“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết” (Ga 3,16)
Tình yêu luôn được ca tụng trong thế gian này từ tạo thiên lập địa, từ lúc con người bắt đầu hiện diện trên trái đất này. Biết bao nhiêu thiên tình sử được lưu truyền để ca tụng tình yêu cao quý này. Khi mở mắt chào đời, chúng ta đã bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu. Mẫu số chung của nhân loại là Tình yêu thương.
Nếu con người còn có những trang tình sử đậm đà như vậy, chẳng lẽ Thiên Chúa Cha lại không được như vậy? Chúa Cha đã yêu thương nhân loại nên đã ban người Con của mình cho nhân loại, khi làm như thế Thiên Chúa Cha đã ban tất cả cho chúng ta. Nên chúng ta chỉ cần có Chúa Giêsu là chúng ta có tất cả.
Vậy chúng ta ta hãy dâng lên cho Chúa tất cả những người mà chúng ta ôm ấp trong lòng và muốn cầu nguyện cho họ. Vì họ cũng được Chúa Giêsu chết trên thánh giá để cứu chuộc khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống đời đời.
Cầu nguyện
Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con cám ơn Cha đã thương yêu con mà ban Con Một yêu dấu của Cha cho con. Tình yêu Cha dành cho con thật vô bờ bến, không lời nào có thể diễn tả được. Vậy giờ đây, lạy Cha! Xin đổ ơn Thánh Thần xuống trên con để Ngài biến đổi con thành một con người mới trong Đức Kitô, vì con biết rằng, trong Ngài con được sống và gặp được Cha. Amen
Tình yêu luôn được ca tụng trong thế gian này từ tạo thiên lập địa, từ lúc con người bắt đầu hiện diện trên trái đất này. Biết bao nhiêu thiên tình sử được lưu truyền để ca tụng tình yêu cao quý này. Khi mở mắt chào đời, chúng ta đã bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu. Mẫu số chung của nhân loại là Tình yêu thương.
Nếu con người còn có những trang tình sử đậm đà như vậy, chẳng lẽ Thiên Chúa Cha lại không được như vậy? Chúa Cha đã yêu thương nhân loại nên đã ban người Con của mình cho nhân loại, khi làm như thế Thiên Chúa Cha đã ban tất cả cho chúng ta. Nên chúng ta chỉ cần có Chúa Giêsu là chúng ta có tất cả.
Vậy chúng ta ta hãy dâng lên cho Chúa tất cả những người mà chúng ta ôm ấp trong lòng và muốn cầu nguyện cho họ. Vì họ cũng được Chúa Giêsu chết trên thánh giá để cứu chuộc khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống đời đời.
Cầu nguyện
Lạy Cha là Chúa cả trời đất, con cám ơn Cha đã thương yêu con mà ban Con Một yêu dấu của Cha cho con. Tình yêu Cha dành cho con thật vô bờ bến, không lời nào có thể diễn tả được. Vậy giờ đây, lạy Cha! Xin đổ ơn Thánh Thần xuống trên con để Ngài biến đổi con thành một con người mới trong Đức Kitô, vì con biết rằng, trong Ngài con được sống và gặp được Cha. Amen