Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 21)

Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.

15. Chân Phước Antonietta Meo (1930-1937):

Cô bé này được sinh ra tại Rôma trong một gia đình giàu truyền thống Công Giáo, thế nhưng Cô bé đã không sống được bao lâu, vì Cô đã phải chịu rất nhiều thứ bệnh khác nhau. Mặc dầu thế, đối với Cô, Phép Thánh Thể chính là trung tâm điểm về đời sống tâm linh của Cô.

Antonietta dọn mình rất cẩn thận trước khi đi xưng tội và háo hức đợi chờ Chúa Giêsu: “Hỡi Chúa Giêsu, ngày mai con rất là sung sướng khi đi xưng tội, vì lẽ, con biết rằng vị linh mục, chính là người đại diện cho Ngài, vào giây phút đó, hỡi Chúa Giêsu thân thương của con!”

Một ngày trước khi được Rước Lễ lần đầu, Antonietta đã viết như sau:

Hỡi Chúa Giêsu yêu mến, xin Ngài hãy nói với Thiên Chúa Cha rằng con rất là hạnh phúc vì con sắp được Rước Lễ lần đầu vào ngày Lễ Giáng Sinh, bởi vì cũng chính vào ngày này mà Chúa Giêsu được sinh ra để cứu loài người chúng con, và để chết trên cây thập giá vì chúng con.”

Còn đối với những ai khen ngợi về bộ đồ trắng mà Antonietta mặc để Rước Lễ lần đầu, thì Cô bé lặp lại như sau: “Bộ đồ trắng này thì đẹp, thế nhưng điều quan trọng chính là hãy mặc một cái gì đó xứng đáng và đẹp đẽ cho tâm hồn của chúng ta.”

Đối với Cô bé, Chúa Giêsu chính là Đấng mà Cô có thể xin được rất nhiều ân huệ. Vào ngày Cô được Rước Lễ lần đầu, Cô bé đã liệt kê ra những ơn huệ mà Cô muốn cầu xin với Chúa Giêsu như sau:

Hỡi Chúa Giêsu thương mến trong Phép Thánh Thể, con muốn xin Ngài ba ân huệ, đó là: con muốn trở nên một vị Thánh, và điều này là điều ước quan trọng nhất trong ba điều ước của con; kế đến là con muốn Ngài hãy trao cho con những tâm hồn để con có thể cứu vớt; và thứ ba là xin Ngài hãy chữa lành cho con và cho con được đi đứng vững vàng; thế nhưng điều ước này thật sự không quan trọng lắm đâu.”

Sau khi được Rước Lễ lần đầu trong đêm Giáng Sinh, Cô bé viết như sau:

Hỡi Chúa Giêsu mến yêu trong Phép Thánh Thể, con xin cảm tạ Ngài vì năm này con được Rước Lễ lần đầu và Ngài đã đến để ngự trong trái tim của con.”

Sau đêm đó, Antonietta muốn lãnh nhận Mình và Máu của Chúa Giêsu một cách thường xuyên hơn và Cô bé đã viết cho Chúa Giêsu một lá thư thật dài như sau:

Hỡi Chúa Giêsu yêu quý trong Phép Thánh Thể, con mến yêu Ngài nhiều lắm. Hỡi Chúa Giêsu, con biết là Ngài cũng đã chịu nhiều đau khổ khi Ngài còn bé! Cứ mỗi Chủ Nhật, con muốn đi lễ là nơi mà sự hy tế của Ngài trên cây thập giá được diễn ra, và đó cũng là nơi mà Ngài đã hy sinh và hiến mình một cách nhưng không và trọn vẹn cho nhân loại, và đã ẩn mình xuống nơi Phép Thánh Thể trên bàn thờ. Hỡi Chúa Giêsu, con sẽ đi dự Thánh Lễ để được đón nhận Ngài vào lòng con, cứ mỗi ngày Chủ Nhật. Con muốn đón nhận Ngài vào lòng con, thường xuyên hơn, thế nhưng mẹ con không thể dẫn con đến nhà thờ được.”

Những lần mà Cô bé không thể đến nhà thờ được thì Cô đón nhận Phép Thánh Thể qua phương cách giao tiếp thiêng liêng và Cô bé đã viết cho Chúa Giêsu như sau:

Chúa Giêsu thân mến, mặc dầu con không thể đến để đón nhận Mình và Máu Thánh Ngài được, thế nhưng con mong muốn Ngài hãy đến trong đời sống tâm linh của con, trong trái tim của con mỗi ngày, nhất là vào mỗi buổi sáng.”

Khi nào có thể, thì vị Chân Phước này dâng lên việc Rước Lễ của Cô để đền thay tội lổi của nhân loại, điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Piô XI mạnh mẽ khuyến khích các tín hữu:

Hỡi Chúa Giêsu, ngày mai con sẽ lên Rước Lễ để đền thay tội lỗi mà con người đã lỗi phạm cùng Ngài, những người không muốn Ngài đến trong cuộc sống của họ.”

Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho vị Chân Phước tí hon này được phong Hiển Thánh, và khẩn cầu vị Chân Phước này hãy giúp chúng ta có được lòng sùng kính tương tự dành cho Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể!

16. Chân Phước Alexandrina Maria Da Costa (1904-1955):

Alexandrina Maria được sinh ra vào ngày 30 tháng 3 năm 1904 tại thành phố Balasar, Bồ Đào Nha. Khi còn ở độ tuổi 14, Alexandrina đã tự mình nhẩy ra khỏi cửa sổ xuống dưới đất, để trốn khỏi sự hiếp dâm của ba kẻ côn đồ bệnh hoạn nhằm muốn cướp đi sự trinh tiết của Cô. Hậu quả là Cô bé phải nằm liệt giường kể từ ngày 14 tháng 4 năm 1925 mãi cho đến lúc chết đi, vì Cô bé không thể nào cử động được trở lại.

Vào một hôm, khi cảm thấy bị lạc lõng, Alexandrina mới liền chợt nghĩ ra trong đầu rằng: “Chúa Kitô, cũng tự dấu mình nơi Nhà Tạm, và chính ta, ta cũng dấu mình nơi cái giường này, thế tại sao cả ta và Chúa Giêsu lại không trở nên hai người bạn tri kỷ của nhau.” Đây đánh dấu sứ mệnh của Cô bằng việc phải trở nên ánh sáng của Chúa Kitô.

Vào mỗi Thánh Lễ, Cô tự dâng mình lên cho Thiên Chúa cùng với Chúa Kitô, như là nạn nhân thay cho tội lỗi của con người trên thế giới này. Từ thứ Sáu ngày 3 tháng 10 năm 1938 đến ngày 24 tháng 3 năm 1942, Cô đã cảm nghiệm được Sự Thương Khó của Chúa Giêsu đến 182 lần.

Từ năm 1942 đến lúc mà Cô chết đi, tức là vào năm 1955, Cô chỉ sống bằng Phép Thánh Thể mà thôi, chứ không bằng bất kỳ thức ăn, hay thức uống nào cả.

Vào năm 1943, việc Cô tuyệt đối cự tuyệt việc ăn uống đã được các bác sĩ của Cô giám sát và xác nhận từ Bệnh Viện Foce Del Duoro của thành phố Oporto, Bồ Đào Nha.

Sau mười năm bệnh hoạn, Cô đã dâng chính mình Cô thay cho tội lỗi của cả thế giới và cho việc hoán cải của những người phạm tội, và vào ngày 30 tháng 7, Cô được chính Thiên Chúa hiện ra nói với Cô rằng:

Ta đặt con nơi thế giới này để con sống bằng Phép Thánh Thể, và như thế, để chứng tỏ cho thế giới này Phép Thánh Thể rất là xứng với giá trị thiêng liêng, vì đó chính là ánh sáng và sự cứu rỗi cho toàn thể thế giới. Trong khi con đang có mặt ở trần gian này, thì con hãy cầu nguyện cho những người mù, những người nghèo và những người tội lỗi, con nhé! Hãy hướng họ đến với tình yêu của Ta, và đừng để Ta một mình nơi Nhà Tạm, Ta đợi chờ các tâm hồn yêu mến Ta cũng như con đã yêu mến Ta, thế nhưng, chẳng có ai cả! Ta đã bị loài người bỏ rơi và đã bị họ làm thương tổn!

Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa, cũng đã xuất hiện ra với vị Chân Phước này vào ngày 2 tháng 9 năm 1949, và Mẹ đã nói rằng:

Thế giới này sẽ phải quằn quại đau đớn (agonize) và sẽ bị hủy diệt đi bằng chính tội lỗi của chúng. Mẹ muốn những lời cầu nguyện, Mẹ muốn loài người phải biết ăn năn, hối cải (penance)! Hãy cầu nguyện cho tất cả họ trong Lần Hạt, hãy cầu nguyện cho tất cả những người mà con yêu mến!”

Vào ngày 13 tháng 9 năm 1955, trước lúc Alexandrina qua đời, Cô đã ca tụng lên rằng:

Con rất là sung sướng vì con sắp sửa được về Nước Thiên Đàng. Hỡi những người tội lỗi, đừng phạm tội nữa! Hãy giẫm lên tro bụi của tôi, nhưng đừng có xúc phạm đến Chúa Kitô nữa nhé!”

Quả đúng là toàn bô cuộc sống của vị Chân Phước này là vì tội lỗi của cả thế giới này!

(Còn tiếp ….)