên Chúa tạo dựng con người đầu tiên (ST 1: 1 - 2: 4a), Kinh Thánh nhắc đến: Thiên Chúa (câu 1), Thần Khí, Nước (câu 2), và Lời (câu 3). Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình được hé mở trong câu 26: Chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh chúng ta (Let US make man in OUR image).
Trong câu chuyện thứ hai về sáng tạo (St 2: 4b - 3: 24), Gia-vê Thiên Chúa đã thổi thần khí vào con người và con người đã thành mạng sống (St 2: 7). Gia-vê Thiên Chúa sống thân mật với con người, Ngài vẫn đến tản bộ trong vườn thăm con người. Nhưng kể từ khi Anh Đất (A-đa-ma) nghe lời Chị Mẹ (E-va) ăn trái cấm, thì cửa địa đàng Ê-đen đã đóng lại (St 3: 24).
Hôm Con Người Mới là Đức Giê-su để cho Gio-ha-na con ông Da-khai nhận xuống trong giòng nước Gio-đan, thì khi Ngài vừa ở dưới nước lên, các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Ngài. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người (Mát-thêu 3: 16-17).
Chính lúc này, sự sáng tạo mới trong Đức Giê-su được tỏ hiện rõ ràng: Thiên Chúa, Thần Khí, Nước và Lời. Chính lúc này cửa trời đã mở ra. Chính lúc này mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải rõ ràng. Và Thiên-Chúa-Làm-Người, không những tản bộ thân mật với con người trong vườn địa đàng, mà còn ăn chung, uống chung, đồng hành, sống và chết hệt như con người, ngoại trừ tội lỗi.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con, những kẻ đã được rửa trong Thần Khí và nước, ơn sống quân bình, vừa sung sướng chiêm niệm Thánh Ý Chúa Cha, vừa nhiệt thành bỏ ngõ để Thần Khí dẫn dắt đi vào lòng đời như Chúa đã làm sau khi chịu phép Rửa (Lu-ca 4: 1, 14, 18, 19).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân