“Ông ta yêu quý người ấy lắm” ( Lc 7, 2)

Viên đại đội trưởng người Rôma yêu quý người đầy tớ của mình. Nên khi người đầy tớ này bị bệnh nặng, ông ta đã tìm cách để chữa trị cho anh ta. Ăn cây nào, rào cây ấy. Ông đâu có tốn quá nhiều công sức để cầu xin Chúa chữa bệnh cho người xa lạ, nhưng ông chỉ làm cho kẻ mình yêu quý mà thôi.

Khi chúng ta yêu nhau, chúng ta có thể làm những điều tốt lành cho nhau như vậy. Nhưng dù có thương nhau tới mấy đi nữa, chúng ta vẫn phải bó tay trước bao nhiêu vấn nạn của cuộc đời. Vợ chồng thương nhau thắm thiết, nhưng cái chết cũng vẫn ung dung đi vào để chia rẽ, phân đôi tình yêu nồng nàn đó. Ai có đủ sức để ngăn cản thần chết ra tay,. ..

Con người chúng ta thật bé nhỏ và hữu hạn, chúng ta phải cần tới Chúa. Vì trong bất cứ hoàn cảnh sống nào Chúa cũng ở với chúng ta. Cánh tay Ngài luôn đầy quyền năng và đủ mạnh để đùm bọc, che chở và yêu thương chúng ta. Trong Ngài, chúng ta có tất cả.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con biết Chúa yêu con nhưng con lại chưa yêu Chúa đủ. Giờ đây, con xin phó thác đời con cho Chúa. Xin Chúa hãy làm chủ đời con, vì trong Chúa, con không thiếu thốn gì, trên đồng cỏ xanh tươi Chúa chăn dắt con và cho con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của con. Amen.