Mat. 20,1-16a “Hay mắt bạn ghanh tỵ, vì Tôi nhân lành chăng?”

Thiên Chúa là Đấng rất công bằng nhưng cũng là Đấng giầu lòng xót thương. Thiên Chúa hoàn toàn tự do khi yêu thương bất kỳ ai như “Tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao?”. Chúa có cách tính sổ của Ngài, một người chủ thật hào phóng và rộng từ tâm. Chúa trả công cho con người không theo giờ giấc, hiệu quả công việc nhưng theo thiện chí và lòng mến. Chúa không thích nhìn con người như một người “làm thuê, một lao công” nhưng muốn đối xử với chúng ta như những “người con”. Tiêu chuẩn của con người “ăn đều, chia phẳng” không phải là tiêu chuẩn của tình thương Ngài.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở mắt để khám phá ra tình thương của Thiên Chúa trong cuộc sống mình.

Biết bao điều Chúa làm cho chúng con mà không hề đòi hỏi chúng con một sự đóng góp. Chúa ban tặng cho chúng con tất cả vì chúng con là “con cái trong nhà”. Xin cho chúng con cũng biết đối xử với nhau như Chúa đã dạy và đối xử với chúng con. Amen.