Cùng đi với Chúa Giêsu, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh”. (Lc 8, 1-2)
Ngoài những người Chúa Giêsu chọn cách đặc biệt để được cùng chia sẻ mục vụ rao giảng với người và trở thành Tông Đồ đó là Nhóm Mười Hai, chúng ta còn thấy có một số khác được Chúa thi ân giáng phúc và giải thoát họ khỏi những trói buộc của tinh thần và thể xác. Những người đã được Chúa trừ quỷ và chữa bệnh cho.
Đi theo Chúa vì tin nhận nơi Chúa Đấng có quyền phép, vị có thể giải thoát được chúng ta. Ngài là Đấng để cứu chúng ta cả xác lẫn hồn. Vậy chúng ta hãy chạy tới cùng Chúa khi chúng ta cần tới sự giúp đỡ của Ngài. Chẳng lẽ Ngài không đủ lòng thương xót để cứu chúng ta hay sao?
Biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã đuổi quỷ, trừ ma và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Chúng ta đều biết chuyện đó. Nhưng cũng biết bao nhiêu lần vì công ăn việc làm, vì cuộc sống và nhu cầu của thể xác lẫn tâm linh, chúng ta lại chạy tới với những thứ mà suốt đời Chúa Giêsu đã tẩy trừ nó: ma quỷ cùng bè lũ của nó: Bói toán, cầu cơ, tướng số, phong thủy,. .. Chúng ta lại ham thích chạy đến mà vẫn tuyên xưng mình là người có đạo, là những kẻ tin cậy vào Thiên Chúa quyền năng và tình yêu. Chúng ta nghĩ sao về chuyện này?
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Con xưng tụng Chúa là Vua các vua, Chúa của các chúa. Chúa đã Đấng cứu độ và giải thoát con, ngoài Chúa ra, không ai thương con mà giải thoát con khỏi mọi gông cùm của bóng tối và sự chết cả. Chỉ có Chúa là Đấng giải thoát con mà không đòi điều kiện đáp trả, nhưng ma quỷ đòi giá nợ khi con làm việc với nó là phải chịu cùng cảnh khổ cực mà nó phải chịu. Chúc tụng Chúa là Chúa của cõi lòng con đến muôn đời. Amen.
Ngoài những người Chúa Giêsu chọn cách đặc biệt để được cùng chia sẻ mục vụ rao giảng với người và trở thành Tông Đồ đó là Nhóm Mười Hai, chúng ta còn thấy có một số khác được Chúa thi ân giáng phúc và giải thoát họ khỏi những trói buộc của tinh thần và thể xác. Những người đã được Chúa trừ quỷ và chữa bệnh cho.
Đi theo Chúa vì tin nhận nơi Chúa Đấng có quyền phép, vị có thể giải thoát được chúng ta. Ngài là Đấng để cứu chúng ta cả xác lẫn hồn. Vậy chúng ta hãy chạy tới cùng Chúa khi chúng ta cần tới sự giúp đỡ của Ngài. Chẳng lẽ Ngài không đủ lòng thương xót để cứu chúng ta hay sao?
Biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã đuổi quỷ, trừ ma và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Chúng ta đều biết chuyện đó. Nhưng cũng biết bao nhiêu lần vì công ăn việc làm, vì cuộc sống và nhu cầu của thể xác lẫn tâm linh, chúng ta lại chạy tới với những thứ mà suốt đời Chúa Giêsu đã tẩy trừ nó: ma quỷ cùng bè lũ của nó: Bói toán, cầu cơ, tướng số, phong thủy,. .. Chúng ta lại ham thích chạy đến mà vẫn tuyên xưng mình là người có đạo, là những kẻ tin cậy vào Thiên Chúa quyền năng và tình yêu. Chúng ta nghĩ sao về chuyện này?
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Con xưng tụng Chúa là Vua các vua, Chúa của các chúa. Chúa đã Đấng cứu độ và giải thoát con, ngoài Chúa ra, không ai thương con mà giải thoát con khỏi mọi gông cùm của bóng tối và sự chết cả. Chỉ có Chúa là Đấng giải thoát con mà không đòi điều kiện đáp trả, nhưng ma quỷ đòi giá nợ khi con làm việc với nó là phải chịu cùng cảnh khổ cực mà nó phải chịu. Chúc tụng Chúa là Chúa của cõi lòng con đến muôn đời. Amen.