Lm JB Đinh Thanh Sơn
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường” (Lc, 8,16)
Người theo Chúa không phải là chỉ trên giấy tờ. Không thể trình giấy chứng nhận rửa tội là tôi có thể nói mình là người công giáo. Những bằng chứng như thế không đủ để vào Nước trời. Nước Trời không căn cứ trên những gì chúng ta “có” mà những gì chúng ta “là” để ban tặng hạnh phúc đời đời cho chúng ta.
Vậy, người theo Chúa phải được thắp sáng bởi đèn trời. Đèn cháy sáng là nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng muôn dân. Theo Chúa mà hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa thì đâu còn nói là môn đệ Ngài. Theo Chúa mà việc làm của chúng ta không phản ảnh được tinh thần Kitô giáo thì làm sao ăn nói với Thiên Chúa chúng ta tôn thờ được.
Không ai theo Chúa mà lại có thể thích sống trong bóng tối. Ngọn đèn Tin Mừng luôn chiếu toả trên chúng ta để chúng ta cũng được rực sáng lên để chiếu soi cho mọi người trong phạm vi chúng ta đang sống.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng soi đường cho muôn dân muôn nước. Xin cho con được bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin ban ơn sức mạnh cho con, ơn can đảm cho con để con cũng hiên ngang sống đạo và làm chứng cho Chúa. Amen.
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường” (Lc, 8,16)
Người theo Chúa không phải là chỉ trên giấy tờ. Không thể trình giấy chứng nhận rửa tội là tôi có thể nói mình là người công giáo. Những bằng chứng như thế không đủ để vào Nước trời. Nước Trời không căn cứ trên những gì chúng ta “có” mà những gì chúng ta “là” để ban tặng hạnh phúc đời đời cho chúng ta.
Vậy, người theo Chúa phải được thắp sáng bởi đèn trời. Đèn cháy sáng là nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng muôn dân. Theo Chúa mà hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa thì đâu còn nói là môn đệ Ngài. Theo Chúa mà việc làm của chúng ta không phản ảnh được tinh thần Kitô giáo thì làm sao ăn nói với Thiên Chúa chúng ta tôn thờ được.
Không ai theo Chúa mà lại có thể thích sống trong bóng tối. Ngọn đèn Tin Mừng luôn chiếu toả trên chúng ta để chúng ta cũng được rực sáng lên để chiếu soi cho mọi người trong phạm vi chúng ta đang sống.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng soi đường cho muôn dân muôn nước. Xin cho con được bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin ban ơn sức mạnh cho con, ơn can đảm cho con để con cũng hiên ngang sống đạo và làm chứng cho Chúa. Amen.