CHÚA KHUYÊN PHỤ NỮ GIA-LIÊM
Mấy bà đạo đức khóc thầm,
Lấy khăn che mặt ướt dầm lệ rơi :
”Thở than đâu nữa còn lời,
8710. Nỗi này trách đất kêu trời làm sao ?
Thương Thầy hiền hậu ngọt ngào,
Ai bày ra cảnh gươm đao phũ phàng ?
Thương Thầy đức độ dịu dàng,
Đời sao dạ sói lòng lang lắm người.
Gan sầu ruột héo : Thầy ơi !
Can chi vùi dập nửa đời ngày xanh.
Tương lai sự nghiệp chưa thành,
Đoàn con nheo nhóc Thầy đành bỏ đi.
Núi sông hoa gấm còn chi ?
8720. Ánh dương mờ mịt còn gì nữa đâu !
Xót lòng nặng mối u sầu,
Dừng chân Chúa tỏ cạn sâu nỗi niềm :
”Hỡi đoàn ái nữ Gia-liêm !
Thôi đừng nhỏ lệ héo tim vì Thầy.
Hãy vì con cháu mai ngày,
Hãy vì số phận không may của mình.
Có ngày thiên hạ phân minh :
Phúc cho thân gái đồng trinh nhẹ nhàng.
Phúc cho dạ chẳng cưu mang,
8730. Phúc cho vú chẳng rịt ràng con thơ.
Có ngày thiên hạ ước mơ :
Cho non núi sập bất ngờ chôn thây.
Cho gò nổng đổ lăn quay,
Đè lên dù phải chết ngay cũng đành.
Thế nầy là phận cây xanh,
Cây khô còn phải tan tành đến đâu.
Dốc lên núi Sọ bắt đầu,
Đá nằm lăn lóc phơi màu xương khô.
Trông xa như một nấm mồ,
8740. Tưởng chừng đồi trọc lô nhô sọ người.
Đang hồi mệt mỏi rã rời,
Nhìn lên dốc đá sức hơi đâu còn.
Thân vai nặng gánh nặng đòn,
Thêm lòng trĩu nặng héo hon nỗi lòng :
”Bước chân vào đất tử vong,
Đời dù đen bạc đền xong nợ đời.
Công ơn cứu chuộc hỡi ơi !
Rồi đây có được mấy người nhớ đâu ?
Lạy Cha, Con nguyện Con cầu :
8750. Cho vùng đất chết phủ màu lá xanh.
Cho cây giá trổ hoa lành,
Bình an dưới đất rạng danh trên trời.
Xin Cha thêm sức thêm hơi,
Cho Con lên tới đỉnh đồi hy sinh !
Sức người gió thổi rung rinh,
Chí người rắn tợ sắt đinh vững bền.
Chúa dù gắng gượng tiến lên,
Thịt xương như khóc như rên trong người.
Một giờ khổ nhọc hết hơi,
8760. Dụi đầu ngã qụy ngay nơi pháp trường.
Đây nơi vùi dập máu xương,
Đây nơi tội phạm hết đường sinh cơ.
Bao trùm tử khí mịt mờ,
Hồn ma bóng quỷ dật dờ ngày đêm.
Mặt đồi trông thật êm đềm,
Lòng đồi sôi sục nghe rêm cả đồi.
Từ đây thắm máu mồ hôi,
Máu Con Chiên Chúa tẩy trôi hận sầu.
Chúa nằm ngất xỉu hồi lâu,
8770. Lý hình chuẩn bị xong khâu hành hình.
Mấy bà đạo đức khóc thầm,
Lấy khăn che mặt ướt dầm lệ rơi :
”Thở than đâu nữa còn lời,
8710. Nỗi này trách đất kêu trời làm sao ?
Thương Thầy hiền hậu ngọt ngào,
Ai bày ra cảnh gươm đao phũ phàng ?
Thương Thầy đức độ dịu dàng,
Đời sao dạ sói lòng lang lắm người.
Gan sầu ruột héo : Thầy ơi !
Can chi vùi dập nửa đời ngày xanh.
Tương lai sự nghiệp chưa thành,
Đoàn con nheo nhóc Thầy đành bỏ đi.
Núi sông hoa gấm còn chi ?
8720. Ánh dương mờ mịt còn gì nữa đâu !
Xót lòng nặng mối u sầu,
Dừng chân Chúa tỏ cạn sâu nỗi niềm :
”Hỡi đoàn ái nữ Gia-liêm !
Thôi đừng nhỏ lệ héo tim vì Thầy.
Hãy vì con cháu mai ngày,
Hãy vì số phận không may của mình.
Có ngày thiên hạ phân minh :
Phúc cho thân gái đồng trinh nhẹ nhàng.
Phúc cho dạ chẳng cưu mang,
8730. Phúc cho vú chẳng rịt ràng con thơ.
Có ngày thiên hạ ước mơ :
Cho non núi sập bất ngờ chôn thây.
Cho gò nổng đổ lăn quay,
Đè lên dù phải chết ngay cũng đành.
Thế nầy là phận cây xanh,
Cây khô còn phải tan tành đến đâu.
Dốc lên núi Sọ bắt đầu,
Đá nằm lăn lóc phơi màu xương khô.
Trông xa như một nấm mồ,
8740. Tưởng chừng đồi trọc lô nhô sọ người.
Đang hồi mệt mỏi rã rời,
Nhìn lên dốc đá sức hơi đâu còn.
Thân vai nặng gánh nặng đòn,
Thêm lòng trĩu nặng héo hon nỗi lòng :
”Bước chân vào đất tử vong,
Đời dù đen bạc đền xong nợ đời.
Công ơn cứu chuộc hỡi ơi !
Rồi đây có được mấy người nhớ đâu ?
Lạy Cha, Con nguyện Con cầu :
8750. Cho vùng đất chết phủ màu lá xanh.
Cho cây giá trổ hoa lành,
Bình an dưới đất rạng danh trên trời.
Xin Cha thêm sức thêm hơi,
Cho Con lên tới đỉnh đồi hy sinh !
Sức người gió thổi rung rinh,
Chí người rắn tợ sắt đinh vững bền.
Chúa dù gắng gượng tiến lên,
Thịt xương như khóc như rên trong người.
Một giờ khổ nhọc hết hơi,
8760. Dụi đầu ngã qụy ngay nơi pháp trường.
Đây nơi vùi dập máu xương,
Đây nơi tội phạm hết đường sinh cơ.
Bao trùm tử khí mịt mờ,
Hồn ma bóng quỷ dật dờ ngày đêm.
Mặt đồi trông thật êm đềm,
Lòng đồi sôi sục nghe rêm cả đồi.
Từ đây thắm máu mồ hôi,
Máu Con Chiên Chúa tẩy trôi hận sầu.
Chúa nằm ngất xỉu hồi lâu,
8770. Lý hình chuẩn bị xong khâu hành hình.