150. TÔI LÀ TÔI!
Nghe người yêu đoan quyết:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh em đứng trong sình cũng xinh.
Mấy ai trong chúng ta sẽ cương quyết lội sình để thêm xinh?
Trái lại, mấy tiếng đồng hồ trước khi người yêu đến đón đi dạ hội hay party, chúng ta đã chọn từ loại xà phòng này, sang dầu thơm nọ, và ngay cả thuốc xịt n..., xịt mồm, v.v...
Lớn lên trong xã hội Hoa Kỳ, với những câu hát I love you just the way you are, với những lời khuyên Be yourself dễ khiến chúng ta đứng mãi trong sình mà cứ tưởng mình xinh!
Be yourself chứ đừng giả hình, đóng kịch, đạo đức giả.
Be yourself để đừng so đo quá độ, hay tự ti mặc cảm.
Nhưng, Be yourself không có nghĩa là mình nhất quyết không chịu thay đổi, cải hóa, cứ nhất định tôi là tôi.
Tuy dầu người yêu chấp nhận mình vô điều kiện, mình không thể điềm nhiên tự bảo tôi là tôi, tôi là thế đó, có yêu thì yêu, không yêu thì thôi, take it or leave it. Trái lại, tình yêu vô điều kiện của người yêu thôi thúc chúng ta đáp trả, để thơm hơn, sạch hơn, xinh hơn. .. mãi.
*****
Người Yêu chúng ta đã thương chấp nhận chúng ta vô điều kiện. Tình Yêu ấy thôi thúc chúng ta đáp trả, để sạch hơn, nhân đức hơn, và nhất là giống Người Yêu hơn mãi.
Mùa Chay thánh là mùa chúng ta cố gắng sạch hơn, thơm hơn để chuẩn bị cho dạ hội - Hội Đêm Vọng Phục Sinh.
Mùa Chay thánh là mùa chúng ta cố gắng đổi mới, cải hóa để nên giống Người Yêu là Chúa Giê-su hơn mãi.
Mùa Chay thánh là mùa chúng ta cố gắng thoát ra khỏi vũng sình tội lỗi để nên trọn lành như Cha chúng ta trên trời (Mát-thêu 5: 48).
Mùa Chay thánh là mùa để chúng ta sống ý nghĩa cao sâu của Be yourself, với cái self của mình là hình ảnh Thiên Chúa (Sáng Thế 1: 27). Phải gột rửa, lột xác để sao cho self của mình thật sự là hình ảnh Thiên Chúa, theo gương Chúa Giê-su:
Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy (Gioan 14: 9).
Ai thấy tôi là thấy Cha chúng tôi, Đấng ngự trên trời.
Lạy Chúa, xin giúp con đổi mới theo mẫu mực Đức Ki-tô.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Nghe người yêu đoan quyết:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh em đứng trong sình cũng xinh.
Mấy ai trong chúng ta sẽ cương quyết lội sình để thêm xinh?
Trái lại, mấy tiếng đồng hồ trước khi người yêu đến đón đi dạ hội hay party, chúng ta đã chọn từ loại xà phòng này, sang dầu thơm nọ, và ngay cả thuốc xịt n..., xịt mồm, v.v...
Lớn lên trong xã hội Hoa Kỳ, với những câu hát I love you just the way you are, với những lời khuyên Be yourself dễ khiến chúng ta đứng mãi trong sình mà cứ tưởng mình xinh!
Be yourself chứ đừng giả hình, đóng kịch, đạo đức giả.
Be yourself để đừng so đo quá độ, hay tự ti mặc cảm.
Nhưng, Be yourself không có nghĩa là mình nhất quyết không chịu thay đổi, cải hóa, cứ nhất định tôi là tôi.
Tuy dầu người yêu chấp nhận mình vô điều kiện, mình không thể điềm nhiên tự bảo tôi là tôi, tôi là thế đó, có yêu thì yêu, không yêu thì thôi, take it or leave it. Trái lại, tình yêu vô điều kiện của người yêu thôi thúc chúng ta đáp trả, để thơm hơn, sạch hơn, xinh hơn. .. mãi.
*****
Người Yêu chúng ta đã thương chấp nhận chúng ta vô điều kiện. Tình Yêu ấy thôi thúc chúng ta đáp trả, để sạch hơn, nhân đức hơn, và nhất là giống Người Yêu hơn mãi.
Mùa Chay thánh là mùa chúng ta cố gắng sạch hơn, thơm hơn để chuẩn bị cho dạ hội - Hội Đêm Vọng Phục Sinh.
Mùa Chay thánh là mùa chúng ta cố gắng đổi mới, cải hóa để nên giống Người Yêu là Chúa Giê-su hơn mãi.
Mùa Chay thánh là mùa chúng ta cố gắng thoát ra khỏi vũng sình tội lỗi để nên trọn lành như Cha chúng ta trên trời (Mát-thêu 5: 48).
Mùa Chay thánh là mùa để chúng ta sống ý nghĩa cao sâu của Be yourself, với cái self của mình là hình ảnh Thiên Chúa (Sáng Thế 1: 27). Phải gột rửa, lột xác để sao cho self của mình thật sự là hình ảnh Thiên Chúa, theo gương Chúa Giê-su:
Ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy (Gioan 14: 9).
Ai thấy tôi là thấy Cha chúng tôi, Đấng ngự trên trời.
Lạy Chúa, xin giúp con đổi mới theo mẫu mực Đức Ki-tô.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân