Lc. 4,31-37 “Tôi biết Ngài là ai rồi”

Hơn ai hết, ma quỷ nhận ra Chúa chính là Con Thiên Chúa. Quyền lực của ma quỷ “không là gì” trước mặt Chúa. Chúa đã trách mắng ma quỷ và làm cho nó xuất khỏi người bị quỷ ô uế ám, và cũng làm mọi người kinh hãi. Quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ một cách rất uy lực và hiệu quả khi Ngài khiến cho người chết sống lại, làm cho người mù được thấy, què đi được.

Những phép lạ của Chúa vừa nhằm củng cố niềm tin cho các môn đệ, nhưng trước hết vẫn là tỏ lộ tình thương của Ngài đối với thân phận yếu hèn và tội lỗi của con người. Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ kẻ nào bất hạnh và bị bỏ rơi. Tình yêu của Ngài “không loại trừ” hay xua đuổi bất kỳ ai, nếu biết tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Ma quỷ hiểu và biết rất rõ điều đó, nên chúng luôn tìm cách để trì hoãn con người và nhất là đánh lạc hướng niềm tin của con người chúng ta.Lời thú nhận của ma quỷ “Tôi biết Ngài là ai rồi” càng làm cho mỗi người chúng ta phấn chấn và càng tin tưởng phó thác ở nơi Chúa nhiều hơn.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, thật chỉ có Chúa mới là chỗ dựa và là nơi nương náu an toàn của chúng con. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Xin đừng xua đuổi chúng con, nhưng xin đón nhận mặc dầu chúng con đầy tội lỗi, để chúng con luôn được yên nghỉ trong tình yêu vô biên của Chúa. Amen.