165. Y2K
Bài diễn văn T.T. Clinton đọc trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ tối 19-1-1999, đã được các nghị sĩ và dân biểu đứng dậy vỗ tay nhiều lần. Thế nhưng, khi T.T. Clinton đề cập đến hiểm họa Y2K, thì chỉ có một dân biểu đứng dậy vỗ tay. Hơn 600 dân biểu, nghị sĩ khác vẫn ngồi yên, như thể thờ ơ với vấn đề Y2K. T.T. Clinton mới nói đùa: Kìa, chỉ có một vị hoan hô tôi! Và cả cử tọa bật cười.
Y2K - Year 2 thousand, là hiểm họa các máy computer vào ngày 1 tháng 1 năm 2000, thay vì đọc và hiểu ký hiệu 1-1-00 là 1-1-2000, sẽ lại hiểu lầm là 1-1-1900. Trật đến 100 năm! Các ngân hàng, các hệ thống quốc phòng. .. sẽ bị xáo trộn lớn lao. Hoa Kỳ, với hầu hết các chương trình, kế hoạch đều dựa trên computer sẽ bị mất quân bình và trở thành retarded như một người 30 tuổi nhưng trí khôn chỉ là trí của một em bé 3 tuổi!
Thế mà các nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ vẫn như thể thờ ơ!
*****
Trong cuộc sống thiêng liêng e rằng một số chúng ta cũng thờ ơ như thế... Có lẽ một số chúng ta cũng đã gặp hiểm họa Y2K, đang sống trong tai họa Y2K, mà vẫn thờ ơ, không buồn giải quyết!
Tuổi đời chúng ta đã hơn 20, 30, 40! Kiến thức của chúng ta vượt xa kiến thức của trẻ nhỏ. Thế nhưng, hiểu biết đạo lý của một số chúng ta chỉ bằng hiểu biết của em bé vừa học xong lớp thêm sức!
Một số chúng ta đã tốt nghiệp trung học, đại học. Một số chúng ta là cử nhân, kỹ sư, cao học, tiến sĩ, thạc sĩ... nhưng kiến thức giáo lý của một số chúng ta chỉ bằng các em nhỏ vừa xong lớp thêm sức.
Trong đời nghề nghiệp, chúng ta đi dự hết khóa tu nghiệp này, sang khóa tu nghiệp khác. Thế nhưng, trong đời sống thiêng liêng, trong sứ vụ làm giáo lý viên, ai trong chúng ta buồn lo đến chuyện tham dự các khóa tu nghiệp giáo lý, các khóa Canh Tân, các buổi tĩnh tâm, các khóa thần học giáo dân...?
Không lẽ một số chúng ta cũng mang họa Y2K! Không lẽ một số chúng ta cũng mất quân bình giữa kiến thức đời và kiến thức đạo!
Giáo Hội trong văn kiện General Directory for Catechesis - Vatican 1997, cũng như Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong phiên họp khóa mùa thu 1998 vừa qua, rất lo âu đến sự kiện thiếu quân bình này của một số giáo dân.
Giáo Hội tha thiết mời gọi chúng ta, đặc biệt các giáo lý viên, phải luôn chăm lo đến việc thường huấn thiêng liêng và đạo lý (spiritual and catechetical continuing training, formation) của mình.
Người Việt mình có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!
Kinh Thánh ước mong chúng ta đạt tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là đầu (Ê-phê-xô 4: 13-15).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cố gắng học mãi, học hoài, cố gắng vươn lên trong mọi phương diện.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Bài diễn văn T.T. Clinton đọc trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ tối 19-1-1999, đã được các nghị sĩ và dân biểu đứng dậy vỗ tay nhiều lần. Thế nhưng, khi T.T. Clinton đề cập đến hiểm họa Y2K, thì chỉ có một dân biểu đứng dậy vỗ tay. Hơn 600 dân biểu, nghị sĩ khác vẫn ngồi yên, như thể thờ ơ với vấn đề Y2K. T.T. Clinton mới nói đùa: Kìa, chỉ có một vị hoan hô tôi! Và cả cử tọa bật cười.
Y2K - Year 2 thousand, là hiểm họa các máy computer vào ngày 1 tháng 1 năm 2000, thay vì đọc và hiểu ký hiệu 1-1-00 là 1-1-2000, sẽ lại hiểu lầm là 1-1-1900. Trật đến 100 năm! Các ngân hàng, các hệ thống quốc phòng. .. sẽ bị xáo trộn lớn lao. Hoa Kỳ, với hầu hết các chương trình, kế hoạch đều dựa trên computer sẽ bị mất quân bình và trở thành retarded như một người 30 tuổi nhưng trí khôn chỉ là trí của một em bé 3 tuổi!
Thế mà các nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ vẫn như thể thờ ơ!
*****
Trong cuộc sống thiêng liêng e rằng một số chúng ta cũng thờ ơ như thế... Có lẽ một số chúng ta cũng đã gặp hiểm họa Y2K, đang sống trong tai họa Y2K, mà vẫn thờ ơ, không buồn giải quyết!
Tuổi đời chúng ta đã hơn 20, 30, 40! Kiến thức của chúng ta vượt xa kiến thức của trẻ nhỏ. Thế nhưng, hiểu biết đạo lý của một số chúng ta chỉ bằng hiểu biết của em bé vừa học xong lớp thêm sức!
Một số chúng ta đã tốt nghiệp trung học, đại học. Một số chúng ta là cử nhân, kỹ sư, cao học, tiến sĩ, thạc sĩ... nhưng kiến thức giáo lý của một số chúng ta chỉ bằng các em nhỏ vừa xong lớp thêm sức.
Trong đời nghề nghiệp, chúng ta đi dự hết khóa tu nghiệp này, sang khóa tu nghiệp khác. Thế nhưng, trong đời sống thiêng liêng, trong sứ vụ làm giáo lý viên, ai trong chúng ta buồn lo đến chuyện tham dự các khóa tu nghiệp giáo lý, các khóa Canh Tân, các buổi tĩnh tâm, các khóa thần học giáo dân...?
Không lẽ một số chúng ta cũng mang họa Y2K! Không lẽ một số chúng ta cũng mất quân bình giữa kiến thức đời và kiến thức đạo!
Giáo Hội trong văn kiện General Directory for Catechesis - Vatican 1997, cũng như Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong phiên họp khóa mùa thu 1998 vừa qua, rất lo âu đến sự kiện thiếu quân bình này của một số giáo dân.
Giáo Hội tha thiết mời gọi chúng ta, đặc biệt các giáo lý viên, phải luôn chăm lo đến việc thường huấn thiêng liêng và đạo lý (spiritual and catechetical continuing training, formation) của mình.
Người Việt mình có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!
Kinh Thánh ước mong chúng ta đạt tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là đầu (Ê-phê-xô 4: 13-15).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn cố gắng học mãi, học hoài, cố gắng vươn lên trong mọi phương diện.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân