168. Ý NGHĨA CỦA TỪ NGỮ JUBILAEUM

(Jubilee - Năm Thánh)

Từ ngữ Jubilaeum đến từ tiếng Do Thái YOBEL, là cái tù và làm bằng sừng dê dùng để thổi lên báo hiệu năm yobel.

Sách Lê-Vi trong bộ Torah (Ngũ Kinh) của Kinh Thánh Do Thái, chương 25, câu 8-14, viết như sau:

Ngươi sẽ tính 7 tuần năm, 7 lần 7 năm: thời gian 7 tuần năm sẽ là 49 năm. Ngươi sẽ cho tù và vang vọng khắp nơi vào tháng 7, ngày 10 tháng ấy: vào ngày tha tội, ngươi sẽ cho tù và vang vọng khắp nơi trong toàn xứ sở ngươi. Các ngươi sẽ thánh hóa năm thứ 50, và các ngươi sẽ rao trong xứ, ân xá cho toàn thể dân cư trong xứ: đối với các ngươi, đó sẽ là Yobel: các ngươi mỗi người sẽ về lại đất đai của mình, gia đình của mình. Năm thứ 50 ấy sẽ là Yobel đối với các ngươi: các ngươi sẽ không gieo, không gặt lúa sót mọc lại, và không hái vườn nho bỏ hoang. Vì đó là Yobel đối với các ngươi, đó là vật thánh, các ngươi sẽ ăn hoa lợi tự đồng ruộng sản xuất ra.

Trong năm Yobel này, các ngươi mỗi người sẽ về lại đất đai mình. Khi các ngươi bán cho đồng loại ngươi hay mua gì tự tay đồng loại ngươi, các ngươi đừng báo hại nhau.

Câu 25 và 29 dạy:

Khi anh em ngươi lâm cảnh túng bấn nên phải bán cơ nghiệp của nó đi, thì người chuộc, người gần gũi nhất, sẽ đến chuộc lại những gì anh em nó đã bán. Nhược bằng nó không tìm ra được gì để chuộc lại, thì của đã bán, tuy người mua cứ giữ cho đến năm Yobel, và năm Yobel, của đã bán ấy phải rời khỏi tay người mua mà trở về lại với chủ của nó.

Đây là một điểm công bằng xã hội, bén rễ trong Kinh Thánh, được Giáo Hội, ĐTC Gio-an Phao-lô II nhắc nhở chúng ta suy niệm, và đem ra thực hành:

Chúng ta, những người Ki-tô hữu, phải lên tiếng thay cho mọi giới nghèo trên thế giới, đề nghị dùng năm thánh là thời gian thuận tiện để giảm thật nhiều, hay hơn nữa là tha hết những món nợ quốc tế (Tertio Millenio Adveniente, #51).

Lắng nghe Lời Chúa, hưởng ứng lời Giáo Hội, rất nhiều Giáo Phái Ki-tô cũng như Dòng Tu công giáo, đã phát động chiến dịch xin cả triệu chữ ký gởi cho các nguyên thủ quốc gia thuộc nhóm G-7 (giàu có, chủ nợ như Mỹ, Đức, Nhật...) giảm nợ hay nếu được tha nợ cho các nước nghèo, đặc biệt 47 nước được Liên Hiệp Quốc (UN) công nhận là nghèo, nhân dịp năm 2000.

Chiến dịch thứ hai là xin cả triệu chữ ký gởi các nước thuộc Liên Hiệp Quốc giảm hay hủy bỏ án tử hình.

Rất mong anh chị em nhập cuộc, nhào vào. Mong anh chị em đem nghị lực của tuổi trẻ dấn thân cho đại nghĩa, thay vì chỉ dồn sức để lo kiếm tiền đi WYD!

Nếu có ai đến xin chữ ký của anh chị em về hai vấn đề này, xin anh chị em không những ký ngay, mà còn photocopy bản chữ ký, rồi tự mình đi xin thêm chữ ký nữa. Chúng ta - và người nghèo - cần cả trăm triệu chữ ký để thức tỉnh lương tâm các nước giàu, các đại công ty quốc tế đang là chủ nợ, chủ những món nợ khổng lồ mà các nước nghèo phải làm lụng cực khổ lắm cũng chỉ trả nổi tiền lời!!!

Thân chúc anh chị em hưởng được niềm vui dấn thân cho công bằng xã hội.

Thần Khí Gia-vê ngự trên tôi. Vì Gia-vê đã xức dầu cho tôi, Người sai tôi đi đem tin mừng cho người nghèo khó, ràng rịt những người lòng tan vỡ, loan báo lưu đồ được ân xá, và mở tù cho người bị cấm cố, để ban bố năm Gia-vê thương đoái (Lu-ca 4: 18-19, I-sa-i-a 61: 1-2a).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân