“Cha của Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35)
Yêu như Thiên Chúa yêu thương chúng ta; tha thứ như Ngài đã thứ tha cho chúng ta. Hoa quả đầu tiên của tình yêu là tha thứ. Không tha thứ là chưa yêu thương đủ và quá săn sóc chính tự ái, tự kiêu và tự đại của mình. Không tha thứ là tự chuốc lấy cái khổ vào thân. Cái khổ đầu tiên là bị dằn vặt về thể xác, rồi dẫn đưa con người chúng ta tới bệnh tật thể xác, đó là dấu chỉ của cái bệnh tinh thần.
Lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Giêsu đối với chúng ta trong xã hội chúng ta đang sống. Có quá nhiều vết thương lòng gây ra bởi người khác cho chính chúng ta. Cũng như chúng ta cũng đã gây ra những vết thương đó cho anh em mình mà chúng ta không hay biết. Xã hội chúng ta đang sống đang cần tới ơn tha thứ, để mọi người yêu thương nhau hơn. Xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Gia đình chúng ta đang cần tới ơn tha thứ. Vợ tha thứ cho chồng, chồng tha thứ cho vợ. Cha mẹ tha thứ cho con cái và con cái cho cha mẹ. Anh em tha thứ cho nhau. Hãy thực hành lời Chúa phán hôm nay, chúng ta sẽ thấy người đầu tiên được nếm mùi hạnh phúc là chính chúng ta, người đi tiên phong trong vấn đề tha thứ.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn tha thứ. Khó quá Chúa ơi. Con biết Chúa mời gọi con hãy thực hành như Chúa, nhưng con lại không đủ sức mạnh và can đảm để làm chuyện này. Bộ mặt con còn lớn quá. Xin Chúa hãy lớn lên trong con và giúp con có thể tha thứ được cho chính mình và cho những người lân cận của con. Amen.
Yêu như Thiên Chúa yêu thương chúng ta; tha thứ như Ngài đã thứ tha cho chúng ta. Hoa quả đầu tiên của tình yêu là tha thứ. Không tha thứ là chưa yêu thương đủ và quá săn sóc chính tự ái, tự kiêu và tự đại của mình. Không tha thứ là tự chuốc lấy cái khổ vào thân. Cái khổ đầu tiên là bị dằn vặt về thể xác, rồi dẫn đưa con người chúng ta tới bệnh tật thể xác, đó là dấu chỉ của cái bệnh tinh thần.
Lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Giêsu đối với chúng ta trong xã hội chúng ta đang sống. Có quá nhiều vết thương lòng gây ra bởi người khác cho chính chúng ta. Cũng như chúng ta cũng đã gây ra những vết thương đó cho anh em mình mà chúng ta không hay biết. Xã hội chúng ta đang sống đang cần tới ơn tha thứ, để mọi người yêu thương nhau hơn. Xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
Gia đình chúng ta đang cần tới ơn tha thứ. Vợ tha thứ cho chồng, chồng tha thứ cho vợ. Cha mẹ tha thứ cho con cái và con cái cho cha mẹ. Anh em tha thứ cho nhau. Hãy thực hành lời Chúa phán hôm nay, chúng ta sẽ thấy người đầu tiên được nếm mùi hạnh phúc là chính chúng ta, người đi tiên phong trong vấn đề tha thứ.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho con ơn tha thứ. Khó quá Chúa ơi. Con biết Chúa mời gọi con hãy thực hành như Chúa, nhưng con lại không đủ sức mạnh và can đảm để làm chuyện này. Bộ mặt con còn lớn quá. Xin Chúa hãy lớn lên trong con và giúp con có thể tha thứ được cho chính mình và cho những người lân cận của con. Amen.