Lc. 4,38-44

“Họ cố cầm giữ Người, kẻo Người rời bỏ họ”

Với những đầu óc thực tiễn, Chúa quả là người có lợi: Ngài chữa rất nhiều bệnh tật. Quyền lực của Ngài khống chế tất cả mọi bệnh tật từ hiểm nghèo đến những bệnh tật thường thức. Chúa còn xua đuổi được ma quỷ, khiến chúng phải tháo chạy. Với những người còn e sợ, lòng đầy nghi ngờ, ngay cả các môn đệ thì việc Chúa chũa lành các bệnh tật đã giúp các Ngài được củng cố thêm niềm tin. Còn với chúng ta, những người vẫn tự hào tin Chúa, chúng ta có thấy mình thực sự cần Chúa như những người nhà quê ngày xưa: họ cố níu kéo Ngài ở lại, vì sợ Ngài bỏ họ không?

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con vì chúng con thực sự cần Chúa. Chúng con cần Chúa bởi chẳng ai trên trần gian này có thể cứu rỗi chúng con ngoại trừ Chúa. Chúng con cần Chúa bởi có Chúa hiện diện, lòng chúng con vững tin và đủ can đảm dấn thân vào đời để đương đầu với mọi thử thách. Chúng con cần Chúa bởi Chúa là tất cả của chúng con. Amen.