“Chúa Giêsu nói với môn đệ: Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,26)

Đứng gần thánh giá Chúa Giêsu có mẹ của Người, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ luôn luôn sát cánh với Đức Giêsu trong công việc rao giảng Tin Mừng của Ngài. Và giờ đây, dưới chân thánh giá, mẹ đứng đó chiêm ngắm Đấng Cứu Chuộc muôn dân đang hoàn tất chương trình của Ngài.

Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ đã được cưu mang Ngôi Hai giáng trần. Mẹ được đụng chạm ơn cứu độ. Mẹ được diễm phúc chiêm ngắm giờ phút linh thiêng của nhân trần. Mẹ tuyệt diệu vì Mẹ rất được hài lòng Thiên Chúa. Mẹ chính là tác phẩm tuyệt vời nhất của Ngài. Và giờ đây, từ nơi cao trên thánh giá, Chúa ban cho Gioan Mẹ Ngài: “Đây là Mẹ của anh”, và qua vị tông đồ yêu quý này, Đức Giêsu ban cho chúng ta người mẹ yêu quý của Ngài làm Mẹ của chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria rất yêu dấu của con ơi! Thật diễm phúc cho con được làm con của Mẹ và có Mẹ làm Mẹ của con. Mẹ có nghệ thuật tuyệt diệu để làm hài lòng Thiên Chúa, thì giờ đây, xin Mẹ hãy dạy cho con là đứa con ngu muội biết học đòi để làm vui lòng Thiên Chúa. Con cám ơn Mẹ đã cầu bầu cho con được ơn cao trọng này như Mẹ đã sống xưa. Amen.