Một hạt giống của hoà giải

Đã hơn một tháng rồi từ ngày Frère Roger yên nghĩ trong một nhà nguyện nhỏ theo kiểu Rôma ở làng Taizé, nơi mà vào năm 1940 một người địa phương già đã mời frère đến ở. Hơn mười ngàn ngưòi trong số đó rất đông các bạn trẻ đã tụ họp tại nhà nguyện Giao Hoà lại để tiễn đưa Frère lần cuối. Cùng tham dự thánh lễ tiển đưa ngày hôm đó, do Đức Hồng Y người Đức W. Kasper chủ tế, có đại diện của các giáo hội Kitô giáo khác nhau. Trên hàng đầu còn có mặt của một số quan chức dân sự người Pháp và người Đức (cha của frère là người Đức và mẹ người Pháp).

Thực khác biệt biết bao so vơí đám đông lúc đó đang tụ họp tại Cologne, nhưng cũng thực sự là một biểu tượng.

Taizé chắc chắn là một dấu hiệu của giáo hội kín đáo âm thầm hơn, nhưng đang tạo ra tác động riêng của mình ở Âu châu. Giáo hội hòa giải ngay trong lòng mình. Dù có những khó khăn và tháo lui, nhưng ai có thể nói sự hiệp nhất Kitô hữu là một mục tiêu không thể đạt tới được? Đối thoại đang tiếp diễn, đón nhận nhau đang là một thực tế, và tôn trọng sự khác biệt đang chinh phục lòng người.

Việc cữ hành tang lễ cho một mục sư Tin lành do một hồng y Công Giáo chủ sự không đủ để chúng ta nhận ra sự mới mẽ sao?Tưởng cũng nên nhắc lại là trong tang lễ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Frère Roger ngồi trên xe lăn đã được đức đương kim Giáo hoàng cho rước lễ.

Trong hai cách thế khác nhau, ở Ngày Giới Trẻ thế giới và ở cộng đồng Taizé, Giáo hội ghi dấu cuộc gặp gỡ với những người trẻ và vơí nền văn hoá của họ trong thời đại đang loại trừ Kitô giáo. Hai nơi này không cạnh tranh nhau nhưng bổ túc cho nhau. Nhiều anh em thuộc cộng đồng Taizé, với những ca nguyện theo phong cách Taizé đã rất được yêu thích tại Cologne.

Frère Roger đã yên nghĩ như một hạt giống gieo vào lòng đất. Frère đã biết ‘phân định các dấu hiệu của thời đại’ và nhờ ơn Chúa đã thu hoạch được những hoa trái trên đồi Taizé: một cộng đồng đan sĩ, các cuộc gặp gở của giới trẻ, là trái tim của một mạng lưới cầu nguyện và huynh đệ trên toàn thế giới.

Cầu xin cho dấu hiệu này tăng trưởng và giấc mơ hoà giải mọi Kitô hữu và mọi dân tộc của Frère động viên được năng lực của mọi người nam nữ thành tâm thiện chí.

(theo Fr. Charles Delhez)

Kim Thanh