137. TRỐNG RỖNG

Sau 20 ngày lèo lái khinh khí cầu (balloon) của mình, nương theo giòng khí, bay vòng quanh trái đất, trên cao độ 30,000ft., hai ông Brian Jones và Bertrand Piccard đã đáp xuống vùng sa mạc Ai Cập ngày 20-3-1999. Thế nhưng vì trục trặc kỹ thuật, những người đến đón hai ông đã tới trễ những 7 tiếng đồng hồ.

Bảy tiếng đồng hồ trong sa mạc hoang vắng!

Bảy tiếng đồng hồ đợi chờ!

Chắc phải dài lắm, buồn bực lắm.

Thế nhưng, ông Bertrand Piccard đã trả lời báo chí như sau, It was absolutely incredible how wonderful it feels when you are in front of emptiness, because you are really in front of yourself. It was a wonderful moment.

*****

Thật tuyệt diệu khi mình đứng trước trống không, bởi vì khi ấy mình thực sự đối diện với chính mình.

Thân mời các bạn trẻ tạm dừng chân, tìm về với sa mạc, không phải để thưởng thức cái cảm giác tuyệt vời khi mình đối diện với chính mình mà thôi, nhưng còn để cảm nghiệm sâu xa hơn, ý thức hơn mối liên hệ giữa mình với Chúa Giê-su.

Trong hai tuần cuối của mùa chay, thay vì nôn nao với Spring Break, háo hức lo chuẩn bị Prom, mời bạn tạm dừng chân, tìm đến những ngày, nếu dài quá thì vài buổi, vài giờ tĩnh tâm do giáo xứ hay các hội đoàn tổ chức.

Chúng ta đã làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, lắm khi chỉ ngủ có vài giờ rồi lại đi làm job thứ hai để kiếm sống. Chúng ta đã phải vật lộn với đời nhiều lắm rồi. Chúng ta đáng được hưởng những phút giây tuyệt vời, những cảm giác tuyệt diệu khi mình đứng trước trống không - emptiness, đối diện với chính mình, và nhất là nghe được tiếng Chúa Giê-su tha thiết:

Hãy đến cùng Tôi,

Bạn đã vất vả mang gánh nặng nề,

Hãy đến cùng Tôi,

Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mát-thêu 11: 28).

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là mạch nước mát trong xoa dịu lòng người nhân thế.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân