Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 12)
Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
6. Phép Lạ tại Alatri, Ý Quốc (1228):
Trong thị trấn Alatri là nơi có Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Tông Đồ, di tích của phép lạ về Phép Thánh Thể vốn được biết đến như là “Phép lạ Mình Thánh đã nhập thể,” xảy ra vào năm 1228 và vẫn còn được giữ mãi cho đến ngày nay.
Câu chuyện về sự kiện phi thường (prodigious) đó đã được lưu truyền lại cho chúng ta bởi một loại văn bản thẩm quyền (authoritative document) của Đức Cố Giáo Hoàng Gregory IX có tên là Fraternitas tuae, được viết vào ngày 13 tháng 3 năm 1228 như sau:
“Gregory, vị Giám Mục và tôi tớ của tất cả mọi tôi tớ của Thiên Chúa, gởi đến vị hiền huynh Giám Mục của Giáo Phận Alatri lời chào sức khỏe và ơn phép lành Tòa Thánh. Chúng ta đã nhận được thư của hiền huynh rồi, hỡi người anh em yêu dấu, nhằm mục đích thông báo cho chúng ta biết về sự kiện một người phụ nữ trẻ, đã nghe theo lời xúi giục của một bà phù thủy, rằng sau khi lãnh nhận Mình Thánh từ tay linh mục, người phụ nữ trẻ ấy bỏ Mình Thánh Chúa vào trong miệng của mình và đợi cơ hội thuận tiện, chị ta lại lấy Mình Thánh Chúa ra khỏi miệng, đem đi cất giữ trong một cái khăn. Ba ngày sau, Mình Thánh mà chị đã nhận được dưới dạng của bánh thường, bổng trở nên Mình Thật, mà mãi cho đến nay, ai nấy cũng đều có thể nhìn thấy được bằng chính mặt thường của mình.”
7. Phép Lạ của Thánh Clare thành Assisi (1240):
Vào năm 1240, những người Hồi Giáo tiến hành vậy hãm thành Assisi và thậm chí còn xông vào tu viện tại San Damiano, tu viện mà Thánh Nữ Clare và các nữ tu khác hiện đang sống lúc đó.
Khi thấy cảnh tượng đó, các nữ tu bèn hoảng sợ, lo lắng và hối hã chạy đi gọi Thánh Nữ Clare, vốn là Mẹ Bề Trên của Dòng. Đang mãi mê chìm đắm trong lời cầu nguyện, vị nữ tu này mới cầu khẩn (implore) Chúa Kitô rằng: “Lạy Thiên Chúa của con, Ngài có muốn trao nộp những vị tì nữ yếu đuối của Ngài, những người mà con đã mang họ đến vì tình yêu với Ngài, cho bọn ngoại giáo (pagans) không? Con xin cầu khẩn Ngài, ôi Lạy Chúa, hãy ra tay bảo vệ những tì nữ của Ngài, mà chính bản thân con một mình, không thể bảo vệ họ được?”
Bất thình lình, có một giọng nói trẻ thơ liền phát ra từ Nhà Tạm Thánh Thể văng vẳng rất rõ trong tai của Thánh Nữ rằng: “Ta sẽ luôn bảo vệ con!”
Thánh Nữ Clare liền trả lời: “Ôi Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Ngài, xin Ngài hãy bảo vệ luôn thành này, vì đã ủng hộ chúng con để chúng con có thể yêu mến Ngài.”
Và Chúa Kitô nơi Nhà Tạm đáp lại với Nữ Thánh rằng: “Thành này sẽ phải trải qua nhiều thử thách và nghịch cảnh, nhưng nó cũng sẽ được Ta bảo vệ.”
Liền sau đó Thánh Nữ mới ngẩng mặt lên, trong lúc nước mắt đầm đìa, khuyên lơn những vị nữ tu đang khóc và nói: “Mẹ xin hứa cùng với các con rằng: sẽ không có điều gì làm hại các con cả, vì lẽ, các con chỉ có một đức tin vào Chúa Kitô mà thôi!”
Với một trái tim gan dạ và không còn sợ hãi, mặc dầu đang còn bị bệnh, nhưng Nữ Thánh Clare, đã hiên ngang diện đối với quân thù, trong tay cầm monstrance có chứa Mình Thánh đã được thánh hiến.
Thấy vậy những người xâm chiếm Hồi Giáo liền tự động bỏ chạy, và thành Assisi đã thoát khỏi nạn xâm lược của dị giáo.
8. Phép Lạ tại Bolsena, Ý Quốc (1263):
Phép lạ về việc khăn để che đậy Phép Thánh Thể bị dính máu, hiện vẫn còn được lưu giữ tại Vương Cung Thánh Đường Orvieto. Phép lạ đã xảy ra tại nhà thờ Thánh Christina ở thành phố Bolsena, Ý Quốc vào năm 1263.
Những chữ đó đã được lưu khắc trên một bia đá tưởng niệm tại Bolsena:
“Vào lúc đó khi Đức Cố Giáo Hoàng Urban Đệ Nhất đang có giờ phút vui vẽ với các vị Hồng Y hiền huynh trong giáo triều Rôma, tại nơi cư ngụ của Ngài là Orvieto, thì có một vị linh mục người Đức với trí thông minh kiệt xuất và phẩm hạnh tuyệt vời, người luôn làm mọi cách để chứng tỏ cho thấy sự trung tín của mình dành cho Thiên Chúa, mặc dầu vẫn còn nghi ngờ rất nhiều về đức tin của vị ấy vào Phép Thánh Thể. Làm sao mà có thể có chuyện đó, được à, đó là những chữ luôn nhấp nháy trên đôi môi của vị linh mục khi vị ấy đọc lời nguyện thánh hiến rằng: ‘Đây là Mình Ta,’ thì lúc đó bánh sẽ trở thành Mình của Chúa Kitô, và ‘Đây là Máu Ta,’ thì khi đó rượu trở thành Máu của Chúa Kitô.
Thế khi vị linh mục ấy đến dinh thự Bolsena, vị ấy liền quyết định cử hành Thánh Lễ ngay tại nhà thờ Thánh Nữ Christina Đồng Trinh… vào lúc vị ấy đang cử hành, thì trong khi tay của ngài đang cầm bánh đặt ở phía trên chén Thánh, thì một phép lạ bất ngờ đã xảy ra, phép lạ vốn vẫn còn tạo ra sự kinh ngạc cho những người thời đó lẫn thời nay.
Bất thình lình, Bánh liền xuất hiện dưới dạng Mình Thật có rướm máu, mà ai nấy cũng đều thấy rõ được, ngoại trừ phần bánh mà tay vị linh mục ấy cầm vào. Hơn nữa, một cái khăn dùng để lau chén Thánh tức thì có máu tuôn ra. Ngay lúc phép lạ vừa mới xảy ra, vị linh mục, trước đây đã nghi ngờ, nay được cũng cố ngay về đức tin của mình. Trong sự ngạc nhiên, vị ấy mới quyết định che dấu tất cả mọi thứ cùng với khăn thánh...
Những giọt máu ứ đọng, thấm vào khăn thánh, để lại dấu vết giống y hệt như một hình người. Nhận thấy được điều này, vị linh mục hoảng sợ đó bèn ngưng cử hành Thánh Lễ, và không dám tiếp tục nữa. Thay vào đó, bằng một sự hối lỗi và ăn năn đền tội chân thành, vị ấy bèn cung kính đặt Mình Thánh vào trong Nhà Tạm và vội chạy ra ngoài gặp Đức Giáo Hoàng, rồi qùy xuống dưới chân của Đức Giáo Hoàng, và kể lại cho Đức Giáo Hoàng nghe những gì đã xảy ra vì trái tim cứng cõi của mình, và thành khẩn cầu xin Đức Giáo Hoàng hãy rộng lượng nhân từ và tha thứ cho vị ấy.
Đức Giáo Hoàng lắng nghe câu chuyện với đầy sự ngưỡng mộ cao độ bèn miễn trừ mọi tội lỗi của vị linh mục đó, và trao việc đền tội cho vị ấy.
Đức Giáo Hoàng mới kính cẩn cầm Phép Thánh Thể trong tay Ngài, và quỳ gối (genuflect), mang Phép Thánh Thể vào trong nhà thờ tại Orvieto với những bài hát ca và thánh vịnh, với sự hân hoan vui sướng, và long trọng đặt Phép Thánh Thể vào trong Nhà Tạm. Năm đó là năm 1263.
Thì đó cũng là năm mà Kiệu Phép Thánh Thể lần đầu tiên được diễn ra. Không lâu sau đó, Đức Cố Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ đã chính thức thiết lập ra Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa vào năm sau đó, tức năm 1264.”
(Còn tiếp ….)
Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.
| Nữ Thánh Clare - Hình Trang 61 Trong Sách |
Trong thị trấn Alatri là nơi có Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Tông Đồ, di tích của phép lạ về Phép Thánh Thể vốn được biết đến như là “Phép lạ Mình Thánh đã nhập thể,” xảy ra vào năm 1228 và vẫn còn được giữ mãi cho đến ngày nay.
Câu chuyện về sự kiện phi thường (prodigious) đó đã được lưu truyền lại cho chúng ta bởi một loại văn bản thẩm quyền (authoritative document) của Đức Cố Giáo Hoàng Gregory IX có tên là Fraternitas tuae, được viết vào ngày 13 tháng 3 năm 1228 như sau:
“Gregory, vị Giám Mục và tôi tớ của tất cả mọi tôi tớ của Thiên Chúa, gởi đến vị hiền huynh Giám Mục của Giáo Phận Alatri lời chào sức khỏe và ơn phép lành Tòa Thánh. Chúng ta đã nhận được thư của hiền huynh rồi, hỡi người anh em yêu dấu, nhằm mục đích thông báo cho chúng ta biết về sự kiện một người phụ nữ trẻ, đã nghe theo lời xúi giục của một bà phù thủy, rằng sau khi lãnh nhận Mình Thánh từ tay linh mục, người phụ nữ trẻ ấy bỏ Mình Thánh Chúa vào trong miệng của mình và đợi cơ hội thuận tiện, chị ta lại lấy Mình Thánh Chúa ra khỏi miệng, đem đi cất giữ trong một cái khăn. Ba ngày sau, Mình Thánh mà chị đã nhận được dưới dạng của bánh thường, bổng trở nên Mình Thật, mà mãi cho đến nay, ai nấy cũng đều có thể nhìn thấy được bằng chính mặt thường của mình.”
7. Phép Lạ của Thánh Clare thành Assisi (1240):
Vào năm 1240, những người Hồi Giáo tiến hành vậy hãm thành Assisi và thậm chí còn xông vào tu viện tại San Damiano, tu viện mà Thánh Nữ Clare và các nữ tu khác hiện đang sống lúc đó.
Khi thấy cảnh tượng đó, các nữ tu bèn hoảng sợ, lo lắng và hối hã chạy đi gọi Thánh Nữ Clare, vốn là Mẹ Bề Trên của Dòng. Đang mãi mê chìm đắm trong lời cầu nguyện, vị nữ tu này mới cầu khẩn (implore) Chúa Kitô rằng: “Lạy Thiên Chúa của con, Ngài có muốn trao nộp những vị tì nữ yếu đuối của Ngài, những người mà con đã mang họ đến vì tình yêu với Ngài, cho bọn ngoại giáo (pagans) không? Con xin cầu khẩn Ngài, ôi Lạy Chúa, hãy ra tay bảo vệ những tì nữ của Ngài, mà chính bản thân con một mình, không thể bảo vệ họ được?”
Bất thình lình, có một giọng nói trẻ thơ liền phát ra từ Nhà Tạm Thánh Thể văng vẳng rất rõ trong tai của Thánh Nữ rằng: “Ta sẽ luôn bảo vệ con!”
Thánh Nữ Clare liền trả lời: “Ôi Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Ngài, xin Ngài hãy bảo vệ luôn thành này, vì đã ủng hộ chúng con để chúng con có thể yêu mến Ngài.”
Và Chúa Kitô nơi Nhà Tạm đáp lại với Nữ Thánh rằng: “Thành này sẽ phải trải qua nhiều thử thách và nghịch cảnh, nhưng nó cũng sẽ được Ta bảo vệ.”
Liền sau đó Thánh Nữ mới ngẩng mặt lên, trong lúc nước mắt đầm đìa, khuyên lơn những vị nữ tu đang khóc và nói: “Mẹ xin hứa cùng với các con rằng: sẽ không có điều gì làm hại các con cả, vì lẽ, các con chỉ có một đức tin vào Chúa Kitô mà thôi!”
Với một trái tim gan dạ và không còn sợ hãi, mặc dầu đang còn bị bệnh, nhưng Nữ Thánh Clare, đã hiên ngang diện đối với quân thù, trong tay cầm monstrance có chứa Mình Thánh đã được thánh hiến.
Thấy vậy những người xâm chiếm Hồi Giáo liền tự động bỏ chạy, và thành Assisi đã thoát khỏi nạn xâm lược của dị giáo.
8. Phép Lạ tại Bolsena, Ý Quốc (1263):
Phép lạ về việc khăn để che đậy Phép Thánh Thể bị dính máu, hiện vẫn còn được lưu giữ tại Vương Cung Thánh Đường Orvieto. Phép lạ đã xảy ra tại nhà thờ Thánh Christina ở thành phố Bolsena, Ý Quốc vào năm 1263.
Những chữ đó đã được lưu khắc trên một bia đá tưởng niệm tại Bolsena:
“Vào lúc đó khi Đức Cố Giáo Hoàng Urban Đệ Nhất đang có giờ phút vui vẽ với các vị Hồng Y hiền huynh trong giáo triều Rôma, tại nơi cư ngụ của Ngài là Orvieto, thì có một vị linh mục người Đức với trí thông minh kiệt xuất và phẩm hạnh tuyệt vời, người luôn làm mọi cách để chứng tỏ cho thấy sự trung tín của mình dành cho Thiên Chúa, mặc dầu vẫn còn nghi ngờ rất nhiều về đức tin của vị ấy vào Phép Thánh Thể. Làm sao mà có thể có chuyện đó, được à, đó là những chữ luôn nhấp nháy trên đôi môi của vị linh mục khi vị ấy đọc lời nguyện thánh hiến rằng: ‘Đây là Mình Ta,’ thì lúc đó bánh sẽ trở thành Mình của Chúa Kitô, và ‘Đây là Máu Ta,’ thì khi đó rượu trở thành Máu của Chúa Kitô.
Thế khi vị linh mục ấy đến dinh thự Bolsena, vị ấy liền quyết định cử hành Thánh Lễ ngay tại nhà thờ Thánh Nữ Christina Đồng Trinh… vào lúc vị ấy đang cử hành, thì trong khi tay của ngài đang cầm bánh đặt ở phía trên chén Thánh, thì một phép lạ bất ngờ đã xảy ra, phép lạ vốn vẫn còn tạo ra sự kinh ngạc cho những người thời đó lẫn thời nay.
Bất thình lình, Bánh liền xuất hiện dưới dạng Mình Thật có rướm máu, mà ai nấy cũng đều thấy rõ được, ngoại trừ phần bánh mà tay vị linh mục ấy cầm vào. Hơn nữa, một cái khăn dùng để lau chén Thánh tức thì có máu tuôn ra. Ngay lúc phép lạ vừa mới xảy ra, vị linh mục, trước đây đã nghi ngờ, nay được cũng cố ngay về đức tin của mình. Trong sự ngạc nhiên, vị ấy mới quyết định che dấu tất cả mọi thứ cùng với khăn thánh...
Những giọt máu ứ đọng, thấm vào khăn thánh, để lại dấu vết giống y hệt như một hình người. Nhận thấy được điều này, vị linh mục hoảng sợ đó bèn ngưng cử hành Thánh Lễ, và không dám tiếp tục nữa. Thay vào đó, bằng một sự hối lỗi và ăn năn đền tội chân thành, vị ấy bèn cung kính đặt Mình Thánh vào trong Nhà Tạm và vội chạy ra ngoài gặp Đức Giáo Hoàng, rồi qùy xuống dưới chân của Đức Giáo Hoàng, và kể lại cho Đức Giáo Hoàng nghe những gì đã xảy ra vì trái tim cứng cõi của mình, và thành khẩn cầu xin Đức Giáo Hoàng hãy rộng lượng nhân từ và tha thứ cho vị ấy.
Đức Giáo Hoàng lắng nghe câu chuyện với đầy sự ngưỡng mộ cao độ bèn miễn trừ mọi tội lỗi của vị linh mục đó, và trao việc đền tội cho vị ấy.
Đức Giáo Hoàng mới kính cẩn cầm Phép Thánh Thể trong tay Ngài, và quỳ gối (genuflect), mang Phép Thánh Thể vào trong nhà thờ tại Orvieto với những bài hát ca và thánh vịnh, với sự hân hoan vui sướng, và long trọng đặt Phép Thánh Thể vào trong Nhà Tạm. Năm đó là năm 1263.
Thì đó cũng là năm mà Kiệu Phép Thánh Thể lần đầu tiên được diễn ra. Không lâu sau đó, Đức Cố Giáo Hoàng Urban Đệ Tứ đã chính thức thiết lập ra Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa vào năm sau đó, tức năm 1264.”
(Còn tiếp ….)