“Mù lại dắt mù được sao” (Lc 6,39)

Mù là vì không thấy ánh sáng chớ không phải không có ánh sáng. Vì không thấy nên dễ bị vấp ngã, dù có được huấn luyện kỹ càng tới đâu đi nữa, người không thấy đường, thấy ánh sáng thì khi di chuyển rất là khó khăn, chậm chạp và nguy hiểm.

Người mù về tinh thần cũng vậy. Vì không thấy chân lý, không biết phân biệt được đâu là phải là trái để hành động thì làm sao có thể giúp cho người khác được. Vậy cần phải được thấy trước, sau đó mới có thể trở thành người dẫn đường cho người khác.

Con người chúng ta trong vấn đề tôn giáo, hay nói đúng hơn, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta cần được ánh sáng của Chúa Thánh Linh soi dẫn, thanh tẩy và biến đổi chúng ta trước, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương chúng ta. Hãy để cho Thánh Thần Chúa chiếm hữu chúng ta và làm cho chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Ngài, rồi sau đó, chúng ta mới có thể làm chứng nhân cho Ngài được.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cần Chúa; con cần ánh sáng chân lý của Chúa để soi đường dẫn lối con đi. Xin cho con luôn có tâm hồn bác ái yêu thương, nhận biết mình là bất toàn và cần được sửa tội và không khắt khe với anh em con vì họ cũng là người bất toàn. Xin ban cho con ơn ăn năn sám hối và nhận mình là nhỏ bé, tội lỗi trước mặt Chúa và luôn cần được Chúa thương xót. Amen.