142. TÌM MẪU VẼ CHÂN DUNG
Chuyện kể rằng, khi họa sĩ danh tiếng Leornardo da Vinci tìm mẫu chân dung để vẽ Chúa Giê-su và 12 tông đồ cho bức họa trứ danh Buổi Tiệc Ly, ông đã chọn ngay một họa sĩ kẻ thù để vẽ chân dung Giu-đa. Chỉ trong thoáng chốc ông đã vẽ được hình người thù của ông, để muôn đời ai nhìn vào đó sẽ thấy ngay Giu-đa, thấy ngay tên họa sĩ khốn nạn kẻ thù của ông. Ông đắc chí vì trả thù được đối phương.
Nhưng khi vẽ đến chân dung Chúa Giê-su, thì tuy ông đã phải xóa đi xóa lại không biết bao nhiêu lần, thế mà ông vẫn không tài nào vẽ được chân dung Chúa Giê-su cho vừa ý.
Sực tỉnh, ông chạy đi làm hòa với người họa sĩ kẻ thù. Và chỉ khi đó, ông mới bắt đầu vẽ được nét mặt của Chúa Giê-su. Bức danh họa Buổi Tiệc Ly (The Last Supper) đã trở nên kho tàng nghệ thuật vô giá của nhân loại.
*****
Nếu hôm nay chúng ta được mời vẽ hình Giu-đa, chắc chúng ta không gặp khó khăn tìm mẫu đâu nhỉ! Mẫu đó dám nhiều lắm! Nhưng phải chăng đó là bức họa của Buổi Tiệc Ly - Tiệc Tình Thương!
Nếu mắt của con tim chúng ta không nhìn người với ánh mắt của Đức Giê-su trao cho Phê-rô khi gà vừa gáy, thì làm sao chúng ta thấy được chân dung Chúa Giê-su để vẽ nên Tiệc Tình Thương.
Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh chị em sáng, thì toàn thân anh chị em sẽ sáng. Còn nếu mắt anh chị em xấu, thì toàn thân anh chị em sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng nơi anh chị em lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào! (Mát-thêu 6: 22-23)
Con tim mình là để yêu, mà mình lại dùng để ghét, để giữ hận lưu thù, không chịu tha thứ, thì tim ấy làm sao có thể đập được cùng nhịp với Tim Chúa Giê-su, khi mình tựa vào ngực Chúa trong Buổi Tiệc Thánh?
Vậy, nếu khi anh chị em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh chị em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh chị em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mát-thêu 5: 23-24).
Lạy Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Chuyện kể rằng, khi họa sĩ danh tiếng Leornardo da Vinci tìm mẫu chân dung để vẽ Chúa Giê-su và 12 tông đồ cho bức họa trứ danh Buổi Tiệc Ly, ông đã chọn ngay một họa sĩ kẻ thù để vẽ chân dung Giu-đa. Chỉ trong thoáng chốc ông đã vẽ được hình người thù của ông, để muôn đời ai nhìn vào đó sẽ thấy ngay Giu-đa, thấy ngay tên họa sĩ khốn nạn kẻ thù của ông. Ông đắc chí vì trả thù được đối phương.
Nhưng khi vẽ đến chân dung Chúa Giê-su, thì tuy ông đã phải xóa đi xóa lại không biết bao nhiêu lần, thế mà ông vẫn không tài nào vẽ được chân dung Chúa Giê-su cho vừa ý.
Sực tỉnh, ông chạy đi làm hòa với người họa sĩ kẻ thù. Và chỉ khi đó, ông mới bắt đầu vẽ được nét mặt của Chúa Giê-su. Bức danh họa Buổi Tiệc Ly (The Last Supper) đã trở nên kho tàng nghệ thuật vô giá của nhân loại.
*****
Nếu hôm nay chúng ta được mời vẽ hình Giu-đa, chắc chúng ta không gặp khó khăn tìm mẫu đâu nhỉ! Mẫu đó dám nhiều lắm! Nhưng phải chăng đó là bức họa của Buổi Tiệc Ly - Tiệc Tình Thương!
Nếu mắt của con tim chúng ta không nhìn người với ánh mắt của Đức Giê-su trao cho Phê-rô khi gà vừa gáy, thì làm sao chúng ta thấy được chân dung Chúa Giê-su để vẽ nên Tiệc Tình Thương.
Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh chị em sáng, thì toàn thân anh chị em sẽ sáng. Còn nếu mắt anh chị em xấu, thì toàn thân anh chị em sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng nơi anh chị em lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào! (Mát-thêu 6: 22-23)
Con tim mình là để yêu, mà mình lại dùng để ghét, để giữ hận lưu thù, không chịu tha thứ, thì tim ấy làm sao có thể đập được cùng nhịp với Tim Chúa Giê-su, khi mình tựa vào ngực Chúa trong Buổi Tiệc Thánh?
Vậy, nếu khi anh chị em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh chị em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh chị em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mát-thêu 5: 23-24).
Lạy Cha, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân