Matt.25,1-13
“Có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan”
“Năm cô khờ dại, năm cô khôn ngoan” Một tỷ lệ thật ấn tượng 50/ 50và một thực tế đáng phải lưu tâm. Mẹ Têrêxa Calcutta đã cảnh tỉnh con người “tội của con người ngày nay là lầm tưởng rằng mình vẫn còn có nhiều cơ hội, ngày mai cũng vẫn còn kịp”. Ai cũng thích mình đứng về phía tỷ lệ “năm cô khôn ngoan” nhưng hành động và việc làm của họ lại lên tiếng tố cáo họ chỉ là “kẻ khờ dại”. “Mang đèn mà không đem dầu theo” mà nhiều khi cũng chẳng có dầu mà đem theo, đó chính là tái độ của “năm cô khờ dại” Họ “xả láng” cuộc đời với tất cả “vốn tự có” của mình, không biết tích trữ, chỉ biết hưởng thụ, họ trở thành “kẻ bị loại trừ” bỏ mất dịp may và trở thành “người xa lạ” “Ta không hề biết các ngươi”. “Thắp đèn và mang cả bình dầu theo”: đó chính là thái độ của “năm cô khôn ngoan”.
Người khôn ngoan là người “biết yêu mình”.Nào ai trên đời thương mình bằng mình thương mình đâu. Người khôn ngoan là “người biết chuẩn bị”: đâu ai biết được giờ chàng rể đến khi mọi người “đều đang thiếp đi và ngủ cả”. Không ai “học được chữ ngờ”. “E không đủ cho chúng em”. Dầu chỉ đủ cho người biết chuẩn bị vì “công quả tay bạn làm ra chỉ mình bạn hưởng dùng”.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con không muốn là “kẻ khờ dại” là kẻ bị loại trừ trong chính cuộc chơi của cuộc đời mình. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan chọn lựa cách sống, chọn lựa những việc làm lương thiện, biết tích trữ những của cải mà mối mọt không xông đến được, và đó chính là cách giúp chúng con tồn tại, giúp chúng con trở thành “những người được chọn” cho bữa tiệc cưới Nước Trời. Amen.
“Có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan”
“Năm cô khờ dại, năm cô khôn ngoan” Một tỷ lệ thật ấn tượng 50/ 50và một thực tế đáng phải lưu tâm. Mẹ Têrêxa Calcutta đã cảnh tỉnh con người “tội của con người ngày nay là lầm tưởng rằng mình vẫn còn có nhiều cơ hội, ngày mai cũng vẫn còn kịp”. Ai cũng thích mình đứng về phía tỷ lệ “năm cô khôn ngoan” nhưng hành động và việc làm của họ lại lên tiếng tố cáo họ chỉ là “kẻ khờ dại”. “Mang đèn mà không đem dầu theo” mà nhiều khi cũng chẳng có dầu mà đem theo, đó chính là tái độ của “năm cô khờ dại” Họ “xả láng” cuộc đời với tất cả “vốn tự có” của mình, không biết tích trữ, chỉ biết hưởng thụ, họ trở thành “kẻ bị loại trừ” bỏ mất dịp may và trở thành “người xa lạ” “Ta không hề biết các ngươi”. “Thắp đèn và mang cả bình dầu theo”: đó chính là thái độ của “năm cô khôn ngoan”.
Người khôn ngoan là người “biết yêu mình”.Nào ai trên đời thương mình bằng mình thương mình đâu. Người khôn ngoan là “người biết chuẩn bị”: đâu ai biết được giờ chàng rể đến khi mọi người “đều đang thiếp đi và ngủ cả”. Không ai “học được chữ ngờ”. “E không đủ cho chúng em”. Dầu chỉ đủ cho người biết chuẩn bị vì “công quả tay bạn làm ra chỉ mình bạn hưởng dùng”.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con không muốn là “kẻ khờ dại” là kẻ bị loại trừ trong chính cuộc chơi của cuộc đời mình. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan chọn lựa cách sống, chọn lựa những việc làm lương thiện, biết tích trữ những của cải mà mối mọt không xông đến được, và đó chính là cách giúp chúng con tồn tại, giúp chúng con trở thành “những người được chọn” cho bữa tiệc cưới Nước Trời. Amen.