Matt. 22,1-14
“Nước Trời giống như Vua làm tiệc cưới cho hoàng tử”
Nước Trời được Chúa ví như “một tiệc cưới cho Hoàng Tử” Được mời đến tham dự một bữa tiệc thịnh soạn, trang trọng là một vinh dực cho mỗi người chúng ta. Tiệc cưới đã dọn sẵn, nhưng “kẻ được mời không đáng dự” vì không biết trân trọng và ngay cả “người ngồi bàn” không biết tôn trọng Ông Chủ: cũng sẽ bị đuổi ra bên ngoài.
Nước Trời chính là bữa tiệc mời gọi tất cả chúng ta, không phân biệt hay kỳ thị ai. Điều quan trọng của người thực khách là biết “trân trọng và tôn trọng” người đã mời mình, đó mới thực sự là người hiểu biết, “có văn hóa” và thực tâm với Ông Chủ. “Kẻ được gọi thì niều, nhưng người được chọn thì ít”. Thật vinh dự cho người Kitô hữu, khi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi như những “người con trong gia đình”.
Với ân huệ được làm con cái Thiên Chúa, cùng với biết bao ân huệ dồi dào qua các bí tích trong Giáo Hội, chúng ta được “đồng bàn, uống chung một chén” với Chúa.
Lời cầu nguyện:
Thật vinh dự cho chúng con khi được mời dự tiệc cưới của Hoàng Tử. Xin cho chúng con biết trân trọng lời mời của Chúa để biết chọn cho mình “chiếc áo cưới” xứng đánh nhất cho tiệc cưới đời đời. Xin đừng vì một lợi ích nhỏ nhoi mà chúng con đánh mất cơ hội ngàn
“Nước Trời giống như Vua làm tiệc cưới cho hoàng tử”
Nước Trời được Chúa ví như “một tiệc cưới cho Hoàng Tử” Được mời đến tham dự một bữa tiệc thịnh soạn, trang trọng là một vinh dực cho mỗi người chúng ta. Tiệc cưới đã dọn sẵn, nhưng “kẻ được mời không đáng dự” vì không biết trân trọng và ngay cả “người ngồi bàn” không biết tôn trọng Ông Chủ: cũng sẽ bị đuổi ra bên ngoài.
Nước Trời chính là bữa tiệc mời gọi tất cả chúng ta, không phân biệt hay kỳ thị ai. Điều quan trọng của người thực khách là biết “trân trọng và tôn trọng” người đã mời mình, đó mới thực sự là người hiểu biết, “có văn hóa” và thực tâm với Ông Chủ. “Kẻ được gọi thì niều, nhưng người được chọn thì ít”. Thật vinh dự cho người Kitô hữu, khi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi như những “người con trong gia đình”.
Với ân huệ được làm con cái Thiên Chúa, cùng với biết bao ân huệ dồi dào qua các bí tích trong Giáo Hội, chúng ta được “đồng bàn, uống chung một chén” với Chúa.
Lời cầu nguyện:
Thật vinh dự cho chúng con khi được mời dự tiệc cưới của Hoàng Tử. Xin cho chúng con biết trân trọng lời mời của Chúa để biết chọn cho mình “chiếc áo cưới” xứng đánh nhất cho tiệc cưới đời đời. Xin đừng vì một lợi ích nhỏ nhoi mà chúng con đánh mất cơ hội ngàn