Lễ Thánh Matthew Tông Đồ
Bạn có biết thánh Matthew là một người có học vấn khá nhất trong số 12 tông đồ không?
Thật vậy, Phúc Âm Nhất Lãm đều ghi lại rằng ông là một nhân viên của sở thuế. Nếu là nhân viên của sở thuế thì ít nhất ông cũng phải có cái bằng BS về accounting, bạn đồng ý không?
Là người có học thức nên Matthew rất khôn ngoan. Bạn có biết Matthew khôn ngoan ở chỗ nào không?
Đọc Phúc Âm của Matthew (9:10) và Mark (2:15) bạn sẽ thấy Chúa Giêsu đến nhà ông Matthew để… nhậu. Riêng Luca thì nhấn mạnh hơn, Matthew “làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông” (Luke 5:29).
Đấy cái khôn của Matthew là ở chỗ ÔNG BIẾT MỜI CHÚA VÀO NHÀ MÌNH.
Có bao giờ bạn mời Chúa vào ngôi nhà linh hồn của bạn chưa? Hay là bạn chỉ tiếp đón Chúa Giêsu một cách miễn cưỡng? Vì lịch sự mà bạn phải tiếp đón Ngài?
Bạn có thấy những mối lợi khi mời được Chúa Giêsu vào nhà của bạn không? Có nhiều cái lợi lắm, tôi xin đơn cử ra 3 mối lợi cụ thể:
Lợi thứ nhất: Bạn sẽ nhận được sự bình an của Chúa. Hẳn bạn còn nhớ khi Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong ngôi nhà đóng kín chứ? Câu đầu tiên Ngài nói với các môn đệ là: “Bình an cho anh em” (Luke 24:36). Ngài cũng từng dặn dò các môn đệ là “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt. 10:12). Có Ngài trong căn nhà của bạn, bạn sẽ có bình an, một món quà vô giá.
Lợi thứ hai: Có Chúa trong nhà của bạn, bạn sẽ không bao giờ lo sống trong tăm tối bởi vì Ngài đã phán “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai [ở với] tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Jn. 8:12). Bạn sẽ sáng suốt trong mọi công việc, Chúa là ánh sáng soi đường chỉ lối cho bạn đấy!
Lợi thứ ba: Bạn sẽ không bao giờ đói, chẳng bao giờ phải khát: “Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Jn. 6:35). Linh hồn của bạn được đầy đủ dinh dưỡng thì bạn còn lo lắng gì nữa?
Bạn thấy chưa? Chỉ cần mời Chúa vào nhà của bạn thôi thì bạn sẽ nhận được rất nhiều mối lợi. Thả con tép bắt con cá rô mề, bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy mau mau mời Chúa vào căn nhà linh hồn của bạn bằng cách:
1. Chuẩn bị dọn dẹp căn nhà của bạn một cách thật sạch sẽ, thật kỹ lưỡng bằng cách đi xưng tội thường xuyên hơn. Đừng để 5,6 tháng mới xưng một lần.
2. Nói chuyện thân mật với Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc… Chạy đến vói Ngài trong Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang chờ bạn mời Ngài đấy!
Đừng chần chờ nữa, hãy gửi email, gửi thiệp mời Chúa vào trong nhà của bạn đi, không lỗ đâu!
Bạn có biết thánh Matthew là một người có học vấn khá nhất trong số 12 tông đồ không?
Thật vậy, Phúc Âm Nhất Lãm đều ghi lại rằng ông là một nhân viên của sở thuế. Nếu là nhân viên của sở thuế thì ít nhất ông cũng phải có cái bằng BS về accounting, bạn đồng ý không?
Là người có học thức nên Matthew rất khôn ngoan. Bạn có biết Matthew khôn ngoan ở chỗ nào không?
Đọc Phúc Âm của Matthew (9:10) và Mark (2:15) bạn sẽ thấy Chúa Giêsu đến nhà ông Matthew để… nhậu. Riêng Luca thì nhấn mạnh hơn, Matthew “làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông” (Luke 5:29).
Đấy cái khôn của Matthew là ở chỗ ÔNG BIẾT MỜI CHÚA VÀO NHÀ MÌNH.
Có bao giờ bạn mời Chúa vào ngôi nhà linh hồn của bạn chưa? Hay là bạn chỉ tiếp đón Chúa Giêsu một cách miễn cưỡng? Vì lịch sự mà bạn phải tiếp đón Ngài?
Bạn có thấy những mối lợi khi mời được Chúa Giêsu vào nhà của bạn không? Có nhiều cái lợi lắm, tôi xin đơn cử ra 3 mối lợi cụ thể:
Lợi thứ nhất: Bạn sẽ nhận được sự bình an của Chúa. Hẳn bạn còn nhớ khi Chúa Giêsu đến với các môn đệ trong ngôi nhà đóng kín chứ? Câu đầu tiên Ngài nói với các môn đệ là: “Bình an cho anh em” (Luke 24:36). Ngài cũng từng dặn dò các môn đệ là “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt. 10:12). Có Ngài trong căn nhà của bạn, bạn sẽ có bình an, một món quà vô giá.
Lợi thứ hai: Có Chúa trong nhà của bạn, bạn sẽ không bao giờ lo sống trong tăm tối bởi vì Ngài đã phán “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai [ở với] tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Jn. 8:12). Bạn sẽ sáng suốt trong mọi công việc, Chúa là ánh sáng soi đường chỉ lối cho bạn đấy!
Lợi thứ ba: Bạn sẽ không bao giờ đói, chẳng bao giờ phải khát: “Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Jn. 6:35). Linh hồn của bạn được đầy đủ dinh dưỡng thì bạn còn lo lắng gì nữa?
Bạn thấy chưa? Chỉ cần mời Chúa vào nhà của bạn thôi thì bạn sẽ nhận được rất nhiều mối lợi. Thả con tép bắt con cá rô mề, bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy mau mau mời Chúa vào căn nhà linh hồn của bạn bằng cách:
1. Chuẩn bị dọn dẹp căn nhà của bạn một cách thật sạch sẽ, thật kỹ lưỡng bằng cách đi xưng tội thường xuyên hơn. Đừng để 5,6 tháng mới xưng một lần.
2. Nói chuyện thân mật với Ngài trong mọi nơi, mọi lúc, lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc… Chạy đến vói Ngài trong Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang chờ bạn mời Ngài đấy!
Đừng chần chờ nữa, hãy gửi email, gửi thiệp mời Chúa vào trong nhà của bạn đi, không lỗ đâu!