“Phúc cho anh em,...” (Lc 6,20-26)
Ở đời có những cái phúc và cái hoạ. Vậy phải nhận định và đi tìm cái mình mong muốn cho cuộc đời. Cái phúc và cái hoạ thật quá nhiều trong cuộc sống, và lẫn lộn như vàng với thau. Quan niệm về phúc và hoạ thì quá khác biệt nhau, nhất là quan niệm của Chúa Giêsu lại càng không giống quan niệm của chúng ta chút nào.
Cái mình cho là hoạ thì Chúa nói đó là cái phúc. Vậy mới biết là cách chúng ta suy nghĩ không giống với lối suy nghĩ của Chúa. Cái nhìn của chúng ta có giới hạn nhưng Chúa nhìn thấu được mọi sự. Người đời cứ cho giàu có là cái phúc nhưng Chúa nói nguy hiểm lắm cho người giàu vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng.
Chiếm được cái phúc thiên đàng quả là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu chống lại chính bản tính của con người và xác thịt của mình để bắt lý trí và thân xác chúng ta thần phục lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Chỉ trong Đức Kitô chúng ta mới tìm lại được hạnh phúc thật. Thánh Thần của Ngài là Đấng giúp chúng ta có đủ can đảm và sáng suốt cùng sức mạnh để làm cuộc chọn lựa có tính cách quyết định cho vận mạng này.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con sinh ra để được sống và sống trong bình an và hạnh phúc. Nhiều lúc chúng con tự đi tìm cái hạnh phúc này ngoài Chúa, nên gặp toàn những giả tạo, những nhãn hiệu không trường tồn, nên chúng con chán nản ê chề, thất bại nặng nề, nhiều lúc đi tới chán nản và buông xuôi cho cuộc đời đưa đẩy đó đây. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa để chúng con có được hạnh phúc mà Chúa hứa ban cho chúng con và nhân loại. Amen.
Ở đời có những cái phúc và cái hoạ. Vậy phải nhận định và đi tìm cái mình mong muốn cho cuộc đời. Cái phúc và cái hoạ thật quá nhiều trong cuộc sống, và lẫn lộn như vàng với thau. Quan niệm về phúc và hoạ thì quá khác biệt nhau, nhất là quan niệm của Chúa Giêsu lại càng không giống quan niệm của chúng ta chút nào.
Cái mình cho là hoạ thì Chúa nói đó là cái phúc. Vậy mới biết là cách chúng ta suy nghĩ không giống với lối suy nghĩ của Chúa. Cái nhìn của chúng ta có giới hạn nhưng Chúa nhìn thấu được mọi sự. Người đời cứ cho giàu có là cái phúc nhưng Chúa nói nguy hiểm lắm cho người giàu vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng.
Chiếm được cái phúc thiên đàng quả là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu chống lại chính bản tính của con người và xác thịt của mình để bắt lý trí và thân xác chúng ta thần phục lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Chỉ trong Đức Kitô chúng ta mới tìm lại được hạnh phúc thật. Thánh Thần của Ngài là Đấng giúp chúng ta có đủ can đảm và sáng suốt cùng sức mạnh để làm cuộc chọn lựa có tính cách quyết định cho vận mạng này.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con sinh ra để được sống và sống trong bình an và hạnh phúc. Nhiều lúc chúng con tự đi tìm cái hạnh phúc này ngoài Chúa, nên gặp toàn những giả tạo, những nhãn hiệu không trường tồn, nên chúng con chán nản ê chề, thất bại nặng nề, nhiều lúc đi tới chán nản và buông xuôi cho cuộc đời đưa đẩy đó đây. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa để chúng con có được hạnh phúc mà Chúa hứa ban cho chúng con và nhân loại. Amen.