Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 15)

Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.

Kiệu Thánh Thể - Hình Trang 76 Trong Sách
15. Gương Mặt In Trên Bánh Thánh trong Nhà Thờ Trên Đảo André de la Réunion (1902):

Một phép lạ phi thường về Phép Thánh Thể tại Nhà Thờ Thánh Andrew trên đảo La Réunion, một hòn đảo rất đẹp của Châu Phi thuộc vùng biển Ấn Độ Dương, đã xảy ra vào ngày 26 tháng 1 năm 1902. Lúc đó, hòn đảo đang là thuộc địa của Pháp Quốc.

Cha trưởng tu viện Lacombe, cũng là cha chánh xứ của Nhà Thờ Thánh Andrew, đã chứng kiến một phép lạ, mà ngài đã có dịp kể lại cho hàng ngàn người nghe tại Đại Hội Thánh Thể diễn ra ở Angoulême vào năm 1904 cũng như một nhóm các linh mục tham dự tĩnh tâm tại làng Périgueux.

Đó là vào ngày Chủ Nhật trước Mùa Chay. Cha trưởng tu viện Lacombe đang giơ cao Phép Thánh Thể trong Thánh Lễ Trọng, vốn được hầu hết các tín hữu trong giáo xứ tham dự tại Nhà Thờ Thánh Andrew cách thủ đô Saint Denis khoảng chừng 27 cây số.

Khi ca đoàn đang hát bài “Thánh Thánh Chúa Là Thiên Chúa Các Đạo Binh….”, vị linh mục mới liếc nhìn về phía Bánh Thánh và ngài thấy được một điều gì đó khiến ngài ngưng hẳn, trong sự ngạc nhiên, và không thể nói lên lời. Thế rồi ngài mới chùi hai đội mắt của mình đi, cố gắng kìm chế cảm xúc, nhìn chung quanh để chắc rằng mọi thứ vẫn bình thường, và kết thúc Thánh Lễ như thể chẳng có gì xảy ra vậy.

Khi trở về phòng thay áo, ngài gặp một giáo dân muốn nhờ ngài làm phép cho tấm huy chương của anh ta. Ngài mới kêu người thanh niên ấy lên bàn thờ và yêu cầu anh hãy nhìn cẩn thận lên Mình Thánh Chúa vốn vẫn còn đang được đặt trên bàn thờ.

Người thanh niên quay trở lại ngay lập tức và trong tâm trạng rất xúc động và bối rối, bàn tay của anh siết chặt lại, và nói rằng: anh đã trông thấy bên trong Mình Thánh Chúa có hình một người đàn ông rất đau khổ nhắm nghiền mắt lại, đầu của người đàn ông đó hơi quay về phía bên phải một chút, má của người đàn ông đang đầm đìa rơi lệ.

Người thanh niên háo hức nói rằng: “Thật không thể nào tin được, thưa Cha!”

Cha trưởng tu viện Lacombe bắt đầu run rẩy, vì lẽ, chính Cha cũng đã nhìn thấy người đàn ông tương tự như vậy khi cha giơ cao Mình Thánh Chúa!

Cha liền gọi hai cậu giúp lễ đến bàn thờ, và hai cậu giúp lễ cũng thấy được điều tương tự. Trên Bánh Thánh vẫn còn đó hình ảnh của một người đàn ông đang rất đau khổ, giống thể như một gương mặt thật giống người y hệt bị đè mạnh vào kiếng của monstrance dùng trong những buổi chầu Phép Thánh Thể vậy.

Vào lúc đó, trong nhà thờ chỉ còn có mỗi hai người đàn bà và một trẻ em. Cha mới liền kêu hai người đàn bà và trẻ em đó lên, và tất cả cũng nhìn thấy điều tương tự: hình ảnh của một người đàn ông đau khổ. Trong lúc này thì các cậu giúp lễ mới chạy ra khỏi nhà thờ và la toán lên về tin phép lạ đã xảy ra.

Nghe được tin, tất cả các tín hữu lũ lượt kéo nhau quay trở lại nhà thờ. Một số người đến từ thủ đô cùng mang theo các ống nhòm với họ, thế nhưng họ liền bỏ chúng vào trong hộp và không dùng đến, vì lẽ, phép lạ diễn ra trông rất rõ và sáng, khiến họ có thể nhìn thấy bằng chính mắt thường.

Cha trưởng tu viện tuyệt đối rất cẩn trọng và phòng ngừa mọi biện pháp, vì sợ rằng đó có thể là hình ảnh phản chiếu của một người nào đó, cha liền cho tắt tất cả mọi cây đèn cầy trong nhà thờ và đóng tất cả các cửa sổ lại. Hình ảnh đó tức thì lại càng hiện rõ hơn nữa. Thậm chí, ngay trong bóng đêm, ai nấy trong nhà thờ cũng đều có thể nhìn thấy được những tia sáng thật sự chiếu tỏ ra từ khuôn mặt đau khổ của người đàn ông đó.

Vào khoảng xế trưa, thì hình ảnh thay đổi. Thay vì một gương mặt rĩ máu, thì lần này một cây thánh giá lại xuất hiện, che kính cả hình Bánh đã được thánh hóa từ trên xuống dưới. Sau khi cả cộng đoàn đọc kinh tạ ơn, thì hình ảnh đó lại biến mất đi.

Đến đây là chấm dứt Phần II trong Sách. Ngày mai, chúng ta bước vào Phần III, nói về Các Thánh và Phép Thánh Thể, và cũng là Phần Cuối Cùng của Cuốn Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể. Mời Quý vị nhớ theo dõi.

(Còn tiếp ….)