“Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành”. (Lc 8, 14)
Hạt giống đức tin được gieo vào lòng đất, rơi tận vào lòng người, nhưng mấy ai biết nuôi cho nó được sống. Có người không cần biết đến, nên chưa có dịp thi thố quyền năng đức tin của mình thì đã bị đánh mất đi rồi. Có người nuôi nhưng lại không biết cách nên nó cũng chết mất. Có người trân quý, thì lại được sinh hoa kết quả và thâu hoạch gấp trăm ngàn lần.
Chúa tới để đem chúng ta thoát ra khỏi những trói buộc của cuộc đời nhưng nhiều lúc chúng ta lại thích đâm đầu vào chỗ chết. Chúng ta ưa thích những “vũng lầy êm ái” mà thế gian giăng ra để bắt chúng ta. Dây mềm trói chặt, hoặc mật ngọt chết ruồi là vậy. Ma quỷ thật khôn khéo khi dụ dỗ chúng ta đi vào con đường của sự chết.
Vậy, nếu những lo lắng, vinh hoa phú quý cùng khoái lạc cuộc đời làm chết ngộp niềm tin của chúng ta, thì chúng ta phải quyết tâm tỉnh thức đề phòng. Đó chính là những kẽ hở của cuộc đời mà ma quỷ tìm cách đi vào và phá hoại căn nhà của chúng ta mà Chúa Thánh Thần chính là đền thờ trong chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con tinh khôn trong việc trồng cây gieo lúa. Chúng con thông minh trong những toan tính việc đời. Hãng xưởng chúng con còn biết làm sao cho có lời và thâu hoạch khá, nhưng về đời sống nhân đức, chúng con lại là những người thất học thiếu văn hoá. Xin giúp sức cho chúng con để chúng con biết đâu là phải đâu là trái; đâu là có lợi và đâu đem lại sự thiệt thân mà tránh né. Xin tuôn đổ xuống trên chúng con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để hoa trái cuộc đời chúng con được muôn phần tốt đẹp. Amen.
Hạt giống đức tin được gieo vào lòng đất, rơi tận vào lòng người, nhưng mấy ai biết nuôi cho nó được sống. Có người không cần biết đến, nên chưa có dịp thi thố quyền năng đức tin của mình thì đã bị đánh mất đi rồi. Có người nuôi nhưng lại không biết cách nên nó cũng chết mất. Có người trân quý, thì lại được sinh hoa kết quả và thâu hoạch gấp trăm ngàn lần.
Chúa tới để đem chúng ta thoát ra khỏi những trói buộc của cuộc đời nhưng nhiều lúc chúng ta lại thích đâm đầu vào chỗ chết. Chúng ta ưa thích những “vũng lầy êm ái” mà thế gian giăng ra để bắt chúng ta. Dây mềm trói chặt, hoặc mật ngọt chết ruồi là vậy. Ma quỷ thật khôn khéo khi dụ dỗ chúng ta đi vào con đường của sự chết.
Vậy, nếu những lo lắng, vinh hoa phú quý cùng khoái lạc cuộc đời làm chết ngộp niềm tin của chúng ta, thì chúng ta phải quyết tâm tỉnh thức đề phòng. Đó chính là những kẽ hở của cuộc đời mà ma quỷ tìm cách đi vào và phá hoại căn nhà của chúng ta mà Chúa Thánh Thần chính là đền thờ trong chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con tinh khôn trong việc trồng cây gieo lúa. Chúng con thông minh trong những toan tính việc đời. Hãng xưởng chúng con còn biết làm sao cho có lời và thâu hoạch khá, nhưng về đời sống nhân đức, chúng con lại là những người thất học thiếu văn hoá. Xin giúp sức cho chúng con để chúng con biết đâu là phải đâu là trái; đâu là có lợi và đâu đem lại sự thiệt thân mà tránh né. Xin tuôn đổ xuống trên chúng con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để hoa trái cuộc đời chúng con được muôn phần tốt đẹp. Amen.