Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 14)

Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.

Kiệu Thánh Thể Chữa Lành Bệnh Nhân - Hình Trang 72
12. Phép Thánh Thể và Đức Mẹ tại Lộ Đức (Lourdes), Pháp Quốc (1888):

Tại Lộ Đức, ba mươi năm sau ngày Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Bernadette (người rất sùng kính Phép Thánh Thể), vào ngày 22 tháng 8 năm 1888, một linh mục người Pháp mới quyết định tổ chức một cuộc hành hương quốc gia, và xen lẫn vào cuộc hành hương đó chính là kiệu Thánh Thể.

Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm đó, những người bị ốm đau cũng như tất cả các khách hành hương, được ban phép lành trước hang mà Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Quả là chẳng còn gì bằng, vì lẽ, chẳng có một cử chỉ đức tin đẹp đẽ nào lại đẹp hơn việc có Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể ngay trong chính cuộc rước kiệu Thánh Thể diển ra tại Lộ Đức, vì trong cuộc rước kiệu đó có luôn cả phần ban phép lành bệnh nhân cùng với Phép Thánh Thể.

Ngay chặng rước kiệu đầu tiên, tức thì có một sự chữa lành thật bất ngờ và quan trọng xảy ra, đó là một ông có tên là Pierre Delannoy, người mà mấy chục năm nay đã mắc phải bệnh mất sự điều hòa (tức mất khả năng phối hợp các cử động của các cơ bắp, một thứ bệnh trước sau gì cũng sẽ dẫn đến cái chết) được chữa lành ngay tức khắc khi monstrance chứa đựng Phép Thánh Thể được đem đi ngang qua ông. Thì đó chính là phép lạ đầu tiên về Phép Thánh Thể được ghi nhận đã xảy ra tại Lộ Đức.

Kể từ ngày 22 tháng 8 năm 1888 trở đi, kiệu Thánh Thể dành cho những bệnh nhân mãi cho đến ngày hôm nay vẫn còn được tiếp tục. Đó là lý do tại sao mà đền thờ tại Lộ Đức đã trở nên một trong những bằng chứng kiên vững nhất về đức tin vào Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.

13. Việc Marie Louise Horeau Được Chữa Lành (1889):

Vào năm 1889, một người phụ nữ trẻ tuổi bị mù mắt có tên là Marie Louise Horeau, đòi đến Lộ Đức bằng xe lửa để tham gia vào cuộc hành hương quốc gia. Hoàn toàn tín thác và tin tưởng, người phụ nữ trẻ tuổi này tự nhúng mình hai lần vào trong dòng nước nhiệm mầu, thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Vào ngày thứ hai lúc đó khoảng 4 giờ, đang trong lúc cầu đọc kinh tạ ơn Thánh Thể, người thiếu nữ trẻ tuổi này quỳ xuống bên cạnh hang đá, trong khi đó thì cuộc rước kiệu đang tiến về phía Vương Cung Thánh Đường.

Tất cả những người bệnh đang có mặt tại đó, và nằm trên giường bệnh, hướng nhìn về Thiên Chúa, Người sắp sửa đi ngang qua họ, để nguyện cầu Ngài an ủi hay được chữa lành, một đám đông cũng quỳ xuống chung quanh họ. Dòng người từ khắp mọi phía hoan hô, ca tụng. Riêng đối với Marie Louise, Cô không thể tiến gần được Vương Cung Thánh Đường, do đó, Cô quyết định chờ đợi Chúa bên cạnh hồ, nhưng trái tim và tấm lòng của Cô đã sẳn sàng gặp Chúa.

Kiên nhẫn đợi chờ Chúa bên hồ với trọn lòng tín thác, Cô mới liền hỏi một người bạn xem ai đang dẫn đầu cuộc rước kiệu và bảo người bạn ấy nói cho Cô biết chính xác khi nào Thiên Chúa đến gần phía Cô.

Cô nói: “Khi Phép Thánh Thể đi đến hướng này, chị hãy làm ơn nói cho tôi biết với nhé! Vì Tôi muốn ngợi ca Ngài và gởi trao lên Ngài những lời cầu nguyện liên lũy và sốt mến của tôi.”

Khi Chúa Giêsu sắp sửa tới gần chổ của Marie Louise, bạn của Cô mới thì thào rất nhanh vào trong tai của Cô: “Kìa, Ngài đến rồi kìa!”

Người phụ nữ trẻ tội nghiệp đó mới kính cẩn quỳ xuống, và với đức tin rất kiên vững, Cô bắt đầu khóc lớn lên: “Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất này tung hô Chúa! Xin Chúa hãy rũ lòng thương của Ngài xuống trên con! Xin Chúa, hãy cho con nhìn thấy được!”

Ngay tức thì, một ánh sáng bất chợt loé qua mắt cô và đồng thời Cô cảm thấy sự đau nhói đột ngột xen lẫn qua người Cô, tức thì hai đôi mắt của Cô được mở ra. Cô bắt đầu thấy được Mình Thánh Chúa, thấy được Đức Giám Mục đang cầm monstrance kiệu Thánh Thể và đám đông chung quanh Cô.

Ở tận đằng xa, Cô cũng còn trông thấy được cái hang mà trong đó có tượng Đức Mẹ màu trắng dường như đang mĩm cười với Cô! Marie Louise Horeau được hoàn toàn chữa lành khi Phép Thánh Thể tiến ngang qua Cô.

14. Việc Chữa Lành của Gabriel Gargam (1899):

Gabriel Gargam là một nhân viên bưu điện. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1899 lúc 10:30 tối, trong khi đang làm nhiệm vụ trên một chuyến xe lửa rời thành phố Bordeauz, Ông bị tai nạn vì xe lửa trật đường ray.

Tai nạn khủng khiếp đó đã quẳng Ông xuống một sườn núi cách đó khoảng 10 yards, vào trúng ngay vùng tuyết băng. Ông được tìm thấy trong tình trạng cứng đơ, và dường như không còn một chút hy vọng nào sống xót, mãi cho đến lúc 7 giờ sáng hôm sau. Tai nạn khủng khiếp đó đã khiến cho mọi cơ quan trong thân thể của Ông không hoạt động được nữa.

Hai năm sau, Ông bị chứng hoại tử (gangrene) nơi bàn chân của Ông, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy là Ông sắp sửa từ giả cõi đời. Nghe nói tới cuộc hành hương tới Lộ Đức, Ông liền yêu cầu đăng ký tên cho Ông, không phải Ông muốn đến Lộ Đức vì đức tin của Ông vào Thiên Chúa, mà Ông chỉ muốn đến đó để có thể thoát khỏi ra cái bệnh viện này.

Ông tới Lộ Đức khi mà cuộc rước kiệu Thánh Thể đã được bắt đầu từ lâu rồi, Ông được đặt nằm trên mặt đất dường như có cơ may chết nhiều hơn sống. Một vài phút sau, Ông rơi vào cuộc hôn mê (coma). Bất thình lình, khi monstrance chứa Mình Thánh Chúa tiến đến phía Ông, thì một phép lạ đã xảy ra, bất thình lình Ông liền đứng bật dậy ngay và bắt đầu bước đi theo sau Phép Thánh Thể, hoàn toàn được chữa lành.

(Còn tiếp ….)