151. CỨ TÀ TÀ

Một hôm, quỷ chúa họp toàn bộ đảng quỷ để bàn kế hoạch thọc gậy bánh xe, phá ngang (*) chương trình yêu thương cứu sống loài người của Thiên Chúa.

- Thiên Chúa đã nhất quyết cứu sống loài người. Các đồng chí nghĩ chúng ta phải làm sao để cho tụi nó mất linh hồn đây?

- Báo cáo đồng chí chủ tịch. Xin đồng chí ra lệnh cho bộ thông tin tuyên truyền tung tin phỉnh gạt loài người rằng chả có thiên chúa, thiên mẹ gì đâu.

- Ý kiến của đồng chí nghe ra cũng khá, nhưng không chắc có hiệu quả.

- Báo cáo đồng chí chủ tịch. Xin đề nghị đồng chí tung cán bộ ra đả phá chuyện trời phạt, địa ngục, diêm vương, hỏa ngục, xem đó là chuyện hoang đường, phỉnh gạt.

- Ý kiến ấy cũng hay, nhưng ta không nghĩ là hữu hiệu lắm đâu.

Hết quỷ này góp ý, đến quỷ khác tâu trình, quỷ chúa đều chê cả. Sau cùng, một tên quỷ ranh mãnh, lấm la lấm lét, bước ra quỳ tâu:

- Báo cáo đồng chí chủ tịch, xin đồng chí hạ lệnh cho dán biểu ngữ khắp nơi, truyền cho mọi cán bộ các cấp tuyên truyền rỉ tai: Ngày giờ còn rộng, còn dài. Thời gian còn lâu còn xa. Cứ tà tà rồi hãy tính.

Tên quỷ chúa đứng phắt dậy, vỗ đùi một cái đét: Tốt, tốt lắm. Đồng chí bé mầy nói đúng. Chỉ có cách này mới dụ cho loài người tà tà, cóc cần nghĩ đến chúa mẹ gì cả. Bấy giờ ta sẽ tha hồ xúi dục chúng nó sa đọa theo đường lối đảng ta.

*****

Cái kế tà tà, tưởng chừng như vô hiệu, nhưng thật ra rất nguy hiểm. Một chiêu tuyệt độc để cám dỗ loài người, nhất là giới trẻ ăn chơi, sa đọa, xa hẳn ơn cứu sống.

Chúa Giê-su, khi mới bước đi rao giảng, đã lo thức tỉnh lòng người:

Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: ‘Anh chị em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần’ (Mát-thêu 4: 17).

Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh chị em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng (Mác-cô 1: 15).

Chúa Giê-su gọi mời chúng ta:

- Sám hối, metanoia (nghĩa Hy Lạp là u-turn, nghĩa nôm na là yaw on the wrong way, u-turn, dude!)

- Tin vào Tin Mừng, chứ đừng tà tà, vì Nước Thiên Chúa đã đến gần rồi, vì Triều Đại Thiên Chúa đã gần kề, vì nước của những người thánh, những công dân công nhận và yêu kính tuân phục Thiên Chúa đang đến ngay đây rồi.

Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta đừng có tà tà, không phải vì cái chết chúng ta gần kề, hay hình phạt thế giới đang nơi ngưỡng cửa, hay tận thế sắp xảy ra, nhưng là vì tính cách kề cận, hầu như cấp bách của Nước Thiên Chúa, của Triều Đại Thiên Chúa, của việc thực hiện kế hoạch yêu thương cứu sống loài người đã đến ngay đây rồi.

Khởi đầu mùa Chay, khi xức tro cho chúng ta, Giáo Hội cũng tha thiết kêu mời chúng ta:

Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin thức tỉnh loài người, đặc biệt giới trẻ.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân

(*) Ma quỷ, tiếng Hy Lạp là diabolos, nghĩa là kẻ phá ngang (dia - bolos) kế hoạch của Thiên Chúa.