146. CHO DÙ GÌ ĐI NỮA
Anh yêu,
Em vẫn nhớ những tháng ngày yêu dấu ấy, thưở chúng mình hẹn hò bên giòng suối. Anh mân mê tay em, rồi khẽ nói:
- Sao tay em giống nải chuối thế này! Í, không phải chuối già đâu, mà là chuối ba hương đấy.
- Trông da anh, như xôi nếp mật
- Miệng em ngọt như đường mía lau!
Mình nuôi mơ, thuận vợ chồng, ta cùng tát Biển Đông. Tát Biển Đông đâu không thấy, chỉ biết dắt nhau vượt Biển Đông, để ngày nay làm thân tị nạn. Tát Biển Đông đâu không thấy, mà thỉnh thoảng muốn giáng cho một cái tát, hay cho chén dĩa nhà mình bay như phi tiêu trong phim chưởng, cửa phòng mình đóng rầm một cái, rung rinh tựa hồ động đất Cali !
Anh yêu,
Em vẫn ôm ấp giấc mơ ngày em nói, I do.
Em thề trước Chúa, trước Giáo Hội và hai họ, em yêu anh.
Em yêu anh lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan...
Em thề yêu anh cho dù gì đi nữa.
Thế mà lắm khi mặt mình lạnh ngắt hơn cả Alaska mùa băng giá.
Giữa đôi mình như cả một Grand Canyon.
Em đã thề yêu anh cho dù gì đi nữa.
Đúng, em đã thề thật lòng, chứ không phải nói suông đâu.
Em yêu anh cho dù gì đi nữa.
Em nói thật đấy, chứ không phải giả hình đâu.
Cho dù gì đi nữa, em quyết yêu anh, em quyết sống thật, chứ không phải đạo đức giả.
Cho dù gì đi nữa, em vẫn yêu anh. Cho dù em không đủ sức để đắp thịt cho giấc mơ ấy, em vẫn nuôi nó, vì đó là ngôi sao của đời em. Một ngôi sao thật cao, thật sáng, có lẽ không bao giờ em với tới, nhưng không bao giờ em muốn dập tắt, kẻo đời em đi vào trong tăm tối.
Em vẫn yêu anh cho dù gì đi nữa,
cho dù em yếu đuối,
vì em tin anh mãi yêu em !
Anh yêu, hãy đến bên em!
*****
Thần Khí và Tân Nương gọi: Maranatha, Iesous Anh Giê-su ơi, xin hãy đến (Khải Huyền 22: 17).
Tân Nương, là Giáo Hội, là hiền thê của Chúa Giê-su, tuy dầu được mời gọi phải nên tinh tuyền, thánh thiện, phải rao giảng công bình, phải đứng về phía kẻ bị áp bức, nghèo đói,. .. nhưng 2,000 lịch sử vẫn lưu vết thân phận con người.
Không phải vì thế mà Giáo Hội là giả hình hay đạo đức giả. Cho dù yếu đuối trong thân phận loài người, Giáo Hội luôn yêu Chúa Giê-su, luôn vươn đến sự trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô (Ê-phê-xô 4: 13), như là ngôi sao chiếu sáng đời mình.
Cho dù gì đi nữa, Giáo Hội vẫn gắng trung thành với Chúa Giê-su, vì Chúa Giê-su luôn yêu Giáo Hội.
Phần chúng ta, chúng ta cũng đã cảm nghiệm được luật này: Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? TẠ ƠN THIÊN CHÚA, NHỜ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, CHÚA CHÚNG TA ! (Rô-ma 7: 21-25).
Lạy Chúa Giê-su, cho dù gì đi nữa, con vẫn yêu Chúa. Maranatha, Iesous!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Anh yêu,
Em vẫn nhớ những tháng ngày yêu dấu ấy, thưở chúng mình hẹn hò bên giòng suối. Anh mân mê tay em, rồi khẽ nói:
- Sao tay em giống nải chuối thế này! Í, không phải chuối già đâu, mà là chuối ba hương đấy.
- Trông da anh, như xôi nếp mật
- Miệng em ngọt như đường mía lau!
Mình nuôi mơ, thuận vợ chồng, ta cùng tát Biển Đông. Tát Biển Đông đâu không thấy, chỉ biết dắt nhau vượt Biển Đông, để ngày nay làm thân tị nạn. Tát Biển Đông đâu không thấy, mà thỉnh thoảng muốn giáng cho một cái tát, hay cho chén dĩa nhà mình bay như phi tiêu trong phim chưởng, cửa phòng mình đóng rầm một cái, rung rinh tựa hồ động đất Cali !
Anh yêu,
Em vẫn ôm ấp giấc mơ ngày em nói, I do.
Em thề trước Chúa, trước Giáo Hội và hai họ, em yêu anh.
Em yêu anh lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan...
Em thề yêu anh cho dù gì đi nữa.
Thế mà lắm khi mặt mình lạnh ngắt hơn cả Alaska mùa băng giá.
Giữa đôi mình như cả một Grand Canyon.
Em đã thề yêu anh cho dù gì đi nữa.
Đúng, em đã thề thật lòng, chứ không phải nói suông đâu.
Em yêu anh cho dù gì đi nữa.
Em nói thật đấy, chứ không phải giả hình đâu.
Cho dù gì đi nữa, em quyết yêu anh, em quyết sống thật, chứ không phải đạo đức giả.
Cho dù gì đi nữa, em vẫn yêu anh. Cho dù em không đủ sức để đắp thịt cho giấc mơ ấy, em vẫn nuôi nó, vì đó là ngôi sao của đời em. Một ngôi sao thật cao, thật sáng, có lẽ không bao giờ em với tới, nhưng không bao giờ em muốn dập tắt, kẻo đời em đi vào trong tăm tối.
Em vẫn yêu anh cho dù gì đi nữa,
cho dù em yếu đuối,
vì em tin anh mãi yêu em !
Anh yêu, hãy đến bên em!
*****
Thần Khí và Tân Nương gọi: Maranatha, Iesous Anh Giê-su ơi, xin hãy đến (Khải Huyền 22: 17).
Tân Nương, là Giáo Hội, là hiền thê của Chúa Giê-su, tuy dầu được mời gọi phải nên tinh tuyền, thánh thiện, phải rao giảng công bình, phải đứng về phía kẻ bị áp bức, nghèo đói,. .. nhưng 2,000 lịch sử vẫn lưu vết thân phận con người.
Không phải vì thế mà Giáo Hội là giả hình hay đạo đức giả. Cho dù yếu đuối trong thân phận loài người, Giáo Hội luôn yêu Chúa Giê-su, luôn vươn đến sự trưởng thành tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô (Ê-phê-xô 4: 13), như là ngôi sao chiếu sáng đời mình.
Cho dù gì đi nữa, Giáo Hội vẫn gắng trung thành với Chúa Giê-su, vì Chúa Giê-su luôn yêu Giáo Hội.
Phần chúng ta, chúng ta cũng đã cảm nghiệm được luật này: Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? TẠ ƠN THIÊN CHÚA, NHỜ ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ, CHÚA CHÚNG TA ! (Rô-ma 7: 21-25).
Lạy Chúa Giê-su, cho dù gì đi nữa, con vẫn yêu Chúa. Maranatha, Iesous!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân