Mat. 23,1-12 “Đừng noi theo hành vi của họ”“

Thùng rỗng thì kêu to” và nó chỉ có cái vỏ. Chúa không ưa và thường kết án rất nặng nề hạng người biệt phái vì lối sống của họ chỉ như chiếc thùng rỗng.Ai cũng thích “ngồi trên ngồi trốc” người khác, muốn làm “nhân vật quan trọng” nhưng không thích nhúng tay chịu trách nhiệm hoặc làm một việc gì.Thường người ta chỉ thích “chỉ tay năm ngón” để điều khiển, để ra lệnh và cuối cùng là ăn cướp công khó của người khác.

Xã hội ngày nay “có mà đầy!” Việc làm mới nói lên tất cả, mới chứng minh tất cả. Nói mà không làm chỉ là “sáo rỗng”, là lừa bịp và là kẻ ăn bám. Chúa không ưa lối sống đạo hình thức, ngược lại Chúa muốn mỗi người phải tự cứu lấy mình bằng những việc làm cụ thể, phải “tự đi trên chính đôi chân của mình” chứ không cướp công của người khác.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng đều mang chung một “giòng máu sĩ”, thích khoe khoang, thích mọi người biết đến; nhưng lại hết sức lười biếng “không muốn giơ ngón tay lay thử”. Chúa xét đoán và đánh gía mỗi người chúng con không phải theo “cái mã” bên ngoài. Chúa muốn chúng con sống phục vụ lẫn nhau một cách cụ thể, thiết thực và sống động. Xin cho chúng con thấm đượm tinh thần sống đạo của Chúa, để mau mắn làm tất cả mọi việc vì lòng mến Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.