Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 20)
Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
12. Thánh Gemma Galgani (1878-1903):
Gemma là một vi Thánh vĩ đại, vừa mang vẻ thần bí (mystic) và vừa mang vẻ tu hành (contemplative). Từ khi còn nhỏ, nữ Thánh đã viết ra giấy hăng ngày những suy nghĩ của mình, những lời cầu nguyện hằng ngày và lòng quyết tâm để sống một cuộc sống thanh bạch hơn.
Nữ Thánh vẫn thường hay trò chuyện với vị thiên thần bổn mạng, và trao phó những sứ vụ tinh tế cho vị thiên thần bổn mạng, chẳng hạn như việc mang những lá thư mà Nữ Thánh viết cho người cha thiêng liêng của Nữ Thánh đến Rôma; và những lá thư cứ thần bí được trả lời và gởi về cho Nữ Thánh mà không cần phải qua sự trợ giúp của dịch vụ bưu điện.
Nữ Thánh đặc biệt nhận được năm dấu thánh. Nhưng trên tất cả, Nữ Thánh Gemma rất sùng kính Phép Thánh Thể, vì đó chính là trung tâm điểm về đời sống tâm linh của Nữ Thánh.
Mặc dầu bệnh hoạn, thế nhưng Nữ Thánh vẫn muốn đi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, như Nữ Thánh vẫn thường nói: “Thật là đau đớn cho tôi khi phải xa Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.”
Một ngày của Nữ Thánh Gemma được dành cho việc cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa qua Phép Thánh Thể mà Nữ Thánh nhận được trong Thánh Lể sáng, và việc cầu nguyện để chuẩn bị lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong một ngày kế tiếp.
10. Thánh Padre Pio thành Pietrelcina (1887-1968):
Padre Pio là một vị Thánh thuộc thời đại chúng ta. Ngài là một vị Thánh rất nổi tiếng, hầu hết mọi người đều biết đến vị Thánh này. Là một người thợ với những phép lạ diệu kỳ và thần bí, vị Thánh rất sùng kính Phép Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria, Ngài khuyến khích mọi người hãy năng lần hạt mân côi, và xem việc tham dự Thánh Lễ là điểm quy chiếu về đời sống tâm linh của mình.
Trong suốt những lần rơi vào trạng thái ngây ngất, Chúa Giêsu đã nói với Padre Pio rằng: “Làm thế nào mà con người lại quá vô ơn bội nghĩa về tình yêu thương mà ta đã dành cho họ…! Họ đã bỏ Ta một mình trong các nhà thờ vào lúc đêm về. Loài người chẳng còn màng gì nữa đến Phép Thánh Thể; họ không còn nói gì về Bí Tích của Tình Yêu này, và đối với những ai nói về, thì đó cũng chỉ là sự lãnh đạm, sự hững hờ, và giá lạnh mà thôi!”
Trong những giảng dạy của mình, Thánh Padre Pio vẫn thường nhấn mạnh rằng:
“Phép Thánh Thể chính là một trong những phép lạ vĩ đại nhất, đó là cùng điểm và cũng là dấu hiệu vĩ đại nhất về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Ngài đã làm tất cả để mang đến cho chúng ta một đời sống hoàn hảo, trọn vẹn và phong phú! Hãy năng đến cùng Phép Thánh Thể!”
11. Hai Chân Phước Francisco và Jacinta Marto (Qua Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima, Bồ Đào Nha, 1917):
Ở độ tuổi khoảng 8 và 6 tuổi, hai anh em Francisco và Jacinta thường hay dẫn đoàn gia súc nhỏ của cha họ ra cánh đồng gặm cỏ. Trong lúc đang chăm sóc cho đàn cừu, hai anh em vẫn thường gia nhập cùng với đoàn gia súc của người cậu của họ, và dẫn chúng tới cánh đồng cỏ xanh của người chị họ là Lucia, chỉ lớn hơn họ vài tuổi mà thôi.
Cả ba trẻ nhỏ này thường ở ngoài cánh đồng gần như cả ngày để chăm sóc đàn cừu. Chính lúc đang chăm sóc đàn cừu đó, tức vào Mùa Thu năm 1916, cả ba trẻ em đã có một cuộc gặp gỡ lạ thường với vị Thiên Thần của Phép Thánh Thể.
Như Lucia đã tiết lộ sau này, vào ngày đó, một vị thiên thần xuất hiện ra với họ; tay trái cầm ly thánh, và tay phải cầm Mình Thánh Chúa đặt lên trên ly thánh, từ Mình Thánh, những giọt máu nhỏ chảy xuống chén thánh.
Vị thiên thần quỳ xuống bên cạnh ba trẻ nhỏ, mời gọi các em cùng lặp lại ba lần lời cầu nguyện sau:
“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng con thành kính tôn sùng Ngài, và chúng con xin dâng lên Ngài, Mình, Máu, Tâm Hồn và Tính Thánh Thiêng vô giá của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đang hiện diện nơi các Nhà Tạm trên khắp thế giới, như là việc đền bù lại mọi sự sỉ nhục (outrages), sự phạm thượng (sacrileges), và sự lãnh đạm, thờ ơ mà con người đã xúc phạm đến Ngài. Bằng tình yêu thương vô bờ, vô bến của Trái Tim Chúa Giêsu, và của Đức Trinh Nữ Maria, chúng con xin khẩn cầu Ngài hãy cải hóa những người tội lỗi đáng thương đó.”
Sau khi nâng chén thánh và Mình Thánh lên, thiên thần mới trao Mình Thánh cho Luica và mời Jacinta và Francisco uống chén thánh.
Trong khi đang làm như vậy, vị thiên thần nói: “Hãy cầm lấy và hãy uông lấy Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, vốn đã bị con người nhẫn tâm ghét bỏ và vong ơn bội nghĩa. Nguyện cho họ biết chừa tội lỗi và quay trở về với Ngài.”
Một lần nữa phủ phục xuống, thiên thần lặp lại đến ba lần lời nguyện cầu tương tự: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ……” và sau đó biến mất đi.
Kể từ ngày đó trở đi, Francisco và Jacinta luôn mong muốn lãnh nhận Chúa Giêsu đang hiện diện nơi Phép Thánh Thể và đã trải qua hàng giờ với Ngài nơi Nhà Tạm. “Chúa Giêsu ẩn hiện” chính là cách diễn tả thích hợp nhất mà hai trẻ em này nói về Phép Thánh Thể.
Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, khi cả ba trẻ em đang chăm sóc đàn gia súc gần Cova da Iria, cả ba trẻ em chứng kiến sự hiện ra của Đức Mẹ, và Mẹ đã yêu cầu cả ba em hãy trở lại chổ củ cứ vào ngày 13 của mỗi tháng mãi cho đến tháng 10 mới thôi. Tại một trong những lần hiện ra, Đức Trinh Nữ đã cho cả ba trẻ em thấy được Hỏa Ngục.
Đức Mẹ mới yêu cầu các em hãy cầu nguyện và hy sinh thay cho những người tội lỗi, chủ yếu là bằng việc tham dự vào Thánh Lễ và việc lần hạt Mân Côi.
(Còn tiếp ….)
Phần III: Các Thánh và Phép Thánh Thể (The Saints and The Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
| Thiên Thần với Ba Trẻ Nhỏ - Hình Trang 101 |
Gemma là một vi Thánh vĩ đại, vừa mang vẻ thần bí (mystic) và vừa mang vẻ tu hành (contemplative). Từ khi còn nhỏ, nữ Thánh đã viết ra giấy hăng ngày những suy nghĩ của mình, những lời cầu nguyện hằng ngày và lòng quyết tâm để sống một cuộc sống thanh bạch hơn.
Nữ Thánh vẫn thường hay trò chuyện với vị thiên thần bổn mạng, và trao phó những sứ vụ tinh tế cho vị thiên thần bổn mạng, chẳng hạn như việc mang những lá thư mà Nữ Thánh viết cho người cha thiêng liêng của Nữ Thánh đến Rôma; và những lá thư cứ thần bí được trả lời và gởi về cho Nữ Thánh mà không cần phải qua sự trợ giúp của dịch vụ bưu điện.
Nữ Thánh đặc biệt nhận được năm dấu thánh. Nhưng trên tất cả, Nữ Thánh Gemma rất sùng kính Phép Thánh Thể, vì đó chính là trung tâm điểm về đời sống tâm linh của Nữ Thánh.
Mặc dầu bệnh hoạn, thế nhưng Nữ Thánh vẫn muốn đi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, như Nữ Thánh vẫn thường nói: “Thật là đau đớn cho tôi khi phải xa Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.”
Một ngày của Nữ Thánh Gemma được dành cho việc cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa qua Phép Thánh Thể mà Nữ Thánh nhận được trong Thánh Lể sáng, và việc cầu nguyện để chuẩn bị lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong một ngày kế tiếp.
10. Thánh Padre Pio thành Pietrelcina (1887-1968):
Padre Pio là một vị Thánh thuộc thời đại chúng ta. Ngài là một vị Thánh rất nổi tiếng, hầu hết mọi người đều biết đến vị Thánh này. Là một người thợ với những phép lạ diệu kỳ và thần bí, vị Thánh rất sùng kính Phép Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria, Ngài khuyến khích mọi người hãy năng lần hạt mân côi, và xem việc tham dự Thánh Lễ là điểm quy chiếu về đời sống tâm linh của mình.
Trong suốt những lần rơi vào trạng thái ngây ngất, Chúa Giêsu đã nói với Padre Pio rằng: “Làm thế nào mà con người lại quá vô ơn bội nghĩa về tình yêu thương mà ta đã dành cho họ…! Họ đã bỏ Ta một mình trong các nhà thờ vào lúc đêm về. Loài người chẳng còn màng gì nữa đến Phép Thánh Thể; họ không còn nói gì về Bí Tích của Tình Yêu này, và đối với những ai nói về, thì đó cũng chỉ là sự lãnh đạm, sự hững hờ, và giá lạnh mà thôi!”
Trong những giảng dạy của mình, Thánh Padre Pio vẫn thường nhấn mạnh rằng:
“Phép Thánh Thể chính là một trong những phép lạ vĩ đại nhất, đó là cùng điểm và cũng là dấu hiệu vĩ đại nhất về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Ngài đã làm tất cả để mang đến cho chúng ta một đời sống hoàn hảo, trọn vẹn và phong phú! Hãy năng đến cùng Phép Thánh Thể!”
11. Hai Chân Phước Francisco và Jacinta Marto (Qua Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima, Bồ Đào Nha, 1917):
Ở độ tuổi khoảng 8 và 6 tuổi, hai anh em Francisco và Jacinta thường hay dẫn đoàn gia súc nhỏ của cha họ ra cánh đồng gặm cỏ. Trong lúc đang chăm sóc cho đàn cừu, hai anh em vẫn thường gia nhập cùng với đoàn gia súc của người cậu của họ, và dẫn chúng tới cánh đồng cỏ xanh của người chị họ là Lucia, chỉ lớn hơn họ vài tuổi mà thôi.
Cả ba trẻ nhỏ này thường ở ngoài cánh đồng gần như cả ngày để chăm sóc đàn cừu. Chính lúc đang chăm sóc đàn cừu đó, tức vào Mùa Thu năm 1916, cả ba trẻ em đã có một cuộc gặp gỡ lạ thường với vị Thiên Thần của Phép Thánh Thể.
Như Lucia đã tiết lộ sau này, vào ngày đó, một vị thiên thần xuất hiện ra với họ; tay trái cầm ly thánh, và tay phải cầm Mình Thánh Chúa đặt lên trên ly thánh, từ Mình Thánh, những giọt máu nhỏ chảy xuống chén thánh.
Vị thiên thần quỳ xuống bên cạnh ba trẻ nhỏ, mời gọi các em cùng lặp lại ba lần lời cầu nguyện sau:
“Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng con thành kính tôn sùng Ngài, và chúng con xin dâng lên Ngài, Mình, Máu, Tâm Hồn và Tính Thánh Thiêng vô giá của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đang hiện diện nơi các Nhà Tạm trên khắp thế giới, như là việc đền bù lại mọi sự sỉ nhục (outrages), sự phạm thượng (sacrileges), và sự lãnh đạm, thờ ơ mà con người đã xúc phạm đến Ngài. Bằng tình yêu thương vô bờ, vô bến của Trái Tim Chúa Giêsu, và của Đức Trinh Nữ Maria, chúng con xin khẩn cầu Ngài hãy cải hóa những người tội lỗi đáng thương đó.”
Sau khi nâng chén thánh và Mình Thánh lên, thiên thần mới trao Mình Thánh cho Luica và mời Jacinta và Francisco uống chén thánh.
Trong khi đang làm như vậy, vị thiên thần nói: “Hãy cầm lấy và hãy uông lấy Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, vốn đã bị con người nhẫn tâm ghét bỏ và vong ơn bội nghĩa. Nguyện cho họ biết chừa tội lỗi và quay trở về với Ngài.”
Một lần nữa phủ phục xuống, thiên thần lặp lại đến ba lần lời nguyện cầu tương tự: “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ……” và sau đó biến mất đi.
Kể từ ngày đó trở đi, Francisco và Jacinta luôn mong muốn lãnh nhận Chúa Giêsu đang hiện diện nơi Phép Thánh Thể và đã trải qua hàng giờ với Ngài nơi Nhà Tạm. “Chúa Giêsu ẩn hiện” chính là cách diễn tả thích hợp nhất mà hai trẻ em này nói về Phép Thánh Thể.
Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, khi cả ba trẻ em đang chăm sóc đàn gia súc gần Cova da Iria, cả ba trẻ em chứng kiến sự hiện ra của Đức Mẹ, và Mẹ đã yêu cầu cả ba em hãy trở lại chổ củ cứ vào ngày 13 của mỗi tháng mãi cho đến tháng 10 mới thôi. Tại một trong những lần hiện ra, Đức Trinh Nữ đã cho cả ba trẻ em thấy được Hỏa Ngục.
Đức Mẹ mới yêu cầu các em hãy cầu nguyện và hy sinh thay cho những người tội lỗi, chủ yếu là bằng việc tham dự vào Thánh Lễ và việc lần hạt Mân Côi.
(Còn tiếp ….)