BÀI THƠ HỎI MẸ TRONG SÓNG THẦN KATRINA
Cầm bút viết tâm thư
Gửi Mẹ đầu năm mới
Xin Mẹ hãy xem như
Bài thơ rất vụng dại
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi sóng thần nổi dậy
Nước cuốn sạch làu làu
Không còn chi tồn tại
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi xảy ra động đất
Chôn sạch dưới vực sâu
Muôn người và muôn vật
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi những người sống xót
Hốt hoảng và khổ đau
Mọi người trong đỗ nát
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi khắp cùng Thế Giới
Trợn mắt lại cúi đầu
Rùng mình và kinh hãi
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Giữa biển trời nước mắt
Trong những tiếng thét gào
Giữa tiêu vong tan nát
Trăm nghìn xác trẻ thơ
Giỡn đùa trên sóng cả
Hàng vạn thây người già
Làm mồi cho tôm cá
Thảm cảnh thật vô cùng
Xót xa không kể xiết
Mẹ hỡi Mẹ ở đâu ?
Rằng : con không cần biết
“ Cứ hỏi Mẹ làm chi ?
Hãy nhìn lên Thánh giá
Ý nghĩa của khổ đau
Bóc trần trên đó cả.”
Nguồn: www.dunglac.net
Cầm bút viết tâm thư
Gửi Mẹ đầu năm mới
Xin Mẹ hãy xem như
Bài thơ rất vụng dại
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi sóng thần nổi dậy
Nước cuốn sạch làu làu
Không còn chi tồn tại
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi xảy ra động đất
Chôn sạch dưới vực sâu
Muôn người và muôn vật
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi những người sống xót
Hốt hoảng và khổ đau
Mọi người trong đỗ nát
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Khi khắp cùng Thế Giới
Trợn mắt lại cúi đầu
Rùng mình và kinh hãi
Con hỏi Mẹ ở đâu ?
Giữa biển trời nước mắt
Trong những tiếng thét gào
Giữa tiêu vong tan nát
Trăm nghìn xác trẻ thơ
Giỡn đùa trên sóng cả
Hàng vạn thây người già
Làm mồi cho tôm cá
Thảm cảnh thật vô cùng
Xót xa không kể xiết
Mẹ hỡi Mẹ ở đâu ?
Rằng : con không cần biết
“ Cứ hỏi Mẹ làm chi ?
Hãy nhìn lên Thánh giá
Ý nghĩa của khổ đau
Bóc trần trên đó cả.”
Nguồn: www.dunglac.net