152. KHEN AI ĐÂY
Trong đêm trao giải thưởng Grammy Award, tối ngày 24-2-1999, nữ danh ca da đen Lauryn Hill, 23 tuổi đã đoạt đến 5 giải. Khi lên lãnh nhận giải cuối cùng, Album of the Year, lời đầu tiên cô đã thốt lên là:
Thank you God - Cám ơn Chúa
Thank you Father - Tạ ơn Cha
rồi cô tiếp tục cám ơn hết người này, nhóm nọ. Lời cuối cùng cô công bố là:
Only God is great - Chỉ có Chúa mới là vĩ đại.
*****
Có lẽ chúng ta chưa ai được đề cử (nominated) chứ đừng nói đến đoạt được một giải Grammy Award. Chúng ta chưa ai có dịp để công bố công khai trước cả ngàn cử tọa, cả triệu khán giả truyền hình, tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng vĩ đại duy nhất.
Thế nhưng, chúng ta ai cũng có dịp viết résumé, curriculum vitae khi nộp đơn vào đại học, hay xin việc làm. Chúng ta chắc đã hơn một lần viết xuống những thành tích, những khả năng, những điều tốt đẹp của mình trong résumé, trong application forms. Nhưng đã mấy lần tâm tình đầu tiên của chúng ta là cám ơn Chúa, tạ ơn Cha, chỉ có Chúa mới là vĩ đại, tuy không công khai, nhưng ít nhất cũng trong thầm kín giữa mình với Chúa!
Tại Việt Nam, khi người khác khen mình, thì mình khiêm nhường ấp úng. Lớn lên ở Mỹ, khi nghe người khen ta, mình lại cám ơn người. Nhưng có bao lần mình bộc phát (spontaneously) cám ơn Chúa nhỉ!
Hình ảnh người con gái 23 tuổi da đen, danh ca Lauryn Hill trong đêm Grammy Award biết ơn Thiên Chúa đã gợi lại trong tim tôi hình ảnh người Con Gái đang tuổi xuân thì, đầy nhựa sống, đã bộc phát vươn lên thật cao và chùn xuống thật sâu, khi nghe người khác chúc tụng mình:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn! (Lu-ca 1: 46-49)
Cô Ma-ri-a, Mẹ của Chúa Giê-su tôi là thế ấy!
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng chí thánh chí tôn.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Trong đêm trao giải thưởng Grammy Award, tối ngày 24-2-1999, nữ danh ca da đen Lauryn Hill, 23 tuổi đã đoạt đến 5 giải. Khi lên lãnh nhận giải cuối cùng, Album of the Year, lời đầu tiên cô đã thốt lên là:
Thank you God - Cám ơn Chúa
Thank you Father - Tạ ơn Cha
rồi cô tiếp tục cám ơn hết người này, nhóm nọ. Lời cuối cùng cô công bố là:
Only God is great - Chỉ có Chúa mới là vĩ đại.
*****
Có lẽ chúng ta chưa ai được đề cử (nominated) chứ đừng nói đến đoạt được một giải Grammy Award. Chúng ta chưa ai có dịp để công bố công khai trước cả ngàn cử tọa, cả triệu khán giả truyền hình, tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng vĩ đại duy nhất.
Thế nhưng, chúng ta ai cũng có dịp viết résumé, curriculum vitae khi nộp đơn vào đại học, hay xin việc làm. Chúng ta chắc đã hơn một lần viết xuống những thành tích, những khả năng, những điều tốt đẹp của mình trong résumé, trong application forms. Nhưng đã mấy lần tâm tình đầu tiên của chúng ta là cám ơn Chúa, tạ ơn Cha, chỉ có Chúa mới là vĩ đại, tuy không công khai, nhưng ít nhất cũng trong thầm kín giữa mình với Chúa!
Tại Việt Nam, khi người khác khen mình, thì mình khiêm nhường ấp úng. Lớn lên ở Mỹ, khi nghe người khen ta, mình lại cám ơn người. Nhưng có bao lần mình bộc phát (spontaneously) cám ơn Chúa nhỉ!
Hình ảnh người con gái 23 tuổi da đen, danh ca Lauryn Hill trong đêm Grammy Award biết ơn Thiên Chúa đã gợi lại trong tim tôi hình ảnh người Con Gái đang tuổi xuân thì, đầy nhựa sống, đã bộc phát vươn lên thật cao và chùn xuống thật sâu, khi nghe người khác chúc tụng mình:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn! (Lu-ca 1: 46-49)
Cô Ma-ri-a, Mẹ của Chúa Giê-su tôi là thế ấy!
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng chí thánh chí tôn.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân