“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (lc 8,21)

Lời Chúa thật rõ ràng. Chúa yêu thương mọi người nhưng không phải vì thế mà để cứu rỗi mọi người, Chúa lại không cần tới sự cộng tác của họ. Chúa muốn ban cho chúng ta sự sống mà chúng con không muốn thì làm sao được.

Người được Chúa yêu quý phải là người biết trân quý Lời Ngài. Ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành thì đó chính là anh chị em Ta. Chúa thật là thực tế đó. Thực tế để đòi hỏi con người chúng ta phải cụ thể với Người. Không phải các ngươi nói Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời. Nhưng là những kẻ làm theo những điều Chúa dạy.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, ai cũng biết theo Chúa là từ bỏ, từ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Từ bỏ ngay cả ý riêng mình. Vì Chúa là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Xin Chúa ban ơn sức mạnh cho chúng con để chúng con mau mắn thực thi thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen