164. THƯƠNG VỤ và MỤC VỤ?
Sau khi chiếu hình ảnh ĐTC Gioan Phaol-lô II đến St. Louis, với các đoạn trích dẫn bài giảng của ngài, diễn văn của T.T. Clinton, phản ứng của dân chúng, đặc biệt của giới trẻ đến tham dự, phóng viên Cynthia của đài CBS kết thúc bản tin với nhận xét: Chuyến viếng thăm này đã đem lại 25 triệu đô la cho thương vụ St. Louis.
Ngay trong chuyến đi mục vụ của ĐTC, họ cũng thấy được thương vụ, số tiền chuyến viếng thăm đem lại cho nền kinh tế địa phương.
Sống trong lòng một nước tư bản, dẫn đầu nền kinh tế thị trường, nếu không để ý, dần dà chúng ta có thể sẽ suy nghĩ theo những nguyên tắc của thương vụ, của sản xuất, của tiêu thụ, của thị trường - và cho đó là chuyện bình thường - hơn là chia sẻ, tặng không, phục vụ vô vị lợi, công bằng xã hội, ưu tiên chọn người nghèo (preferential option for the poor), bênh vực giới nghèo, như Phúc Âm đòi hỏi, mà ĐTC đã hết lòng kêu gọi trong chuyến viếng thăm mục vụ Mexico và Hoa Kỳ lần này.
Chúa Giê-su chúng ta đã sinh ra thật nghèo, mà nếu Ngài sinh ra hôm nay tại Mỹ, thì có lẽ từ ngữ thích hợp nhất cho Ngài sẽ là đứa bé sinh ra homeless.
Chúa Giê-su chúng ta trong suốt hành trình rao giảng, đã không có hòn đá gối đầu (Mát-thêu 8: 20). Ngài chết trên cây gỗ không thuộc về Ngài, không mảnh vải che thân, và được chôn vội trong mồ cũng không phải của mình (Mát-thêu 27: 60).
Ngài là Thiên Chúa, Ngài là chủ tất cả, nhưng Ngài đã cho tất cả, để rồi sinh ra không có gì cả, chết chẳng có gì cả.
Chúng ta chọn ai, chọn giới nào, chọn lối sống nào đây?
Lạy Chúa Giê-su, xin gìn giữ chúng con trong tinh thần nghèo khó và chia sẻ của Phúc Âm.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Sau khi chiếu hình ảnh ĐTC Gioan Phaol-lô II đến St. Louis, với các đoạn trích dẫn bài giảng của ngài, diễn văn của T.T. Clinton, phản ứng của dân chúng, đặc biệt của giới trẻ đến tham dự, phóng viên Cynthia của đài CBS kết thúc bản tin với nhận xét: Chuyến viếng thăm này đã đem lại 25 triệu đô la cho thương vụ St. Louis.
Ngay trong chuyến đi mục vụ của ĐTC, họ cũng thấy được thương vụ, số tiền chuyến viếng thăm đem lại cho nền kinh tế địa phương.
Sống trong lòng một nước tư bản, dẫn đầu nền kinh tế thị trường, nếu không để ý, dần dà chúng ta có thể sẽ suy nghĩ theo những nguyên tắc của thương vụ, của sản xuất, của tiêu thụ, của thị trường - và cho đó là chuyện bình thường - hơn là chia sẻ, tặng không, phục vụ vô vị lợi, công bằng xã hội, ưu tiên chọn người nghèo (preferential option for the poor), bênh vực giới nghèo, như Phúc Âm đòi hỏi, mà ĐTC đã hết lòng kêu gọi trong chuyến viếng thăm mục vụ Mexico và Hoa Kỳ lần này.
Chúa Giê-su chúng ta đã sinh ra thật nghèo, mà nếu Ngài sinh ra hôm nay tại Mỹ, thì có lẽ từ ngữ thích hợp nhất cho Ngài sẽ là đứa bé sinh ra homeless.
Chúa Giê-su chúng ta trong suốt hành trình rao giảng, đã không có hòn đá gối đầu (Mát-thêu 8: 20). Ngài chết trên cây gỗ không thuộc về Ngài, không mảnh vải che thân, và được chôn vội trong mồ cũng không phải của mình (Mát-thêu 27: 60).
Ngài là Thiên Chúa, Ngài là chủ tất cả, nhưng Ngài đã cho tất cả, để rồi sinh ra không có gì cả, chết chẳng có gì cả.
Chúng ta chọn ai, chọn giới nào, chọn lối sống nào đây?
Lạy Chúa Giê-su, xin gìn giữ chúng con trong tinh thần nghèo khó và chia sẻ của Phúc Âm.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân