“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” (Mt 18,20)
Cùng nhau cầu nguyện thì Chúa nhậm lời và có Chúa hiện diện. Đây là lời hứa của Chúa Giêsu. Lời hứa này cho chúng ta thấy Chúa rất hài lòng khi con người cùng đồng tâm nhất trí với nhau để ca tụng ngợi khen Thiên Chúa. Cầu nguyện một mình là điều tốt, nhưng khi có thể cầu nguyện chung với nhau trong gia đình, tại sao chúng ta lại không thể làm được khi biết chắc rằng Chúa đang hiện diện với mình. Chẳng lẽ chúng ta sợ sự hiện diện này nên mỗi người một góc nhà để cầu xin Thiên Chúa.
Sự hiệp nhất trong cầu nguyện khi con người cùng đồng tâm nhất trí là một sức mạnh vô biên. Sức mạnh của những con người muốn sống gắn bó với nhau trong cùng một tình yêu thương, sau đó trong cùng một đức tin. Đây chính là một trong những thách đố của những người xưng mình là Kitô hữu. Đây cũng chính là dấu chỉ tốt đẹp mà cộng đoàn tín hữu đầu tiên đã thể hiện khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô làm Chúa của cuộc đời họ (xem Cv 4,42).
Thánh lễ Chúa nhật nói lên sự đồng tâm nhất trí của cả một cộng đoàn cùng nhau dâng lời ca tiếng hát để ca tụng, vinh danh Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đây chính là lúc cả cộng đoàn thể hiện sự hiệp nhất trong niềm tin yêu. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Chúa Giêsu đã hứa cùng các môn đệ: “nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18,19), vì trong sự hợp nhất để cầu nguyện này, chúng ta có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Vì Ngài, trong Ngài và nhờ Ngài mà tất cả đều được Chúa Cha chấp nhận.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, hiệp nhất trong cầu nguyện là sức mạnh biểu lộ quyền năng yêu thương của Chúa giữa chúng con. Xin cho chúng con biết yêu chuộng cách cầu nguyện này. Chúng con đã không thích cầu nguyện riêng, huống chi là cầu nguyện chung với nhau. Xin ban Thánh Thần tình yêu và ơn ham muốn sống hiệp nhất với Chúa và với nhau cho chúng con. Amen
Cùng nhau cầu nguyện thì Chúa nhậm lời và có Chúa hiện diện. Đây là lời hứa của Chúa Giêsu. Lời hứa này cho chúng ta thấy Chúa rất hài lòng khi con người cùng đồng tâm nhất trí với nhau để ca tụng ngợi khen Thiên Chúa. Cầu nguyện một mình là điều tốt, nhưng khi có thể cầu nguyện chung với nhau trong gia đình, tại sao chúng ta lại không thể làm được khi biết chắc rằng Chúa đang hiện diện với mình. Chẳng lẽ chúng ta sợ sự hiện diện này nên mỗi người một góc nhà để cầu xin Thiên Chúa.
Sự hiệp nhất trong cầu nguyện khi con người cùng đồng tâm nhất trí là một sức mạnh vô biên. Sức mạnh của những con người muốn sống gắn bó với nhau trong cùng một tình yêu thương, sau đó trong cùng một đức tin. Đây chính là một trong những thách đố của những người xưng mình là Kitô hữu. Đây cũng chính là dấu chỉ tốt đẹp mà cộng đoàn tín hữu đầu tiên đã thể hiện khi tin nhận Chúa Giêsu Kitô làm Chúa của cuộc đời họ (xem Cv 4,42).
Thánh lễ Chúa nhật nói lên sự đồng tâm nhất trí của cả một cộng đoàn cùng nhau dâng lời ca tiếng hát để ca tụng, vinh danh Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đây chính là lúc cả cộng đoàn thể hiện sự hiệp nhất trong niềm tin yêu. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Chúa Giêsu đã hứa cùng các môn đệ: “nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18,19), vì trong sự hợp nhất để cầu nguyện này, chúng ta có sự hiện diện của Chúa Giêsu. Vì Ngài, trong Ngài và nhờ Ngài mà tất cả đều được Chúa Cha chấp nhận.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, hiệp nhất trong cầu nguyện là sức mạnh biểu lộ quyền năng yêu thương của Chúa giữa chúng con. Xin cho chúng con biết yêu chuộng cách cầu nguyện này. Chúng con đã không thích cầu nguyện riêng, huống chi là cầu nguyện chung với nhau. Xin ban Thánh Thần tình yêu và ơn ham muốn sống hiệp nhất với Chúa và với nhau cho chúng con. Amen